Ươm mầm ước mơ của những học sinh vượt khó học giỏi

Khi được hỏi về ước mơ nghề nghiệp sau này, vì lớn lên trong khó khăn nên nhiều em đã ngại ngùng không nói vì sợ giấc mơ ấy không thành. Cũng có nhiều em hồ hởi chia sẻ: con muốn là cô giáo, công an, bác sĩ…

Mỗi bé một giấc mơ

Trong những buổi trao học bổng của “Quỹ Viso - Áo trắng mới, Khởi đầu mới”, chúng tôi đã được tiếp xúc với nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trong số ấy, có nhiều em chỉ dám ước mơ gần: được đi học mỗi ngày và học thật giỏi. Đó là ước mơ của bé Kim Xuân (Bình Dương), Anh Thư (Tây Ninh) và nhiều em nhỏ khác. Cũng có nhiều em mạnh dạn nói lên ước mơ xa của mình.

Em Lê Thị Ánh Linh (huyện Củ Chi) hiện sống cùng mẹ trong căn nhà lá dừa, rách nát. Ba đã rời xa ba mẹ con em đi theo người phụ nữ khác khi em chưa chào đời. Mẹ Linh làm nông, thu nhập thấp, chị gái Linh phải nghỉ học đi làm phụ mẹ nuôi em ăn học. Rồi chị bị bệnh viêm khớp cấp tính dẫn đến bị liệt cả hai chân, mẹ đã chạy vay tiền ngân hàng để điều trị bệnh cho chị hai. Khi chị hết bệnh nợ nần chồng chất, mẹ phải bán nhà và đất để trả nợ. Ba mẹ con về sống với ngoại, thời gian sau ngoại lại bị bệnh giống chị nên mẹ Linh lại lần nữa chạy ngược xuôi lo điều trị cho ngoại. Ngoài giờ học, Linh phải phụ mẹ kiếm củi để bán, nhiều lúc bị cây quẹt rách cả da thịt dù rất đau nhưng em vẫn cảm thấy hạnh phúc vì đã chia sẻ được với mẹ phần nào khó khăn của cuộc sống. Linh mạnh dạn chia sẻ: “Em muốn trở thành một người bác sĩ giỏi, rồi đem những đồng tiền chân chính mà mình làm ra cứu vớt những cuộc đời bất hạnh giống như em”.

Ngô Chương Minh An (Quận 9) - cậu bé mất mẹ và em gái út trong tai nạn thương tâm năm 2013 thì có ước mơ trở thành cảnh sát giao thông. Đó là ước mơ của chính em và cũng là điều mà ba em mong muốn.

Minh An muốn trở thành cảnh sát giao thông
Minh An muốn trở thành cảnh sát giao thông

Thật xúc động trước những ước mơ vươn lên vượt khó của các em. Chúng tôi muốn chia sẻ với các em về kĩ năng thiết kế tương lai, để những giấc mơ đó sớm thành hiện thực.

Và những ý niệm về tương lai

Nhiều em chỉ bày tỏ ước muốn giản dị: muốn năm nay học giỏi hơn năm trước. Nhưng có những bé đặt ra mục tiêu cụ thể hơn: Môn nào cần giỏi hơn, điểm số là bao nhiêu… Với Minh An – em muốn đậu trường ĐH An ninh để bảo vệ những người dân lương thiện, em Ánh Linh muốn đậu ĐH Y khoa, các em đã có mục tiêu rõ ràng cho tương lai của mình.

Thảo My (Tây Ninh) thậm chí còn có những suy nghĩ rất trưởng thành: “Con đọc được ở sách rằng, mình phải biết đề ra những mục tiêu căn bản và cả những mục tiêu tầm xa. Những mục tiêu căn bản là những mục tiêu dễ thực hiện, thời gian thực hiện ngắn. Ví dụ như: Chi tiêu tiết kiệm, để đầu năm học mua được áo đồng phục mới. Những mục tiêu này dễ dàng đạt được, khiến con thấy tự tin vào bản thân mình. Con cũng đặt ra những mục tiêu tầm xa, cần nhiều thời gian để thực hiện để có động lực vươn lên.”

Minh An muốn trở thành cảnh sát giao thông

Nhưng hơn hết, dù các em có ước mơ thế nào chăng nữa, thì được đi học, được đến trường vẫn là con đường gần nhất để giúp những cô cậu học sinh khó khăn này đạt được những mục tiêu của mình. Từ những câu chuyện ấy, quỹ“Viso – Áo trắng mới, khởi đầu mới”đã góp phần tiếp sức đến trường cho các em học sinh bằng cách trao học bổng để giúp các em trang trải việc học hành, đồng thời tặng các em những chiếc áo đồng phục trắng đã được giặt sạch cho một khởi đầu năm học mới thêm tự tin. Mỗi chiếc áo trắng đến trường được trao đi như gửi gắm sự động viên và quan tâm, để hành động thiết thực này được lan tỏa rộng hơn nữa, để cộng đồng cùng sát cánh với các em trên con đường thực hiện ước mơ của mình.