Vào đại học bằng tên của người khác

(Dân trí) - Dù điểm thi đại học rất thấp, Wang Jiajun vẫn vào được đại học rồi tốt nghiệp và đi làm. Trong khi đó, Luo Caixia có điểm thi cao hơn nhiều thì không nhận được giấy nhập học và phải thi lại vào năm sau.

Hóa ra là bố của Wang Jiajun, ông Wang Zhengrong, một cựu cảnh sát ở tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) đã giúp con gái vào đại học dưới cái tên của người bạn học cùng lớp Luo Caixia. Hiện cảnh sát tỉnh Hồ Nam đang điều tra vụ “ăn cắp tên” này và sẽ phạt nặng những đối tượng liên quan ngay khi có kết quả điều tra.

 

Cảnh sát đang hỏi cung ông Wang Zhengrong, còn sắp tới bằng tốt nghiệp đại học của Wang Jiajun sẽ bị huỷ. Tuy nhiên, nạn nhân Luo Caixia vẫn không thể thi lấy chứng chỉ sư phạm bởi vì số chứng minh thư của cô đã bị Wang sử dụng.

 

Vào đại học bằng tên của người khác  - 1
Kiểm tra thí sinh trước khi vào phòng thi tuyển sinh đại học ở Đại Liên - Trung Quốc. (Ảnh: Chinadaily)

 

Đầu mối sự việc được phát giác vào tháng 3 năm nay khi Luo (23 tuổi, quê ở tỉnh Hồ Nam, hiện là sinh viên trường Đại học Sư phạm Thiên Tân) đi đăng ký làm thẻ ngân hàng tại Thiên Tân. Luo đã nhận ra có điều gì đó sai trái khi một nhân viên ngân hàng nói với Luo rằng chứng minh thư của cô đã được dùng để đăng ký, kèm theo đó là bức ảnh của một cô gái khác. Cô gái này trông rất giống người bạn học cùng lớp cấp 3 của Luo tên là Wang Jiajun.

 

Điều này khiến Luo nhớ tới một trường hợp tương tự khi người ta nói với Luo rằng, cô không thể đăng ký làm chứng chỉ sư phạm bởi vì số chứng minh thư của cô đã được sử dụng trước đó. 

 

Luo đã báo cảnh sát và khẳng định rằng tên của cô đã được Wang Jiajun sử dụng sau khi bố mẹ Luo gửi cho cô một số tấm ảnh chụp với bạn học cùng lớp hồi phổ thông.

 

Luo đã thi tuyển sinh đại học năm 2004 và đạt được số điểm không tệ lắm (514 điểm). Tuy nhiên, cô đã không nhận được giấy báo nhập học của bất cứ trường cao đẳng hay đại học nào. Năm sau, cô thi lại và đỗ vào trường Đại học Sư phạm Thiên Tân.

 

Trên thực tế, trường Đại học Sư phạm Quý Châu có gửi giấy báo nhập học cho Luo, nhưng lá thư này đã bị chặn lại và rơi vào tay Wang Jiajun. Năm ngoái, Wang tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Quý Châu và làm việc tại tỉnh Quảng Châu.

 

Trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2004, Wang Jiajun được số điểm rất “khiêm tốn” (335 điểm), trong đó môn toán chỉ được 19 điểm.

 

Xuân Vũ