Trường Lương Thế Vinh làm triển lãm về thầy Văn Như Cương nhân ngày 20/11

(Dân trí) - Nhân ngày Hiến chương nhà giáo Việt Nam 20/11, thầy và trò trường Lương Thế Vinh tổ chức một buổi lễ kỷ niệm đặc biệt với triển lãm về PGS Văn Như Cương - người thầy đáng kính gắn liền với tên tuổi nhà trường mới qua đời hơn một tháng trước.


Sáng 18/11, trường Lương Thế Vinh (cơ sở 1 tại xã Tân Chiều, Thanh Trì, Hà Nội) tổ chức lễ tri ân các thầy cô giáo nhân ngày Hiến chương nhà giáo Việt Nam 20/11. Trong khuôn viên trường nơi các thầy cô giáo cùng nhiều thế hệ học sinh tề tựu, tinh thần tôn sư trọng đạo được thể hiện xuyên suốt buổi lễ.

Sáng 18/11, trường Lương Thế Vinh (cơ sở 1 tại xã Tân Chiều, Thanh Trì, Hà Nội) tổ chức lễ tri ân các thầy cô giáo nhân ngày Hiến chương nhà giáo Việt Nam 20/11. Trong khuôn viên trường nơi các thầy cô giáo cùng nhiều thế hệ học sinh tề tựu, tinh thần tôn sư trọng đạo được thể hiện xuyên suốt buổi lễ.


Trên sân khấu, hình ảnh PGS Văn Như Cương xuất hiện trang trọng dưới dòng chữ Dấu ấn là tên triển lãm về người thầy gắn liền với trường Lương Thế Vinh. Các thể hệ học sinh có dịp ôn lại những kỷ niệm về thầy Văn Như Cương, về nhà trường, bày tỏ lòng biết ơn trước những công lao của các thầy cô giáo.

Trên sân khấu, hình ảnh PGS Văn Như Cương xuất hiện trang trọng dưới dòng chữ "Dấu ấn" là tên triển lãm về người thầy gắn liền với trường Lương Thế Vinh. Các thể hệ học sinh có dịp ôn lại những kỷ niệm về thầy Văn Như Cương, về nhà trường, bày tỏ lòng biết ơn trước những công lao của các thầy cô giáo.


Nhiều học sinh, cựu học sinh không giấu nổi xúc động khi ôn lại những kỷ niệm về người thầy đáng kính.

Nhiều học sinh, cựu học sinh không giấu nổi xúc động khi ôn lại những kỷ niệm về người thầy đáng kính.


Bà Đào Kim Oanh, vợ PGS Văn Như Cương, không giấu nổi xúc động mỗi khi các học trò nhắc đến người chồng mới qua đời.

Bà Đào Kim Oanh, vợ PGS Văn Như Cương, không giấu nổi xúc động mỗi khi các học trò nhắc đến người chồng mới qua đời.


Đặc biệt, buổi lễ nhân ngày Nhà giáo Việt Nam của trường Lương Thế Vinh còn tổ chức một triển lãm về thầy Văn Như Cương.

Đặc biệt, buổi lễ nhân ngày Nhà giáo Việt Nam của trường Lương Thế Vinh còn tổ chức một triển lãm về thầy Văn Như Cương.


28.000 con hạc giấy được sắp xếp thành logo của trường Lương Thế Vinh tượng trưng cho 28 năm thành lập trường.

28.000 con hạc giấy được sắp xếp thành logo của trường Lương Thế Vinh tượng trưng cho 28 năm thành lập trường.


Trong 60 năm hoạt động trong ngành sư phạm, nhà giáo Văn Như Cương mang lại không chỉ là sự trưởng thành của các lớp học trò trường Lương Thế Vinh, mà còn tạo ra quan điểm, phương pháp giáo dục mới, tiến bộ, hiệu quả.

Trong 60 năm hoạt động trong ngành sư phạm, nhà giáo Văn Như Cương mang lại không chỉ là sự trưởng thành của các lớp học trò trường Lương Thế Vinh, mà còn tạo ra quan điểm, phương pháp giáo dục mới, tiến bộ, hiệu quả.


Một góc triển lãm với những dòng viết về thầy Văn Như Cương như một ông đồ Nghệ tài hoa, kiêu hãnh.

Một góc triển lãm với những dòng viết về thầy Văn Như Cương như một "ông đồ Nghệ" tài hoa, kiêu hãnh.


Các em học sinh chăm chú xem lại những hình ảnh thầy Văn Như Cương trong các hoạt động của nhà trường.

Các em học sinh chăm chú xem lại những hình ảnh thầy Văn Như Cương trong các hoạt động của nhà trường.


Nhiều di vật, bút tích của thầy cũng được trưng bày trong triển lãm.

Nhiều di vật, bút tích của thầy cũng được trưng bày trong triển lãm.


Một góc hình ảnh, bài viết và thơ giới thiệu câu chuyện tình yêu 56 năm của thầy Văn Như Cương và vợ.

Một góc hình ảnh, bài viết và thơ giới thiệu câu chuyện tình yêu 56 năm của thầy Văn Như Cương và vợ.


Một số hiện vật ảnh, bút tích của thầy được bày trong tủ kính.

Một số hiện vật ảnh, bút tích của thầy được bày trong tủ kính.


Trên tấm áp phíc triển lãm, các thế học sinh dán lên nhiều bức ảnh để gợi nhắc, ghi nhớ những khoảnh khắc học trò, kỷ niệm với bạn bè, thầy cô.

Trên tấm áp phíc triển lãm, các thế học sinh dán lên nhiều bức ảnh để gợi nhắc, ghi nhớ những khoảnh khắc học trò, kỷ niệm với bạn bè, thầy cô.


Một góc đặc biệt trưng bày các bức tranh học sinh vẽ thầy Văn Như Cương.

Một góc đặc biệt trưng bày các bức tranh học sinh vẽ thầy Văn Như Cương.


Cô Trần Hương Giang, giáo viên tiếng Anh của trường Lương Thế Vinh, chia sẻ: Hôm nay tôi cảm nhận hình ảnh thầy Văn Như Cương in dấu khắp nơi, bao nhiêu cảm xúc ùa về. Một người thầy râu tóc bạc phơ trong chiếc áo sơ mi mầu xanh nhạt, nụ cười và ánh mắt hiền từ. Tôi rất xúc động...

Cô Trần Hương Giang, giáo viên tiếng Anh của trường Lương Thế Vinh, chia sẻ: "Hôm nay tôi cảm nhận hình ảnh thầy Văn Như Cương in dấu khắp nơi, bao nhiêu cảm xúc ùa về. Một người thầy râu tóc bạc phơ trong chiếc áo sơ mi mầu xanh nhạt, nụ cười và ánh mắt hiền từ. Tôi rất xúc động..."

Toàn Vũ