Tuyển sinh kiểu “treo đầu dê…”

(Dân trí) - Thông báo tuyển sinh cho trường Cao đẳng sư phạm Huế, nhưng khi nộp hồ sơ, đóng học phí thì học sinh lại được "thuyết phục" sang học trường Cao đẳng sư phạm Quảng Ngãi... Kiểu tuyển sinh này của Công ty cổ phần kỹ thuật công nghệ Sáng tạo (Đà Nẵng) đã khiến hàng trăm học sinh khốn đốn.

Thông báo một đằng…

 

Sáng ngày 15/7, cả đoạn đường Phan Châu Trinh - trước trụ sở của công ty Cổ phần kỹ thuật công nghệ Sáng tạo đông nghẹt học sinh và phụ huynh để đòi lại tiền học phí với lý do Trung tâm Tin học Ngoại ngữ (thuộc Công ty) đã "treo đầu dê bán thịt chó" trong thông báo tuyển sinh để đánh lừa họ. Những học sinh này hầu hết đều đến từ các tỉnh Bắc miền Trung như Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế...

 

Các học sinh này cho biết: Ngay sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, truyền hình của địa phương đã có thông báo cụ thể: năm học 2006 - 2007, trường CĐSP Huế có tuyển sinh hệ Trung học chuyên nghiệp chính quy 2 ngành Sư phạm mầm non và Sư phạm Tiểu học, được liên thông lên cao đẳng và đại học; thời gian đào tạo 2 năm tại thành phố Đà Nẵng. Mọi thủ tục như mua hồ sơ, nhập học đều được tiến hành tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật công nghệ Sáng tạo (Đà Nẵng).

 

Thực hiện một nẻo!

 

Ngày 21/5/2006, giấy báo trúng tuyển đã được công ty gửi đến các học sinh với thời hạn đúng ngày 15/7/2006 đến làm thủ tục nhập học tại 306 Phan Châu Trinh. Rất nhiều học sinh từ các địa phương khác sau khi nhận được thông báo trên vội vã khăn gói vào Đà Nẵng làm thủ tục nhập học và đóng hơn 1.700.000 đồng phí nhập học/người.

 

Thế nhưng, sau khi hoàn tất thủ tục, tất cả học sinh và phụ huynh mới "té ngửa" khi biết rằng các em sẽ là sinh viên thuộc trường CĐSP Quảng Ngãi chứ không phải do CĐSP Huế đào tạo vì trường này... đã hết chỉ tiêu tuyển sinh. Trước sự phản ứng của hàng trăm phụ huynh và học sinh, Trung tâm Tin học và Ngoại ngữ tìm cách thuyết phục họ nên chuyển sang học ở trường CĐSP Quảng Ngãi vì... cũng đều là trường cao đẳng cả (!).

 

N.T (quê ở Hà Tĩnh) cho biết em đã bỏ luôn không tham dự đợt thi vào trường cao đẳng nữa mà vào đây làm thủ tục nhập học. Trước đó, T. đã nộp 240.000 đồng bao gồm 40.000 tiền mua hai bộ hồ sơ và 200.000 đồng lệ phí xét tuyển sau lời hứa hẹn chắc nịch rằng "chắc chắn sẽ trúng tuyển vì mới có mấy chục bộ hồ sơ trong khi có đến 100 chỉ tiêu tuyển sinh".

 

Tuấn Hùng (Quảng Trị) còn hoang mang hơn: "Sau khi nghe tin trường CĐSP Huế tuyển sinh, cha mẹ em sấp ngửa vay mượn được gần 2,5 triệu cho em mang đi. Em có biết cơ sự như ri mô nên đã đóng tiền thuê nhà từ ngày hôm qua, rồi tiền tàu xe... Chừ thì em vét túi cũng chỉ còn có 100.000 đồng. Em cứ nghĩ có thông báo gọi nhập học là chắc chắn rồi. Rứa mà... Trung tâm thông báo, nếu muốn theo học trường CĐSP Huế, phải đợi đến tháng 9 mới biết kết quả".

 

Giải thích về "sự cố tuyển sinh" trên, bà Võ Thị Bích Vân giám đốc Công ty cổ phần kỹ thuật công nghệ Sáng tạo.com cho biết: "Chúng tôi đã thông báo trên đài của các tỉnh là ngoài trường CĐSP Huế còn có cả trường CĐSP Quảng Ngãi nữa.

 

Nhân viên của chúng tôi đã ghi nhầm trường CĐSP Huế vào giấy báo gửi đến học sinh (?). Trường CĐSP Huế chỉ giao cho chúng tôi 200 chỉ tiêu trong khi số học sinh đăng ký lại quá đông nên chúng tôi đã khuyến khích học sinh chuyển qua học trường CĐSP Quảng Ngãi vì trường nào cũng là... cao đẳng cả".

 

Với cách giải thích kiểu chữa cháy kể trên, có lẽ các thí sinh chỉ còn cách chờ đợi mà thôi.

 

Phạm Phúc Hưng