Tiền trường đầu năm: Choáng!

Đủ thứ “linh tinh phí” gộp lại trong các khoản thu đầu năm của các trường tại TPHCM khiến không ít phụ huynh... choáng! Trong đó, rất nhiều khoản tiền được các trường thản nhiên qui vào hai chữ: tự nguyện!

Gánh nặng "trọn gói"!

 

Nhìn vào các khoản thu đầu năm của Trường THCS Lê Quí Đôn (Q.11), nhiều phụ huynh đã… ngợp. Nếu tính cả tiền bảo hiểm và hội phụ huynh thì tổng số tiền mà một học sinh bán trú phải đóng lên tới trên 1,5 triệu đồng. Trong đó có nhiều khoản được gộp lại thu cho cả năm như học phí buổi thứ hai, học phí chính khóa, phục vụ và quản lý bán trú, cơ sở vật chất..., trong khi theo qui định các khoản học phí thu theo từng tháng, cơ sở vật chất thu theo từng học kỳ. Nếu đóng một tháng thì số tiền cũng trên 600.000 đồng.

 

Trong khi đó, Trường THCS Phan Bội Châu (Q.12) lại có khá nhiều khoản “linh tinh phí” khác nhau. Chẳng hạn riêng khoản ấn phẩm, ngoài sổ liên lạc, học bạ (dành cho học sinh lớp 6), phù hiệu, còn có cả tiền mua đơn xin phép, túi kiểm tra, thư mời (!) và cả giấy thi trong khi phần đề thi và giấy thi đã được thu thành một khoản riêng.

 

Hơn nữa, so với qui định, tiền in sao đề thi và giấy thi chỉ là 5.000đ/năm nhưng trường đã thu cao hơn gấp đôi (10.000đ/năm). Rồi tiền chụp hình thẻ, vệ sinh phí, phiếu thực hành... Ngoài ra, một số khoản còn được trường thu “dư” từ vài trăm đến 1.000đ và số tiền dư này nghiễm nhiên được trường sung vào... quĩ trường!

 

"Sáng tạo" hơn, Trường tiểu học Bình Chiểu (Thủ Đức) có hai khoản thu khác nhau. Một khoản thu theo văn bản 1248/GD-ĐT và một số khoản thu theo “thỏa thuận” giữa nhà trường và phụ huynh. Trong số các khoản “thỏa thuận” này có học phí Anh văn tự chọn, vi tính, quĩ hội phụ huynh, quĩ lớp, quĩ nụ cười hồng... Và các khoản này được cô hiệu trưởng giải thích là thu trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh.

 

Một khoản khác cũng với tinh thần tự nguyện của phụ huynh trên cơ sở “gợi ý” của giáo viên là tiền mua... tivi, mỗi phụ huynh có con học lớp tăng cường tiếng Anh đóng 100.000đ! Với cách làm tương tự, Trường tiểu học Phan Chu Trinh (Gò Vấp) cũng đá trái banh mua sắm tivi đầu máy sang hội phụ huynh để hội đứng ra vận động phụ huynh... tự nguyện đóng góp!

 

Trường tiểu học Trần Nguyên Hãn (Q.8) lại yêu cầu học sinh lớp 1 tăng cường tiếng Anh đóng 300.000đ để mua bàn ghế phục vụ việc học tăng cường tiếng Anh. Theo lý giải của trường, vì các em mới vào lớp tăng cường tiếng Anh nên phải mua bàn ghế để học trong suốt năm năm tại trường và khoản này đã được UBND quận cho phép. Trong khi đó về nguyên tắc, để mở lớp tăng cường tiếng Anh trường phải được phòng giáo dục cho phép sau khi tiến hành kiểm tra cơ sở vật chất, nếu đủ điều kiện mới được mở các lớp này.

 

Như vậy không lẽ Phòng GD-ĐT quận 8 đã cho phép mở lớp tăng cường tiếng Anh khi trường chưa đảm bảo đủ điều kiện vật chất tối thiểu là bàn ghế đúng qui cách để học sinh ngồi học? Điều khiến phụ huynh băn khoăn là trường chỉ thông báo việc này sau khi tuyển sinh để rồi phụ huynh gần như bị đặt vào chuyện đã rồi và buộc phải bỏ tiền mua bàn ghế, mặc dù đã đóng tiền cơ sở vật chất!

 

Năm học này, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai tuyển sinh ba lớp chọn trong số học sinh trúng tuyển vào trường. Để phục vụ việc giảng dạy theo phương pháp mới, trường đã lập kế hoạch chi tiết và đứng ra vận động phụ huynh đóng góp trang bị cho ba phòng học. Giá trị trang bị mỗi phòng học gần 80 triệu đồng bao gồm bàn ghế, máy chiếu, máy lạnh, máy tính kết nối Internet... và mỗi phụ huynh phải đóng 2 triệu đồng/ba năm. Giá như nhà trường thông báo trước khi tuyển sinh, có lẽ nhiều phụ huynh đã không bị sốc!

 

Tự nguyện hay bắt buộc?

 

Theo văn bản 1248/GD-ĐT của Sở GD-ĐT TPHCM về việc qui định các khoản thu trong năm học 2006-2007, quĩ hội cha mẹ học sinh do ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức thu và chỉ được thu sau khi có sự nhất trí của cha mẹ học sinh trong phiên họp đầu năm, trường không can thiệp hoặc tự ý qui định. Tuy nhiên thực tế không ít trường đã đề ra mức thu và hình thức thu hội phí như là một khoản bắt buộc. Trường THCS Lê Quí Đôn (Q.11) đã “nhiệt tình” đưa luôn tiền hội phụ huynh học sinh (150.000đ/năm) vào danh mục các khoản thu đầu năm và trực tiếp thu khoản này.

 

Riêng quĩ hội phụ huynh lớp (100.000đ/năm) sẽ do ban đại diện hội phụ huynh lớp đứng ra thu và quản lý. Một phụ huynh thắc mắc: “Khi cháu học bên Trường tiểu học Trần Văn Ơn chỉ phải đóng một khoản tiền hội phụ huynh, sao sang đây chúng tôi phải đóng tới hai khoản? Tại sao lại phải đóng nhiều như thế?”.

 

Trong khi đó, một phụ huynh có con học tại Trường tiểu học Mê Linh (Q.3) lại băn khoăn: “Nói là tự nguyện chứ làm sao không đóng được. Quĩ lớp, quĩ hội và nhiều khoản khác đã gọi là tự nguyện thì sao phải cào bằng, đánh đồng theo đầu người, đâu phải người nào cũng có điều kiện như nhau? Và làm sao không đóng được?".

 

Thậm chí, trường này trong thư mời phụ huynh đầu năm đã kèm luôn một thư ngỏ của hội yêu cầu ngày đi họp nhớ mang theo số tiền 270.000đ để đóng quĩ hội! Năm học mới bắt đầu bằng niềm vui của con trẻ, nhưng cũng bắt đầu nỗi lo tiền trường của không ít bậc phụ huynh nghèo...

 

Theo Minh Giảng

Tuổi Trẻ