Trăn trở của phụ huynh có con học nội trú từ lớp 10

Quyết định cho con đi học nội trú, sống xa cách với con đang tuổi ăn, tuổi lớn, đối với nhiều phụ huynh là cả một thử thách khó khăn. Nhưng nhiều người trong số họ sẵn sàng chấp nhận để mong con trưởng thành sớm và ngoài kiến thức còn được rèn kỷ luật, kỹ năng xã hội cần.

Là gia đình khá giả ở Bắc Ninh, điều kiện chăm sóc con không thiếu nhưng vợ chồng chị Mai - anh Hùng vẫn quyết định gửi con vào học nội trú ở Hà Nội. Lý do là vì anh chị muốn con chuyên tâm vào học tập, được rèn luyện "đến nơi đến chốn" để cháu được cứng cáp khi bước vào tuổi trưởng thành.  

Vậy là, một tuần 7 ngày, thì đến 5 ngày phải xa con. Mọi liên lạc của vợ chồng chị với con đều qua chiếc điện thoại, Yahoo, Skype hay email.

“Những ngày đầu, tôi mất ngủ vì nhớ con, vì lo cho con đủ thứ”- chị Mai chia sẻ. Người mẹ đã quen với việc chăm bẵm từng miếng ăn, giấc ngủ cho con tâm sự, thời gian đó, chị cảm thấy mất mát. Nhịp sống trong gia đình chị cũng bị xáo trộn vì ngày thường thiếu đi một thành viên “chủ chốt”. Chị thậm chí còn định con chuyển trường vì không chịu nổi việc xa con.

“Con được gia đình bao bọc từ nhỏ, chưa bao giờ phải ăn một bữa đơn độc, phải cầm cái chổi quét nhà hay tự giặt quần áo. Khi đi học nội trú, con phải làm hết. Cái gì khó là lại í ới gọi về hỏi mẹ. Tôi thương con mệt, thương con cô đơn, thương con lạ lẫm với mọi thứ…” - chị giãi bày.

Thế nhưng, sau một học kỳ, cậu “quý tử” của gia đình chị đã chuyển từ sự mè nheo, nhõng nhẽo sang hào hứng mỗi tuần. Việc đến trường với cu cậu không còn nặng nề mà thay vào đó là sự vui vẻ khiến bố mẹ hứng khởi lây.

“Về nhà chẳng được mấy vậy mà thằng bé không ham chơi như trước. Nó còn đòi phụ tôi nấu ăn. Quần áo cả nhà, nó xung phong phơi phóng, rồi thu đồ. Phòng riêng nó cũng dọn dẹp tinh tươm mỗi khi chuẩn bị lên trường - điều mà trước kia tôi cứ phải “hò rát cổ”- chị vui vẻ cho biết.

Gửi con đi học nội trú, các bà mẹ yên tâm khi con trưởng thành hơn.
Gửi con đi học nội trú, các bà mẹ yên tâm khi con trưởng thành hơn.

Cũng theo chị Mai, “thằng cu” của chị còn có nhiều tiến bộ khác như: Tự giác, chín chắn, biết chia sẻ hơn trong cuộc sống; kết quả học tập tương đối tốt; kiến thức xã hội và quan hệ bạn bè rộng mở hơn… Tất cả sự thay đổi đó khiến hai vợ chồng chị dần vững dạ.

Cũng cho con gái đi học nội trú xa nhà từ khi con vào lớp 10, chị Dương Thanh Thúy (Tuyên Quang) cho hay, trước và sau quyết định, chị đã băn khoăn, trăn trở rất nhiều: Con đang tuổi mới lớn, chưa nhiều kinh nghiệm sống, con là con gái, có bao vấn đề phải quan tâm nhiều, đặc biệt là chuyện giới tính, quan hệ bạn bè... Rồi sức khỏe con vốn không được tốt, sống xa nhà liệu có được nhà trường chăm lo tốt như bố mẹ chăm? Môi trường học tập ở đó có phù hợp, có giúp con phát triển toàn diện như bố mẹ kì vọng?

Thật may, chỉ sau 8 tháng con đi học nội trú, chị Thúy đã tháo gỡ được những nỗi băn khoăn, trăn trở. Con gái chị, nữ sinh Trường THPT FPT đã trở nên sôi nổi hơn với chương trình học nhiều hứng thú; nhiều hoạt động ngoại khóa hấp dẫn giúp phát triển cả tinh thần lẫn thể chất và cả những khả năng tiềm ẩn của con. Hơn nữa, sức khỏe con gái chị cũng tốt lên rất nhiều do được ở trong ký túc xá sạch sẽ, sinh hoạt kỷ luật và đúng giờ…

Gia đình chị Thúy trong ngày nhập trường của con gái (
Gia đình chị Thúy trong ngày nhập trường của con gái (thứ 2, bên phải).

Đặc biệt, chị Thúy cũng cảm nhận được sự chăm sóc ân cần, đầy đủ của nhà trường dành cho mỗi học sinh, trong đó có con chị qua một lần con bị ốm, sốt cao vào đúng ngày cuối tuần.

Chị kể, lúc đó, con sốt tới 40 độ gọi điện về nhà, giọng mệt mỏi và tủi thân khiến chị trong lòng như lửa đốt, muốn lao xuống ngay với con, bất chấp khoảng cách gần 200 cây số từ nhà đến Hà Nội. Nhưng, ngay sau đó cô giáo quản nhiệm (Giáo viên Quản lý phòng ở trong KTX) gọi điện và thông báo cháu đã được chăm sóc chu đáo ở phòng y tế. Cô giáo cho biết cháu đã uống những thuốc gì, nhiệt độ hiện tại của con, con đã được ăn uống ra sao. Các cô trấn an gia đình, rồi cứ 2-3h chị lại được biết về tình trạng sức khỏe của con theo chiều hướng tốt lên. Sau 2 ngày, con chị đã khỏe mạnh bình thường và đã đi học cùng các bạn.

Khá hài lòng với việc học ở trường nội trú hiện tại của con, chị Thúy mong đợi môi trường này sẽ giúp con tiếp tục được học tập và sinh hoạt để phát triển toàn diện, sống đúng lứa tuổi và được quan tâm sát sao bởi thầy cô. Người mẹ dường như cũng tin tưởng hơn vào quan điểm ban đầu của mình, khi cho con học xa: “Sớm hay muộn con cũng sẽ phải xa vòng tay cha mẹ để bước vào cuộc sống của riêng mình. Tôi muốn con sớm học được cách sống độc lập, có kỷ luật, được trang bị tốt về kỹ năng sống. Những điều này, tôi hoàn toàn yên tâm khi gửi con đi học nội trú”.