Bạn đọc viết:

Trẻ buông thả chơi Tết rất dễ trượt dài

(Dân trí) - Tết là dịp vui chơi, giải trí, nghỉ ngơi, thư giãn. Mang tâm trạng đó nên không ít bố mẹ nới lỏng sự quản lí con, thậm chí là để mặc, bỏ mặc con tự do vui chơi theo ý thích. Được dịp “xổ lồng” nên các con tha hồ chơi “thả cửa”.

Đầu tiên là sự đam mê các trò chơi điện tử, lướt mạng không giới hạn. Suốt cả ngày, các con cắm cúi vào màn hình di động, vào mấy chiếc máy tính bảng. Vui chơi giải trí lành mạnh cùng ba mẹ, bạn bè thì rất hạn chế, bởi phần lớn quĩ thời gian mải dành cho thế giới ảo. Thị lực bị ảnh hưởng là tất nhiên, chưa kể đầu óc lờ đờ, tinh thần mệt mỏi. Và những ảnh hưởng tiêu cực của thế giới ảo thì chúng ta cảnh báo mãi vẫn còn đó.

Đã nghiền thế giới ảo thì nay sẽ là dịp để các con “tung hoành” nhiều hơn. Làm quen, kết bạn, mâu thuẫn, xích mích… từ đây được mọc mầm, mọc rễ kéo theo bao vấn nạn: bạo lực học đường, yêu đương nhăng nhít. Con trẻ còn mơ hồ về thế giới ảo thì tập tành chơi, tập tành thử và sức gây nghiện của nó thật khó cưỡng lại được. Khi chấm dứt những ngày Tết, quay lại nhịp sống hối hả của việc học, tâm trí các con còn vô tư, trong sáng như trước hay đầu óc mải quẩn quanh game online và mạng xã hội?

Các hình thức cờ bạc biến tướng cũng được mùa thu hoạch lớn. Dọc các con đường luôn có những điểm tập trung đông đúc người nhốn nháo chơi bầu cua hay các tụ điểm vui chơi giải trí lớn đang thu hút khách tham gia game bắn cá. Trong số đó có rất nhiều cô cậu đang ở tuổi ăn chưa no lo chưa tới. Tham gia chơi, các con cũng hùng hổ đặt cược, cũng máu me ăn thua và những tiếng chửi thề, văng tục thỉnh thoảng vang lên rất phản cảm.

Các cháu cuối cấp hai và đầu cấp ba lại rủ bạn rủ bè tham gia những trò chơi nguy hiểm như đua xe và nhậu nhẹt. Sẵn tiền trong tay, bày biện mồi, bia, rượu cụng ly côm cốp. Sẵn men say trong người, lên xe cứ thế phóng vụt đi, lạng lách đánh võng, rồ ga nổ máy ầm ầm khiến người đi đường thì hãi hùng còn những hung thần ấy thì cười hô hố ra vẻ khoái chí lắm. Tai nạn giao thông luôn rình rập, các cuộc ẩu đả luôn lấp ló..

Con chúng ta luôn muốn ra vẻ người lớn, muốn thể hiện mình, muốn khẳng định mình. Nhưng thật sự các con vẫn là những đứa trẻ thiếu những vốn sống, những kĩ năng sống cần thiết. Các con rất dễ bị thu hút, bị đam mê bởi những trò chơi mới lạ, hấp dẫn. Các con dễ bị kích động bởi lời nói khích bác, mỉa mai của bạn bè. Các con dễ hành động theo phong trào, theo sự điều khiển của nhóm.

Nếu chúng ta buông tay con, con trẻ rất dễ sa ngã. Đừng chủ quan cho rằng chỉ nới lỏng dây trói mấy ngày nghỉ Tết thì các con không hư. Đừng nghĩ rằng sau Tết lập lại nề nếp sinh hoạt cũng chưa muộn bởi thế giới bên ngoài rất nhiều cám dỗ nguy hiểm luôn chực chờ. Chỉ sợ rằng một khi đã buông thả, các con rất dễ trượt dài…

Thùy Mai

Mọi thông tin, bài viết đóng góp cho chuyên mục Giáo dục, quý độc giả có thể gửi ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!