Thừa Thiên Huế:

Trí nhớ kỳ lạ của cháu bé 3 tuổi (video)

(Dân trí) - Dù chưa được ai dạy đánh vần một cách bài bản, cậu bé 3 tuổi đã có thể phân biệt rõ ràng những con chữ, có khả năng đọc, ghép chữ, phân biệt các con số rất nhanh. Bố mẹ cháu đôi khi thấy kinh sợ trước khả năng ghi nhớ kỳ lạ của con.



Video về cháu bé có trí nhớ kì lạ:



Khi chúng tôi vừa mới dừng xe máy trước nhà, cậu bé Nguyễn Văn Hoàng ở xã Thủy Phương (huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã thốt lên ngay: “Jupiter biển số 0729”.

Bé Hoàng sinh ngày 12/03/2005, là con của anh Nguyễn Văn Viên, giáo viên Trường trung cấp Kỹ thuật Thừa Thiên Huế và chị Trần Thị Minh Tâm, cử nhân trường ĐH Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng.

Đọc chữ nhoay nhoáy

Để kiểm tra khả năng đọc chữ như “cháo” của Hoàng, chúng tôi lấy trên vách xuống 2 tờ ghi Những điều răn của Nhà Phật treo gần cửa sổ, rồi bảo Hoàng đọc nghe xem. Ở tờ thứ nhất với 14 điều trong Kinh Phật dạy, Hoàng vừa đọc vừa nhảy nhót rất vô tư mà không sai một chữ. Đọc xong 14 điều được viết bằng phông chữ cỡ nhỏ, Hoàng còn chúi đầu xuống phía cuối cùng làm thêm một câu ngoài yêu cầu của chúng tôi: “Trích kinh Nhà Phật”. Tiếp đó, sang tờ thứ 2, em lại đọc như đã thuộc làu từng câu từng chữ: “Đi khắp cuộc đời, không ai tốt bằng mẹ. Gánh nặng cuộc đời, không ai khổ bằng cha…”.

Chị Minh Tâm kể: “Lúc lên 2 tuổi, bé Hoàng đã biết đọc, ghép chữ mà vợ chồng tôi cũng không hiểu bé học từ ai nữa. Xem trên tivi, thấy chương trình Ai là triệu phú, vậy là bé quay ra bàn xếp ngay các chữ cái đồ chơi thành chữ Ai là triệu phú. Tên các chương trình khác như Ai là ai, Hãy chọn giá đúng cũng được cháu xếp lại không sai một chữ.”

Chúng tôi cũng được mục sở thị khả năng này của Hoàng khi em mở phần mềm Microsoft Word trên máy tính và gõ tên mình là Nguyen Van Hoang rồi trang trí bằng font chữ hoa, sau đó em “hạ” một câu: Đẹp quá!

Ghi nhớ rất tài

Ngoài khả năng đọc chữ, khả năng đọc số lên đến hàng trăm nghìn cũng là một điều chúng tôi rất ngạc nhiên trước cậu bé chỉ 36 tháng tuổi này. Chúng tôi cầm điện thoại di động bấm số 091412653…, lập tức em đọc vanh vách từng con số chúng tôi bấm. Chưa hết, em chạy vào buồng ngủ lôi ra chiếc điện thoại di động của mẹ và bấm lại y nguyên những con số vừa rồi.
 
Chúng tôi viết vào sổ tay con số 68.792 và bảo em đọc theo chữ số đơn vị tính, lập tức Hoàng đọc rành rọt “sáu mươi tám nghìn, bảy trăm chín mươi hai”. Được một lúc, Hoàng lại quay sang máy vi tính của bố chơi trò chơi “Cá lớn nuốt cá bé”. Cậu chơi bằng hai bàn tay nhỏ xíu trên bàn phím cứ như một game thủ chuyên nghiệp. Sau màn chơi, màn hình hiện ra điểm số “655”. Thế là Hoàng đọc: “Sáu trăm năm lăm tương ứng với Sáu triệu năm trăm năm mươi nghìn” và vẫn không quên câu nói như tự khen thưởng chính mình “hay quá”.

Chị Trần Thị Minh Tâm bảo với chúng tôi, thấy con có khả năng ghi nhớ kỳ lạ mà cả hai vợ chồng đôi khi cũng kinh sợ. Hai vợ chồng mua cho con những đồ chơi như bảng chữ cái, các truyện tranh dân gian như Tấm Cám, Cây khế, Sự tích Lạc Long Quân và Âu Cơ, Cái Rương thần… thì nay chuyện nào cậu cũng thuộc như cháo, mà đôi khi chẳng cần giở nội dung của chuyện cháu cũng có thể kể lại vanh vách. Như để chứng minh cho những điều mẹ vừa nói, cháu Hoàng cầm những hình ảnh ngựa, khủng long, cá heo, hổ và đọc vanh vách từng con vật, thậm chí còn phân biệt rõ từng hình ảnh con bò màu đỏ, con bò màu xanh, con ngựa màu xanh lá cây.

Chia tay chúng tôi, mẹ bé Hoàng bày tỏ đôi chút băn khoăn: “Năng khiếu ghi nhớ của cháu rất kỳ lạ, nhưng chúng tôi thì chẳng có kinh nghiệm nuôi dạy trẻ, không biết rồi nó sẽ phát triển khả năng này như thế nào. Thấy cháu có trí nhớ tốt nhưng chúng tôi cũng rất sợ, nếu cháu ghi nhớ nhiều quá mà không có một phương pháp học tốt thì có khi sẽ hại cho cháu”.

Sông Lam