Từ cái bắt tay của Bộ trưởng Thăng nghĩ tới cỗ xe cầu hiền

Bộ trưởng Đinh La Thăng nhận thủ khoa Đại học Giao thông Vận tải La Văn Ngọ về làm việc tại Viện KHCN Giao thông vận tải. Ông Đinh La Thăng bắt tay cười vui vẻ và tỏ vẻ rất thân thiện với một sinh viên. La Văn Ngọ cũng cười rất vui vẻ, tự tin.

Đây có lẽ cũng là tấm ảnh “lịch sử” không chỉ với bạn sinh viên này.
 
Bộ trưởng Đinh La Thăng tìm việc cho thủ khoa thất nghiệp
Bộ trưởng Đinh La Thăng quyết định nhận La Văn Ngọ - thủ khoa tốt nghiệp ĐH Giao thông Vận tải năm nay về Viện Khoa học công nghệ Giao thông Vận tải. (Ảnh: Thanh Bình/Giao thông Vận tải)

Bộ trưởng Đinh La Thăng nhận thủ khoa Đại học Giao thông Vận tải La Văn Ngọ về làm việc tại Viện KHCN Giao thông vận tải. Ông Đinh La Thăng bắt tay cười vui vẻ và tỏ vẻ rất thân thiện với một sinh viên. La Văn Ngọ cũng cười rất vui vẻ, tự tin. Đây có lẽ cũng là tấm ảnh “lịch sử” không chỉ với bạn sinh viên này.

La Văn Ngọ là người dân tộc Thái, quê Nghệ An, gia đình nghèo, nhưng bạn đã vượt qua khó khăn để đạt thành tích học tập cao. Nhưng ở đời, giỏi chưa chắc đã được dùng, và La Văn Ngọ là một ví dụ. Chàng tân thủ khoa vác đơn đi xin việc khắp nơi nhưng không ai nhận. Hay tin, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã “trải thảm đỏ” đón La Văn Ngọ.

Trước đó, ngày 22/8, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thăm và tặng quà cho gia đình thủ khoa Đại học Y Hà Nội Nguyễn Hữu Tiến ở thôn Động Phí, xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Cũng qua báo chí, Phó Chủ tịch nước biết hoàn cảnh gia đình bạn Tiến rất khó khăn, nên bà đã đến động viên, tặng chút quà riêng cho Tiến và Tiền (em trai của Tiến đỗ Đại học Bách khoa Hà Nội). Cuộc đi thăm học trò nghèo của Phó Chủ tịch nước thật cảm động.

Trước đó nữa, trong thư gửi tới Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son đã chúc mừng kết quả học tập tới 2 thủ khoa kỳ tuyển sinh năm 2013 của học viện. Đó là em Bùi Chí Hướng (quê ở Đông Anh, Hà Nội) và em Nguyễn Hữu Thăng (quê ở Thiệu Hóa, Thanh Hóa). Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son bày tỏ mong muốn được hỗ trợ học phí suốt bốn năm học cho hai bạn sinh viên nghèo học giỏi này. Câu chuyện lá thư bộ trưởng gây xúc động với nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ có chí hướng học hành.

Trong các chuyện trên, chuyện nào cũng cảm động và nhiều hy vọng, bởi vì có vài vị lãnh đạo quan tâm đến sự học của nước nhà bằng những hành động cụ thể. Nhưng trong đó, câu chuyện mời một sinh viên về làm việc của Bộ trưởng Đinh La Thăng gợi mở về việc sử dụng nhân tài hiện nay.

Một sinh viên nghèo ở vùng quê nghèo được bộ trưởng mời về làm việc cho một cơ quan thuộc bộ. Xét cho cùng, đây không phải là việc của bộ trưởng, nhưng thể hiện sự quan tâm đến những người học giỏi, đỗ đạt cao, tạo điều kiện để nhân tài thể hiện, cống hiến.

Đất nước này còn có rất nhiều La Văn Ngọ cho nên rất cần đến nhiều sự nâng đỡ như Bộ trưởng Đinh La Thăng đã làm. Và hơn thế, đất nước này có nhiều nhân tài, hiền tài đầy bụng kinh luân và nhiệt tâm với đất nước, nhưng phía tả của chiếc cỗ xe cầu hiền có không ít kẻ bất tài, tham lam và thiếu đạo đức, không còn chỗ để dành cho người hiền.

Mời người hiền tài ra giúp nước không như việc trao một suất học bổng hay cho một việc làm, mà bằng tất cả sự trân trọng như người xưa lấy lễ đãi kẻ sĩ. Chỉ tiếc rằng, cái lễ đó đã bị mai một lâu nay.
 
Theo Lê Thanh Phong
Lao Động