Tuyển dụng viên chức giáo dục: Bị phớt lờ, thí sinh viết tâm thư gửi tân Bí thư Hà Nội

(Dân trí) - Trước việc Sở Nội vụ Hà Nội liên tục phớt lờ trong việc giải quyết khiếu nại về công tác tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2015, hàng loạt thí sinh đã quyết định ngồi lại cùng chung sức viết bức tâm thư gửi tân Bí thư Hà Nội. Bức tâm thư dài hơn hai trang giấy với niềm tin Bí thư Hà Nội sẽ chỉ đạo quyết liệt, giải quyết vụ việc.

Chia sẻ với Dân trí, các thí sinh bị trượt oan viên chức giáo dục bởi những văn bản hướng dẫn trái pháp luật của Sở Nội vụ Hà Nội cho biết: “Đọc báo Dân trí, chúng em rất vui mừng khi biết thông tin chú Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội ủng hộ việc Bộ Nội vụ về kiểm tra và làm sáng tỏ vụ việc xét tuyển chức giáo dục năm 2015.

Việc chúng em quyết định viết tâm thư cho chú Hoàng Trung Hải với hy vọng với sẽ có sự chỉ đạo quyết liệt làm rõ sự việc đem lại sự công bằng cho những người dân nghèo chỉ biết nỗ lực bằng chính sức mình, không có nhiều tiền chạy đua công chức viên chức như ai”

Các thí sinh cũng cho biết, ngay sau khi hoàn thành bức tâm thư, cả nhóm đã gửi chuyển phát nhanh đến tân Bí thư Hà Nội với mong muốn Bí thư sẽ đọc và có chỉ đạo quyết liệt trong buổi làm việc giữa Lãnh đạo Bộ Nội vụ với UBND thành phố Hà Nội.

Tuyển dụng viên chức giáo dục: Bị phớt lờ, thí sinh viết tâm thư gửi tân Bí thư Hà Nội - 1

"Trong thư chúng em ghi rõ họ tên cùng với số điện thoại cụ thể để khẳng định việc ban hành văn bản vi phạm quy định của pháp luật làm ảnh hưởng quyền lợi thí sinh đến từ nhiều quận huyện" - Các thí sinh cho biết.

Dân trí xin đăng tải bức tâm thư của những thí sinh dự thi viên chức giáo dục Hà Nội gửi cho Bí thư Hoàng Trung Hải:

“Kính gửi: Chú Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội!

Chúng cháu biết, là một Bí thư Thành ủy Hà Nội, chú phải bận trăm công nghìn việc, nhưng xin chú hãy bớt chút thời gian để đọc hết những dòng tâm sự của chúng cháu.

Thưa chú, để trở thành viên chức giáo dục không khác gì phải đi qua khe cửa hẹp và để qua khe cửa ấy, bản thân chúng cháu đã phải nỗ lực học tập, chờ đợi (dịp thi tuyển) và cố gắng hết mình ôn tập, thi cử mong đỗ đạt. Nhưng đôi khi tất cả những điều ấy vẫn là chưa đủ bởi việc ban hành những văn bản trái quy định và đơn vị liên quan trực tiếp lại cương quyết không chịu sửa sai cho dù liên tục có đơn thư khiếu nại cũng như có sự chỉ đạo của Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp.

Các thí sinh cùng chung sức viết bức tâm thư gửi Bí thư Hoàng Trung Hải
Các thí sinh cùng chung sức viết bức tâm thư gửi Bí thư Hoàng Trung Hải

Vừa qua, chúng cháu có tham gia kì thi tuyển dụng viên chức giáo dục Hà Nội năm 2015 tại huyện Chương Mỹ, Thạch Thất, Sóc Sơn, Ứng Hòa,… do Sở Nội vụ Hà Nội và UBND thành phố Hà Nội chủ trì. Tuy nhiên, việc tuyển dụng năm nay có rất nhiều vấn đề chưa rõ ràng, đặc biệt là trong việc tính điểm tốt nghiệp của các thí sinh.

Thưa chú, sau bao công nỗ lực thi cử đến ngày đón nhận kết quả chúng cháu có thể vui mừng vì được trở thành công chức để thực hiện sự nghiệp trồng người mong đợi. Nhưng sau khi biết kết quả thi thực hành, chúng cháu hết sức bất ngờ, và “sốc” với các công văn hướng dẫn do Sở Nội vụ Hà Nội đột ngột ban hành bổ sung nhằm điều chỉnh kết quả điểm tốt nghiệp. Mà các công văn này lại “sáng tạo” cách tính điểm “xưa nay chưa từng có” khiến chúng cháu đáng lẽ trúng tuyển lại thành ra trượt, bị hụt tới thậm chí 20, 30 điểm thi so với ban đầu.

Nội dung bức tâm thư gửi tân Bí thư Hà Nội
Nội dung bức tâm thư gửi tân Bí thư Hà Nội

Không đồng tình và bức xúc với cách tính điểm trên, chúng cháu đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị lên các cấp huyện, Sở Nội vụ Hà Nội nhưng đều không được giải quyết thỏa đáng bởi Sở chỉ về huyện, huyện lại từ chối vì không có thẩm quyền giải quyết công văn của cấp trên đã ban hành. Thậm chí chúng cháu còn kiến nghị lên Bộ Nội vụ. Rồi báo chí liên tục vào cuộc phản ánh nhiều lần song cho đến nay Sở Nội vụ Hà Nội vẫn phớt lờ, không điều chỉnh lại cho các thí sinh trượt oan.

Thật vui biết bao khi vào giữa tháng 1, Bộ Nội vụ họp với Bộ Tư pháp, Bộ GD-ĐT và cả lãnh đạo Sở Nội vụ để cùng rà soát, xem xét lại công tác tổ chức tuyển dụng của Sở Nội vụ Hà Nội. Buổi làm việc này khẳng định Sở Nội vụ Hà Nội trong quá trình tuyển dụng, đã có những hướng dẫn không đúng với qui định dẫn đến tính điểm sai cho thí sinh.

Cứ ngỡ rằng Sở Nội Vụ Hà Nội sẽ có công văn chỉ đạo lại các Hội đồng tuyển dụng tính điểm lại cho thí sinh nhưng đến nay đơn vị này hoàn toàn không có một động thái gì và luôn trốn tránh trách nhiệm, đẩy sai phạm về cho các Huyện.

Trong khi đó các quận, huyện thì lại ra Quyết định công nhận kết quả đã tính theo văn bản hướng dẫn trái pháp luật của Sở Nội vụ Hà Nội. Thật sự chúng cháu đã mất niềm tin .... vì sai phạm rõ ràng là thế mà chẳng có ai xử lý, dường như ở đây chẳng còn sự công bằng.

Trong lúc mất hết niềm tin thì chúng cháu đọc báo được biết Lãnh đạo Bộ Nội vụ sẽ làm việc với UBND thành phố Hà Nội vào ngày 8/3 tới để kiểm tra về công tác xét tuyển viên chức giáo dục năm 2015 và bản thân chú cũng rất ủng hộ với chủ trương làm đến nơi, đến chốn. Ai sai phạm phải xử lý nghiêm. Chúng cháu vô cùng cảm phục và lòng tràn đầy hy vọng với hành động quyết liệt này của chú.

Thưa chú!

Đây là lần đầu tiên chúng cháu viết thư ngỏ, viết để mong chú sớm chỉ đạo làm rõ sự việc đem lại sự công bằng cho chúng cháu, những người dân nghèo chỉ biết nỗ lực bằng chính sức mình, không có nhiều tiền chạy đua công chức viên chức như ai. Chúng cháu viết thư ngỏ như tìm kiếm và nuôi dưỡng niềm tin vào sự công bằng chỉ có thể có được bằng tinh thần quyết liệt của Đảng, của Nhà nước, của những lãnh đạo sáng suốt như chú.

Không rõ rồi hành trình nỗ lực này của chúng cháu sẽ đến đâu? nhưng chúng cháu mong, bức thư thành thật này của chúng cháu, gửi đến chú một thông điệp nào đó và nhất định, những trăn trở này sẽ được trả lời…

Có lẽ chúng cháu đã quá dài dòng, nên xin dừng bút tại đây. Một lần nữa, kính mong chú xem xét đến tiếng kêu cứu tha thiết, đến nguyện vọng của chúng cháu để làm sáng tỏ vụ việc nhằm đảm bảo quyền lợi của thí sinh dự thi.

Chúng cháu xin chân thành cảm ơn!”

Nguyễn Hùng (ghi)