Trò chuyện với chàng thủ khoa miền đất võ

(Dân trí) - "Ngay từ lớp 10, em đã làm rất nhiều dạng bài tập khó, các bộ đề khó để tìm ra phương pháp giải. Đến khi ôn thi đại học, thầy cô cho nhiều dạng đề nên bước vào phòng thi, em rất tự tin, không bị bất ngờ trước một câu hỏi nào”.

Đó là chia sẻ của em Hồ Gia Phúc - học sinh lớp 12 chuyên Toán, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (TP Quy Nhơn, Bình Định) vừa đỗ thủ khoa Trường ĐH Kiến trúc TPHCM với tổng 26,5 điểm (đã làm tròn), trong đó môn Toán 9 điểm, Lý 7,75 điểm và Hóa 9,5 điểm.

Em Hồ Gia Phúc - tân thủ khoa trường ĐH Kiến trúc TP.HCM với tổng 26,5 điểm.
Em Hồ Gia Phúc - tân thủ khoa trường ĐH Kiến trúc TPHCM với tổng 26,5 điểm.

Chia sẻ về niềm vui khi biết tin mình đạt thủ khoa, Phúc tâm sự: “Khi một người bạn thân em điện thoại báo có điểm và nói em đạt thủ khoa của trường ĐH Kiến trúc, thực sự em rất bất ngờ không tin đó là sự thật vì khi thi xong em đối chiếu với đáp án của Bộ GD-ĐT thì em chắc được khoảng 24,5 - 25 điểm. Dù chưa phải là kết quả hài lòng với em nhưng đó cũng là số điểm cao rồi. Em chỉ mong mình đậu đại học là hạnh phúc rồi chứ không nghĩ mình đỗ thủ khoa”.

Chiều 25/7, PV Dân trí đã tìm về nhà em Hồ Gia Phúc ở con hẻm nhỏ số 29/1 đường Đống Đa, tổ 2, KV 1, phường Thị Nại (TP Quy Nhơn). Ngôi nhà nhỏ hôm nay vui hẳn lên bởi anh em họ hàng, bà con lối xóm khi biết tin Phúc đỗ thủ khoa đã qua thăm hỏi, chúc mừng.

Cả gia đình vui mừng vì Phúc đỗ thủ khoa.
Cả gia đình vui mừng khi Phúc đỗ thủ khoa.

Không giấu được niềm vui, anh Hồ Xuân Anh - ba của em Phúc chia sẻ: “Khi đưa cháu đi thi, vợ chồng tôi chỉ mong con đỗ đại học là mừng rồi nhưng Phúc đã làm được mà các anh chị em trong dòng họ chưa làm được là đạt thủ khoa. Khi biết tin cả gia đình mừng lắm nên cả đêm qua không ngủ được. Vui thì rất vui nhưng cũng đang lo lắng bởi hiện tại đang phải lo cho hai con gái học ĐH trong TPHCM khá vất vả. Bây giờ thêm Phúc nữa không biết phải xoay sở thế nào nhưng rồi cũng phải cố gắng…”.

Clip: Gia đình Phúc trong niềm vui em đỗ thủ khoa:


 
Phúc sinh ra trong gia đình có truyền thống hiếu học, cha mẹ em đều là giáo viên. Ba Phúc là giáo viên dạy tiếng Anh cấp 2, còn mẹ là giáo viên tiểu học. Gia đình có 4 anh chị em, trước Phúc là hai người chị gái đều đang học ĐH. Trong đó, người chị đầu là Hồ Thị Mỹ Ngân là sinh viên năm 3 Trường ĐH Y dược TPHCM, người chị kề là Hồ Thị Ngọc Châu vừa học xong năm nhất Trường ĐH Kiến trúc TPHCM.
 
Hàng tháng, ba mẹ Phúc dành hơn 1 suất lương để lo cho hai người con gái đang học trong TPHCM nên cuộc sống khá chật vật. Thương ba mẹ và cũng noi gương hai chị gái, Phúc luôn nỗ lực cố gắng học giỏi nên từ lớp 1 đến lớp 12, em luôn là học sinh giỏi. Năm học lớp 11, Phúc đạt giải Khuyến khích môn Toán cấp tỉnh. Em luôn thể hiện được bản lĩnh của mình trong học tập, được thầy cô, bạn bè đánh giá cao.

Trên lớp, Phúc còn được bạn bè phong cho danh hiệu “người ít nói nhất lớp”. Thật chẳng sai, tiếp xúc mới biết Phúc là một chàng trai hiền lành, trầm tính, ít nói và có một chút nhút nhát.

Chia sẻ về bí quyết học tập, Phúc khiêm tốn nói: “Em nghĩ quan trọng nhất là phải sắp xếp thời gian giữa học và chơi một cách hợp lý. Trên lớp, em chú tâm nghe thầy cô giảng bài, chỗ nào không hiểu thì hỏi thầy cô, hỏi bạn làm sao tiếp thu bài ngay trên lớp. Khi về nhà, em xem lại bài cũ làm nhiều bài tập, rồi lên mạng tìm các đề thi khó để giải”.

Gia Phúc (
Gia Phúc (thứ hai, bên trái) bên ông ngoại, ba mẹ và em trai đang học lớp 8.
 
Nói về cậu con trai, chị Ngô Thị Mỹ Dung - mẹ em Phúc tự hào nói: “Ba mẹ làm giáo viên nhưng chưa bao giờ phải nhắc nhở chuyện học hành của cháu. Từ nhỏ Phúc đã rất ý thức trong việc học tập. Khi cháu thi đại học, tôi vẫn muốn cháu theo nghề Sư phạm nhưng anh em họ hàng nói cháu học được thì để cho cháu chọn nghề theo sở trường của cháu”.
 
Được biết, ngoài trường ĐH Kiến trúc TPHCM, Phúc còn thi khối B vào Trường ĐH Y dược TPHCM. “Em thích học ngành Y chỉ đơn giản vì nếu học y khi ra trường dễ xin việc để đỡ đần ba mẹ đã vất vả lo cho mấy chị em ăn học”, Phúc chia sẻ.
 
Hiện tại Phúc đang chờ kết quả của Trường ĐH Y dược TPHCM mới quyết định theo học ngành nào. 
 
Chúc cho em tiếp tục phát huy phong độ cố gắng học tốt dù học trường nào.

Doãn Công