TPHCM: Bắt 1 đối tượng lừa bán đáp án giả

(Dân trí) - Mới 15h45, tức là chưa đến giờ cho phép thí sinh ra khỏi phòng thi nhưng khu vực làng Đại học Thủ Đức đã có đối tượng bán đáp án đề thi môn Toán khối B, D. Một trong hai đối tượng này đã bị lực lượng an ninh tạm giữ.

14g15’ chính thức tính giờ làm bài môn Toán khối D chiều nay (thi đề tự luận), thời gian làm bài là 180’. Như vậy, theo nguyên tắc thì phải 16g45’ thí sinh mới được ra khỏi phòng thi. Và phải đến 17g15’ kết thúc giờ thi thì thí sinh mới được đem đề thi ra khỏi phòng thi. Nhưng ngay từ 15g45’, đối tượng này đã bán đáp áp môn Toán khiến rất nhiều phụ huynh hoang mang, ai cũng nghĩ là đề bị lộ.

Nhiều phụ huynh đã tập trung tranh nhau mua coi thử đã gây náo loạn khu vực trước địa điểm thi khoa Kinh tế thuộc ĐH Quốc gia TPHCM. Cô Nguyễn Thị Hiền, phụ huynh em Huỳnh Thị Thuỳ Trang giật mình khi cầm đáp án trên tay: “Sao lại có nhanh vậy, vừa mới vào thi xong sao đã có đề và đáp án rồi?”.

Đối tượng bán đáp án dụ dỗ các phụ huynh bằng thông tin: “Khi bắt đầu thi khoảng 30 phút là trên mạng đã có đề và đáp an rồi, cháu in ra bán thôi”. Cô Nguyễn Thị Hoa, quê ở Đồng Nai chờ con đi thi thấy vậy cũng mua một bản đáp án. Cô bức xúc: “Tôi mua một bản mất có 2.000 đông thôi, nhưng thử hỏi ở đây có bao nhiêu người mua. Và quan trọng là gây sự hoang mang cho thí sinh và phụ huynh chúng tôi”.

TPHCM: Bắt 1 đối tượng lừa bán đáp án giả  - 1

Phụ huynh bàn tán xôn xao bên đáp án giả. 

Trên bản đáp án này ghi rõ là Đáp án và thanh điểm môn toán khối B & D năm 2008 do Trung tâm BDVH&LTĐH Nguồn Sáng thuộc trường ĐH Sư phạm TPHCM phát hành. Trên đáp án còn ghi rõ số điện thoại liên lạc là 08.9003281; tuy nhiên, khi chúng tôi gọi số này thì được biết số này không có thực.

Sau đó, khoảng 16g30’ thì những thí sinh đầu tiên đã ra khỏi phòng thi. Dân trí đã tiếp xúc với nhiều thí sinh và được các em khẳng định đây không phải là đáp án đề thi mà các em vừa thi.

Thầy Trần Minh Đức, thành viên Hội đồng thi khoa Kinh tế, cho biết: “Khi thấy tình trạng xôn xao trước cổng trường, chúng tôi đã cử người ghi nhận tình hình. Biết thông tin trên, Hội đồng thi đã tiến hành kiểm tra và xác định đáp án đó không hề giống với đề thi hôm nay. Sau đó, chúng tôi đã báo cáo cơ quan chức năng nhờ can thiệp”.

Ngay sau đó, khoảng 16g45’, lực lượng dân phòng và công an xã Đông Hoà, huyện Dĩ An, Bình Dương đã bắt một đối tượng bán đề thi. Còn một tên thì trốn thoát. Theo khai thác ban đầu của dân phòng và công an xã Đông Hòa thì hắn khai hắn thấy người ta bán có lời nên mua đem đi phôtô bán.

Nhưng theo ghi nhận của Dân trí thì đối tượng này tham gia bán ngay từ đầu cùng với một đối tượng mặc áo thun đen. Thầy Trần Minh Đức cũng khẳng định là đối tượng này tham gia bán ngay từ đầu. 

Khi chúng tôi xin thông tin chi tiết về vụ việc thì anh Phát, công an viên ấp Tân Lập, xã Đông Hòa, huyện Dĩ An cho biết: “Đã bàn giao đối tượng cho công an phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TPHCM điều tra. Vì đối tượng này bị bắt tại cổng cơ sở Linh Trung- Thủ Đức của trường ĐH KHXH&NV”.

Còn anh Dũng - Phó công an phường Linh Trung, quận Thủ Đức thì từ chối: “Vụ việc chúng tôi đang tiếp tục điều tra làm rõ, chưa cung cấp thông tin gì được”.

An Hội - Trung Kiên - Tùng Nguyên - Đoàn Quý