Tôi đi thi đại học

“Thế là mình cũng trải qua gần một tuần chuẩn bị thi cử (thực ra là ốm liệt giường đến sát ngày thi mới đỡ)… Ra khỏi phòng thi, trút được hòn đá tảng trên đầu. Đường ra càng nhìn càng thênh thang”.

Thí sinh Lê Anh Tuấn (học sinh trường chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định), dự thi vào trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, kể lại chuyến “lên kinh dự thi” của mình.

 

Tập trung

 

Ấn tượng đầu tiên về trường ĐH Bách Khoa Hà Nội là những giảng đường rộng mênh mông. Lang thang vào đây, mình bị lạc. May sao gặp một anh sinh viên tình nguyện chỉ đường cho đến nhà D6. Trên đường đi lại gặp một chú tiếp thị dúi vào tay tờ giới thiệu tuyển sinh của một trung tâm tin học (Vớ vẩn, quỷ quyệt thật, lung lạc tinh thần chiến sĩ trước giờ vào trận đây mà).

 

Đến trước cửa phòng thi, nhìn cái danh sách dài dằng dặc tên Tuấn mà ngạc nhiên tột độ. Ngó kỹ thì thấy trong đó có gần nửa là lớp 13 (sinh từ năm 85 trở về trước), lại có "chú" sinh năm 1977 (Hừm, phải hỏi thăm bác này mới được). Nhưng hay nhất là có tới 11 người cùng tên Lê Anh Tuấn.

 

Phòng thi có 30 thí sinh, vậy mà tập trung chỉ 22. Quay xuống hỏi thăm thí sinh sinh năm 77 (cả phòng thống nhất gọi là chú). Hoá ra "chú" cũng là người Nam Định như mình, từng là sinh viên Bách Khoa nhưng gặp sự cố năm thứ tư và bị đuổi học.

 

Tập trung xong, về nhà lật vở xem lại bài. Thấy vài chỗ không thể nhớ nổi, mới tiếc những ngày ăn chơi xả láng!

 

Thi

 

Đề không khó nhưng mình sai lặt vặt vài chỗ. May toàn lỗi nhỏ. Mình làm bài khá nhanh, mỗi môn hết chừng hai tiếng.

 

Trong phòng thi có khối chuyện khôi hài. Có người lỡ húi cua trong khi ảnh trong phiếu dự thi để tóc dài nên phải làm giấy cam đoan (kinh nghiệm cho các "bé" năm sau đi thi).

Giám thị coi thi môn Lý thì lại là bạn học cùng khóa ở trường Bách Khoa trước đây với “chú” sinh năm 77.

 

Nhưng khôi hài nhất là buổi thi Hóa sáng 5/7. Chẳng hiểu do ăn gì, tự dưng lúc bắt đầu thi mình đau bụng dữ dội. Đành ôm bụng đau mà làm bài thi. Soát lại được một lần, cơn đau lại quằn quại. Nhắm mắt làm liều, nộp bài sớm rồi chạy thục mạng ra WC. Trên thùng rác, nền nhà, la liệt “phao” các chủng loại.

 

Ra khỏi phòng thi, trút được hòn đá tảng trên đầu. Đường ra càng nhìn càng thênh thang…

 

Theo Hồng Thái

 NetNam