Kết thúc buổi thi môn Toán:

Từng cặp “uyên ương” hớn hở rời trường thi

(Dân trí) - “Đề Toán quá dễ, các bạn trong phòng thi của em đã reo lên ngay sau khi nhận được đề. Đến thời điểm này thì em có thể tự tin để khẳng định rằng em đã đỗ tốt nghiệp rồi!”, Hương Xiêm, học sinh trườngTHPT Nguyễn Trãi, Hà Nội vui sướng nói với chúng tôi như vậy.

Hương Xiêm thi tại điểm thi trường THCS Giảng Võ. Em khoe cái tên lạ của em là kỷ niệm tình yêu của bố mẹ em, hồi sinh em, bố em đang ở Thái Lan.

 

Điểm thi THCS Giảng Võ là điểm“trộn”của học sinh 9 trường THPT trên địa bàn Hà Nội như THPT Nguyễn Trãi, Nguyễn Siêu, Đinh Tiên Hoàng, Phạm Hồng Thái...

 

Những gương mặt rạng ngời ùa ra khỏi phòng thi ngay sau khi tiếng trống báo hết giờ vừa điểm. 5 trong 6 môn thi tốt nghiệp đã kết thúc vào lúc 10h sáng nay (1/6). Hôm nay cũng là ngày thi cuối cùng trong một đợt thi kéo dài ròng rã 3 ngày liên tục. Một kỳ thi đáng nhớ nhất trong quãng đời học sinh. Dấu ấn này càng thể hiện rõ nét hơn khi trong buổi tan thi sáng nay tại điểm thi của trường THCS Giảng Võ, Hà Nôi, rất nhiều cặp “uyên ương” công khai ôm eo nhau lượn vèo vèo ngay sau giờ tan thi. Đề thi được phần lớn thí sinh hồ hởi nhận định là “rất ngon”.

 

Tại Hội đồng thi trường PTTH Phan Châu Trinh (Đà Nẵng), nhiều thí sinh không cần đến hết thời gian quy định đã hoàn thành bài thi của mình. Một thí sinh tên Hương cho biết: “Đề thi sáng nay nằm trong phần kiến thức mà các học sinh đã ôn tập rất kỹ. Đối với những học sinh khá giỏi thì hoàn toàn có thể làm trọn trong thời gian cho phép, còn với những học sinh trung bình thì ít nhất cũng gần ba phần tư”.

 

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV thì cũng đã có nhiều em không làm được bài, nhất là ở khu vực các Hội đồng thi ở quận Liên Chiểu. Phao thi vẫn được nhiều em “xả” ra khi về như ở Hội đồng thi trường THCS Nguyễn Huệ, Hoà Khánh…

 

Lê Tấn Quỳnh

Một thí sinh nam của trường Đinh Tiên Hoàng ngay sau khi tan giờ đã phi hộc tốc từ một điểm thi khác cách đó 2km để đến đón bạn gái học cùng trường đang thi tại điểm thi này. Trời thì nắng, phóng thì nhanh, chàng trai này đón bạn gái trong tình trạng tóc tai dựng ngược, mặt đỏ phừng phừng và chiếc áo trắng đồng phục bung hết cả khuy. Cả hai đã ôm chầm lấy nhau để chia sẻ sự sung sướng vì đề Toán dễ quá!

 

Một đôi bạn khác thì vừa đi vừa ríu rít “sin cos”. Bạn trai là Đào Mạnh Trường, học sinh trường THPT Đinh Tiên Hoàng khi gặp chúng tôi giơ máy ảnh lên đã cười rất tươi và tranh thủ choàng tay lên vai cô bạn gái dặn với: “Phải nhớ chụp em đang cười cùng bạn gái em đấy nhé!”.

 

Phụ huynh của một học sinh trường Nguyễn Siêu chờ đợi con trong vẻ mặt rất đỗi bồn chồn. Con gái chị đã mấy ngày nay không ăn uống được gì, đêm lại thức đến 11, 12h khuya nhưng hỏi chuyện học thì không thèm chia sẻ với mẹ mà chỉ nhăm nhăm gọi điện và nhắn tin cho bạn trai!

 

“Hôm qua và hôm kia, sáng nào con gái tôi cũng hỏi “Hôm nay mẹ đưa con thi à” và  rất phụng phịu không hài lòng! Khổ quá! Mà tôi thì lo lắng chứ! Nhưng chắc con gái tôi cũng sẽ đỗ tốt nghiệp thôi vì thằng cu cùng lớp ấy cũng học hành chỉnh chu lắm!”.

 

Còn một ông bố khác trông rất thanh niên được vợ giao cho làm nhiệm vụ hộ tống và cảnh giới thằng con trai đi thi. “Gớm, bà ấy cứ lo xa chứ thanh niên thời đại bây giờ nó thế, cấm đoán làm gì. Bọn chúng cũng đều 18 tuổi rồi còn gì!” Trước vẻ mặt rạng rỡ của con lúc tan thi, ông bố này đã rủ cả cậu con trai và bạn gái của thằng cu quý tử cùng đi.... uống bia!

 

“Kế hoạch thi chiều nay của bọn em thế nào?”

 

“Môn Ngoại ngữ dễ mà chị! Quan trọng là kế hoạch lúc kết thúc thi ấy chứ!”Một nam sinh của trường THPT Nguyễn Trãi vừa trả lời chúng tôi, vừa quay lại nháy mắt cùng cô bạn gái phía sau. Rồi họ rồ ga phóng vút đi giữa con đường nắng chang chang và dòng người vội vã. Hai cái áo đồng phục trắng hoà vào nhau phần phật trước gió...

 

MM

Dòng sự kiện: Thi tốt nghiệp PTTH 2007