Đắk Nông:

Vợ chồng giáo viên mượn tiền của đồng nghiệp, hàng xóm rồi bỏ trốn

(Dân trí) - Nhiều giáo viên trong trường cùng một số người quen biết phản ánh việc vợ chồng giáo viên một trường THCS ở huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) đã bỏ trốn sau khi vay mượn tiền. Đồng thời, vợ chồng này còn để lại bức thư đến khi nào có điều kiện trả sẽ quay về trả.

Gần đây, nhiều giáo viên trường THCS Hoàng Văn Thụ (xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil, Đắk Nông) phản ánh việc vợ chồng thầy N.B.L. - giáo viên dạy Toán và cô D.S.A. - giáo viên dạy Ngữ văn, là giáo viên của trường đã mất hút sau khi vay mượn tiền của các giáo viên trong trường.


Vợ chồng thầy L. cô A. mất hút sau khi vay tiền của nhiều người.

Vợ chồng thầy L. cô A. mất hút sau khi vay tiền của nhiều người.

 

Ông Lê Văn Hùng - Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Văn Thụ cho biết thầy N.B.L. xin trường nghỉ phép để về quê thăm bố bị ốm, còn cô D.S.A. cũng xin nghỉ 3 ngày để đi khám bệnh. Tuy nhiên, đến ngày 20/12 là hết hạn nghỉ phép nhưng cả hai thầy cô vẫn chưa quay lại trường.

Cũng theo thầy Hùng, nhà trường đã chủ động liên lạc với thầy cô nhưng không được và cũng được nhiều thầy cô khác trong trường phản ánh lên việc thầy L. cô A. vay mượn nhiều tiền nhưng vẫn chưa trả.

Cô L.T.T. (một giáo viên trường THCS Hoàng Văn Thụ), cho biết cô đã cho cô A. mượn 30 triệu đồng để giải quyết công việc trong lúc khó khăn nhưng cô chỉ mới trả được 10 triệu đồng còn lại vẫn chưa trả và đã bỏ đi mất hút.

Bà L.T.H. (hàng xóm vợ chồng thầy L.), cho biết vợ chồng của thầy L. đã vay của bà 1 cây vàng với 10 triệu đồng tiền mặt từ tháng 9/2014, sau đó mượn tiếp 4 chỉ vàng nhưng chỉ trả được 10 triệu đồng. “Do tin tưởng nên tôi cho mượn, cô A. cũng nói vài bữa sẽ trả, không ngờ lại im lặng dọn đi lúc nào không biết”, bà H. bức xúc.

Thầy Hùng cũng cho biết thêm: “Trường cũng nhận được bức thư của cô A. cho biết sẽ không quay lại trường dạy nữa và khi có điều kiện sẽ quay lại trường trả tiền cho các giáo viên khác”.

Thúy Diễm