Ước mơ thành cô giáo dạy Toán của bé Phương

(Dân trí) - Sinh ra trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, cơm không đủ ăn, vậy mà em Nguyễn Thị Mai Phương - học sinh lớp 6 trường Phạm Phú Thụ xã Hoà Sơn, huyện Hoà Vang, Đà Nẵng, vẫn là một học sinh giỏi của trường.

Nhà Mai Phương nghèo lắm, cả gia đình 7 người chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng, bố mẹ suốt ngày quần quật ngoài đồng. Tưởng cuộc sống ngày ngày yên ổn qua đi nhưng ngờ đâu một tai hoạ ập đến gia đình nghèo đó. Người cha mất đi để lại vợ và đàn con thơ dại. Người mẹ đã gạt nước mắt, cố gắng làm chỗ dựa cho 5 đứa trẻ. Gánh nặng cơm áo lại đè nặng lên vai người mẹ gầy.

 

Cuộc sống khó khăn chồng chất nhưng người mẹ nghèo vẫn quyết tâm cho các con đi học. Ngoài giờ đi học, Mai Phương giúp đỡ mẹ làm công việc nhà và nhổ cỏ ngoài ruộng, tuy khó khăn là thế nhưng Phương vẫn học giỏi và môn Toán là em yêu thích nhất.

 

Trước hoàn cảnh đó, tổ chức Spell đã kịp thời đến động viên và hỗ trợ cho em Phạm Thị Mai Phương có điều kiện học tập tốt. Cảm động trước tình cảm mà tổ chức Spell dành cho, Mai Phương đã xin hứa học tập thật giỏi để trở thành cô giáo.

 

PV