Trẻ chưa đi học bỗng nhiên biết đọc chữ và dự báo thời tiết

Liên tục những ngày gần đây, nhiều người dân hiếu kỳ đã kéo đến căn nhà của anh Phạm Đông Khả để xem cậu con trai 3 tuổi của anh là bé Phạm Đông Hải (sinh ngày 23-9-2012, trú tại Khu phố 2, phường Mỹ Hải, TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) đọc báo và đếm từ con số 1 đến 100. Điều đặc biệt là bé Hải chưa từng đến lớp một ngày nào.

Trẻ chưa đi học bỗng nhiên biết đọc chữ và dự báo thời tiết - 1

Chưa biết đi đã biết đọc

Theo người dân cho biết cháu Hải biết đọc chữ từ khi chưa biết đi. Qua lời giới thiệu của một người thân, chúng tôi tìm đến căn nhà nhỏ của gia đình anh Phạm Đông Khả để tìm hiểu thông tin về cậu bé đặc biệt này.

Trẻ chưa đi học bỗng nhiên biết đọc chữ và dự báo thời tiết - 2

Để kiểm chứng lại những gì mà mọi người đồn thổi, tôi đưa cho bé Phạm Đông Hải 1 tờ lịch và em nhanh chóng đọc được vanh vách thứ, ngày, tháng, năm. Tiếp tục đưa cho bé một tờ báo thì Phạm Đông Hải có thể đọc các thông tin có trong tờ báo một cách khá nhanh chóng, trơn chu mà không gặp bất kỳ khó khăn gì.

Đặc biệt cháu Hải còn có khả năng phân tích các vấn đề mình đã đọc được trên báo như một nhà bình luận. Anh Khả bố của cháu Hải cho biết, cháu Hải nhỏ hơn so với bạn và thường ít chơi với những đứa cùng trang lứa. Cháu Hải biết nói lúc hơn 1 tuổi, biết đọc hơn 1 năm nay.

Lúc đầu, gia đình cứ ngỡ em đọc vu vơ một cái gì đó nên không quan tâm. Tuy nhiên một lần chị của Hải (khi đó học lớp 4) đang viết chữ trên bảng thì cháu Hải ở dưới đọc đúng dòng chữ đã viết và còn cầm sách giáo khoa chị đọc vanh vách, thậm chí cháu đọc còn thông thạo hơn cả chị của mình.

Điều khác biệt của Hải khiến nhiều người ngỡ ngàng là em chỉ thích xem chương trình thời sự trên ti vi mà không thích xem những chương trình dành cho thiếu nhi như phim hoạt hình, ca nhạc… Những dòng chữ chạy trên màn hình ti vi em đều có thể đọc hết và đọc đến đâu nhớ đến đó.

Bà Trần Thị Minh Tuyết - Phó Chủ tịch phường Mỹ Hải cho biết gia đình anh Khả thuộc hộ nghèo kinh tế phụ thuộc vào tiền anh đi bảo vệ cho doanh nghiệp, còn vợ của anh không có công ăn việc làm ổn định.

Sau khi chính quyền nhận được thông tin cháu Hải chưa đi học ngày nào mà độc thông thạo sách, báo và nhớ rất kỹ các thông tin đã cử cán bộ phường xuống tận nhà anh Khả để kiểm tra đã xác nhận sự việc đó là đúng sự thật, trước mắt cán bộ phường vẫn tiếp tục theo dõi khả năng cháu và kiến nghị cấp trên để hỗ trợ cho cháu trong thời gian tới.

Bỗng nhiên đọc chữ và dự báo thời tiết

Theo giới thiệu của nhiều người về trường hợp một cậu bé người dân tộc Rắk Lây ở tận sâu trong Rang Ric, Ma Nới, Ninh Sơn, Ninh Thuận, biết đọc chữ từ khi chưa đi vững, chưa đến trường và em còn biết dự báo cả thời tiết và cảm nhận về những biến đổi xung quanh mình, chúng tôi đã tìm đến Ma Nới tìm em. Cậu bé có tên Pi Nang Chung.

Chung năm nay đã bước sang tuổi lên 9, em không đi học vì điều kiện kinh tế gia đình khó khăn. Hơn nữa, ở Ma Nới cũng có nhiều bạn như em không thích đến trường đi học. Chung kể rằng, em không nhớ chính xác nhưng em biết đọc chữ từ lâu lắm rồi, mà tự đọc được thôi chứ không có ai chỉ bảo hay dạy dỗ cho gì cả.

Anh Pi Năng Thin, cha của Chung cho biết, gia đình quanh năm bám trên ruộng rẫy để kiếm cái ăn nên cũng không để ý mấy đến chuyện học hành của cháu được. Nhiều lần các thầy cô giáo vào vận động nhưng thấy Chung không thích học nên gia đình không ép.

Thế nhưng đến một ngày khi có cán bộ tuyên truyền dân số đến phát các tờ rơi tuyên truyền, tôi thì biết đọc bập bõm, đọc mãi mới xong một tờ nhưng khi đưa cho Chung thì cháu đọc thông thạo nhanh chóng. Khi ấy cháu mới có mấy tuổi thôi, còn chưa đến lớp học ngày nào nữa. Từ đó, thỉnh thoảng có lúc nông nhàn gia đình đi mượn sách của một số học sinh học trước Chung nhiều lớp để cho em đọc cho vui.

Nhiều lúc có người đến cho tờ báo cũ hay nhặt được ở đâu đó Chung cũng ngồi đọc hết từ đầu đến cuối. Tuy bất ngờ về khả năng của con trai mình nhưng anh Thin cũng phỏng đoán, có thể từ bé Chung đã gắn bó với mấy đứa trẻ lớn tuổi sống cạnh nhà và được những đứa trẻ đó chỉ cho học lỏm. Tuy nhiên nếu Chung chỉ học lỏm mà không có khả năng khác thường thì cũng không thể đọc một cách thông thạo, nhanh chóng như vậy được.

Không chỉ đọc các loại sách báo chính xác mà Chung còn có một khả năng lạ khác đó là dự cảm và dự báo về thời tiết. Cha của Chung cho biết, mấy lần thấy thời tiết đẹp anh định vào rừng làm dài ngày. Không ai hỏi gì nhưng tự nhiên Chung phán rằng, có thể trời sẽ mưa kéo dài mấy ngày liền, không thể đi rừng được vì đi rừng gió mạnh, có thể làm đổ gãy cây rừng đè lên người là nguy hiểm.

Ban đầu nghe Chung nói vậy, chúng tôi cữ ngỡ cháu nói nhảm nhưng sau đó do có việc bận nên tôi cũng không đi nữa. Khi ở nhà theo dõi thì trời mưa kéo dài đúng như dự báo của cháu Chung. Già làng Che Ma Thảnh cho biết: “Cháu Chung có khả năng cảm nhận thời tiết rất tốt.

Thường cháu hay sang nhà tôi chơi để nghe tôi kể nhiều chuyện về thiên nhiên, chuyện về rừng già, chuyện về những con vật trong tự nhiên. Cháu rất chăm chú nghe và tỏ ra rất thích thú với những điều tôi nói ấy. Đặc biệt, cháu có khả năng nhập tâm rất cao, khả năng nhập tâm ấy đến nhiều người lớn tuổi cũng chưa chắc đã có được”.

Theo Huy Ngọc - Báo An ninh Thủ đô