Trần Nhật Tiến: “Đỗ thủ khoa có gì mà lạ”…

(Dân trí) - Làng quê nghèo Dưỡng Mong không lấy gì làm lạ khi nghe tin Tiến đỗ thủ khoa, bởi thành tích học tập của em đã vang danh từ lâu. Cái tin Tiến đỗ thủ khoa cùng một lúc 2 khối được nhiều người truyền tai nhau....

Trần Nhật Tiến (sinh ngày 23/11/1991), quê ở xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã lập “kỷ lục” mùa tuyển sinh Đại học Huế năm nay, khi cùng lúc đỗ thủ khoa ở 2 khối với tổng số điểm 29 (khối A Toán: 9, Lý: 10, Hóa: 10; Khối B: Sinh: 9.5, Toán: 10, Hóa: 9.5) cùng thi vào Trường ĐH Y Dược Huế.

“Em đã dự đoán được điểm thi của mình nhưng thủ khoa hai khối thi khiến em thật sự bất ngờ, vẫn còn cảm giác lâng lâng khó tả. Em lựa chọn sẽ học ngành bác sĩ đa khoa” - Tiến cười rất tươi, niềm vui rạng ngời trong ánh mắt cậu học trò xứ Huế có khuôn mặt hiền lành, và nụ cười rất duyên.

Hàng ngày, với chiếc xe đạp phần thưởng của mẹ và hơn 10 km để đến trường, Trần Nhật Tiến - học sinh lớp 12 chuyên Sinh Trường THPT Quốc Học Huế - đã ấp ủ giấc mơ trở thành một bác sĩ giỏi nối tiếp truyền thống của gia đình.
 
Trần Nhật Tiến: “Đỗ thủ khoa có gì mà lạ”… - 1

Với Tiến, thành công hôm nay nhờ công sức rất lớn của mẹ

Gia đình Tiến có hai chị em. Ba Tiến là lương y Trần Văn Bình, làm tại phòng khám từ thiện Thiện Sanh. Từ nhỏ, được chứng kiến đôi bàn tay diệu kỳ của ba bốc thuốc cứu người, tận tình với người bệnh chẳng màng đến tiền bạc, trong tâm tưởng Tiến đã hình thành ước mơ trở thành một bác sĩ để cùng ba phối hợp Đông - Tây y giúp người bệnh.

Mẹ Tiến là cô giáo dạy Toán cấp 2, là người có ảnh hưởng rất lớn đối với hai chị em Tiến, sớm đưa các con vào khuôn phép học tập ngay từ nhỏ. Phương châm học của hai chị em: “Làm bài chưa xong chưa đi chơi, tối chưa thuộc bài chưa đi ngủ và việc học là quan trọng hàng đầu”. “Người bạn” thân nhất mà em hay tâm sự là chị Thảo, chị gái của Tiến. Thảo hiện cũng đang theo học năm thứ 3 chuyên ngành bác sĩ đa khoa Đại học Y Dược Huế.

12 năm liền luôn là học sinh giỏi toàn diện ở tất cả các môn học với điểm học luôn trên 9.0; Cấp 1, 2 luôn đạt các giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi huyện và tỉnh; Cấp 3, điểm học luôn trên 9,6 dẫn đầu lớp. Bảng thành tích học tập của Trần Nhật Tiến dày lên theo năm tháng.

Năm lớp 10, Tiến đoạt huy chương Vàng trong kỳ thi Olympic lần thứ 13 được tổ chức tại Huế; năm lớp 11, đạt giải nhì tỉnh môn Sinh học và giải 3 kỳ thi quốc gia, giải 3 cuộc thi giải toán trên máy tính bỏ túi ở khu vực Miền Trung - Tây Nguyên và rinh về chiếc Huy chương bạc Olympic lần thứ 14 được tổ chức tại TPHCM; năm lớp 12 giải nhì quốc gia môn sinh, giải ba quốc gia máy tính bỏ túi, em còn là 1 trong 3 đại diện của Huế tham gia đội dự tuyển thi quốc tế và được miễn thi tốt nghiệp.
 
Trần Nhật Tiến: “Đỗ thủ khoa có gì mà lạ”… - 2

Tiến luôn xem việc học là hàng đầu

Ngay từ nhỏ Tiến đã sớm bộc lộ tư chất thông minh, sáng tạo trong cách giải những bài toán, lý, hóa, sinh… “chẳng giống ai” nhưng rất hay và độc đáo thường được thầy cô lấy làm bài mẫu cho các bạn. Được hỏi về “duyên” với môn Sinh, Tiến cho biết: Cô giáo Phan Thị Diệu Trinh, cô giáo dạy đội tuyển Sinh, cũng là người phát hiện và bồi dưỡng cho em những năm cấp II đã ươm mầm say mê đối với môn Sinh. Năm lớp 9 em được giải nhất môn Sinh toàn tỉnh và thi vào chuyên Sinh Trường THPT Quốc học Huế với số điểm rất cao 28/30.

Là cậu út trong nhà nhưng ngoài thời gian học hành, Tiến còn tham gia tích cực vào các hoạt động cộng đồng, thành viên của các hoạt động đoàn, hội, đội văn minh học đường, không bỏ sót bất cứ phong trào cộng đồng nào của trường và lớp. Trở thành một trong 10 gương mặt tiêu biểu vinh dự nhận được giải thưởng Lý Tự Trọng - giải thưởng vinh danh các bạn trẻ có thành tích trong học tập và công tác đoàn, hội năm học 2008 -2009.

Hè năm học lớp 11 em được tổ chức Jenesys của Nhật chọn tham gia chương trình “Giao lưu học sinh Việt Nam - Nhật Bản” tại Nhật Bản. Dịp này, Tiến “tranh thủ” giới thiệu đến bạn bè quốc tế bộ “Áo dài khăn đống” truyền thống của dân tộc mình. Tháng 4/2009, Tiến là đại diện học sinh duy nhất của Huế tham gia “Đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” của Trung ương Đoàn tại Hà Nội.
 
Trần Nhật Tiến: “Đỗ thủ khoa có gì mà lạ”… - 3

Tiến (thứ 2 từ trái sang) là gương mặt đại diện của Huế tham dự Đại hội thanh niên làm theo lời Bác tại Hà Nội

Bật mí bí quyết trở thành thủ khoa của mình, Tiến tâm sự: “Học phải luôn xác định mục đích rõ ràng để phấn đấu. Một ngày em chỉ dành 3 đến 4 tiếng học bài tại nhà. Em chủ yếu tiếp thu bài ngay trên lớp học, điều nào không hiểu hỏi thầy cô giáo trên lớp. Em rất ít khi học thuộc bài. Chủ yếu là đọc ý sau đó xâu chuỗi những gì đã học và suy luận. Em luôn nghĩ: Không có gì là không thể”.

Khi được hỏi về kế hoạch sắp tới, Tiến vui vẻ chia sẻ: “Được đi nhiều nhưng em vẫn còn muốn biết về đất nước mình nhiều lắm. Em sẽ thu xếp để đi du lịch biết thêm về một vùng đất mới trước khi bước vào năm học”.

Dã Quỳ