Quảng Bình:

Trao học bổng cho con cán bộ, chiến sỹ Hải quân, Cảnh sát biển, Kiểm ngư và Bộ đội Biên phòng

(Dân trí) - Sáng 4/10, Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Bình đã tổ chức buổi gặp mặt và trao quà cho học sinh là con em của các cán bộ, chiến sỹ Hải quân, Cảnh sát biển, Kiểm ngư và Bộ đội Biên phòng quê ở Quảng Bình đang làm nhiệm vụ bảo vệ vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Ông Lê Quang Sỹ, Giám đốc Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Bình cho biết, hiện toàn tỉnh có hơn 400 trẻ em là con cán bộ, chiến sỹ Hải quân, Cảnh sát biển, Kiểm ngư và Bộ đội Biên phòng đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc. Trong số đó, hầu hết đời sống gia đình các cán bộ, chiến sỹ đều ở mức trung bình, nhiều gia đình chưa có nhà ở, hoặc có con cái, bố mẹ bị bệnh hiểm nghèo, ốm đau dài ngày.

Trước những hoàn cảnh ấy, Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Bình đã lựa chọn ra 70 em là con của các cán bộ, chiến sỹ có điều kiện kinh tế khó khăn, tiêu biểu về tinh thần vượt khó để trao những phần quà nhằm hỗ trợ các em có thêm điều kiện đến trường, phát huy tinh thần quả cảm, lòng yêu nước của cha ông để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tương lai. Mỗi phần có trị giá 1,5 triệu đồng, trong đó có 1 triệu đồng tiền mặt.

Mỗi phần quà trị giá 1,5 triệu đồng được trao tận tay trẻ em là con cán bộ, chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn
Mỗi phần quà trị giá 1,5 triệu đồng được trao tận tay trẻ em là con cán bộ, chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn

Xúc động trước những tình cảm mà Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Bình cũng như các ban ngành liên quan dành tặng, em Đào Thị Tố Uyên, học sinh lớp 11, trường THPT thị xã Ba Đồn, là con của chiến sỹ Đoàn Thanh Sơn, hiện đang công tác tại Trung đoàn 351 thuộc Vùng 3 Hải quân xin hứa sẽ cố gắng thật nhiều để đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Có như thế bố mới yên tâm công tác, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha ông.

Những phần quà đầy ý nghĩa sẽ giúp các em có thêm động lực để tiếp tục vươn lên học giỏi
Những phần quà đầy ý nghĩa sẽ giúp các em có thêm động lực để tiếp tục vươn lên học giỏi

Còn em Mai Bảo Long, học sinh lớp 8, trường THCS Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn, có bố là chiến sỹ Mai Xuân Chương thuộc Vùng 2, Cảnh sát biển đóng tại tỉnh Hà Tĩnh cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các cơ quan ban ngành liên quan đã quan tâm, chia sẻ cho tất cả 70 em là còn em các cán bộ, chiến sỹ Hải quân, Cảnh sát biển, Kiểm ngư và Bộ đội Biên phòng quê ở Quảng Bình đang làm nhiệm vụ bảo vệ vùng biển, đảo của Tổ quốc. “Ước mơ sau này của cháu là trở thành một Cảnh sát biển để bảo vệ quê hương, biển, đảo của Tổ quốc như ba cháu”, Bảo Long chia sẻ.

Được biết, trước đó các em đã được đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa – Đảo Yến, thắp hương ở Nghĩa trang Ba Dốc, giao lưu với các cán bộ, chiến sỹ ở Hải đội 2 thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình và được đi thăm một số địa danh khác ở thành phố Đồng Hới.

Đặng Tài