“Tí hon” da cam quyết tâm thi vào đại học

(Dân trí) - Đó là trường hợp của thí sinh Hồ Thị Út Lan, dự thi vào ngành Công nghệ thông tin, ĐH Bách khoa Đà Nẵng. Là nạn nhân nhiễm chất độc da cam, Út Lan có chiều cao khiêm tốn 1,15m, nhưng lại quyết tâm rất cao với ý nguyện thi đậu vào đại học.

thí sinh tí hon Hồ Thị Út Lan 
Thí sinh "tí hon" Hồ Thị Út Lan.

Chia sẻ với PV sau buổi thi môn cuối cùng ở điểm trường THPT Trần Phú, Út Lan chia sẻ: “Trong ba môn thi đợt này, em làm bài thi môn Lý là được nhất, hơn 70% bài làm chắc ăn. Nhưng môn Toán dò lại đáp án, em chỉ làm đúng được khoảng 4 câu thôi. Tiếc nhất là môn Hóa. Môn ni em thích học lắm và ở trường em học môn ni cũng được. Rứa mà “gãy” chị à.  Em làm được có khoảng phân nửa thôi, còn lại em chỉ chọn đáp án cầu may”

Bài thi chưa được như ý nhưng Út Lan vẫn nở nụ cười lạc quan. Cô bạn “tí hon” đã chuẩn bị tâm lý từ trước là thi đại học rất khó đậu. Út Lan quyết tâm: “Lần ni thi đậu thì quá vui rồi. Nhưng lỡ mà không đậu, em vẫn vui vẻ chấp nhận, không nản lòng. Năm nay thi không đậu, em lại sẽ “cày” bài vở, năm sau thi tiếp. Em muốn được đi học".

nghị lực và quyết tâm thi vào đại học  ngược lại với chiều cao khiêm tốn của Út Lan
Út Lan đặt quyết tâm thi vào đại học.

Được vào đại học, được mở mang tri thức, học có cái nghề tự lo cho tương lai của mình là mong muốn lớn nhất bây giờ của cô học trò bé nhỏ này. Nhà ở tận xã Hòa Khương (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), học ở tận trường THPT Ông Ích Khiêm, cũng nằm trên địa bàn huyện Hòa Vang, nhưng cách nhà khá xa. Vậy mà suốt 3 năm học phổ thông, em đều tự mình ngày ngày đón xe buýt tới trường học. Suy nghĩ của Út Lan “tí hon” đầy tự lập: “Đi học xa nhà, phải đón xe buýt đi về mỗi ngày cũng có cái khó. Nhưng em có thể tự mình đi được thì em tự đi thôi ạ. Việc gì mình tự làm cho bản thân mình được thì mình tự làm vẫn thấy thoải mái hơn”.

Nhà có 5 anh chị em, ở xã vùng sâu, vùng xa, cũng không khá giả gì. Trong 5 anh chị em, Út Lan thiệt thòi hơn vì chỉ có em là bị nhiễm chất độc da cam, người thì nhỏ xíu, lại cứ đau bệnh hoài. Nhưng sự thiệt thòi ấy dường như không một chút hiển hiện trên gương mặt luôn rạng rỡ nụ cười của Út Lan. Mọi người ở xung quanh cô bạn nhỏ dễ thương này đều chúc Lan thi đậu, đạt được ước nguyện của mình, để tương lai Lan được tươi sáng hơn với hành trang tri thức.

Khánh Hiền