Gia Lai

Vụ bé 11 tháng tuổi bị “bầm dập”, bác sĩ yêu cầu cháu bé nhập viện

(Dân trí) - Chiều ngày 22/10, chị Đào Thị Hạnh, mẹ cháu Như Ý cho biết, do cháu Ý bị sốt, hay quấy khóc, ăn uống ít nên bác sĩ đã yêu cầu gia đình cho cháu nhập viện. Hiện cháu Ý đang được điều trị tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Chị Đào Thị Hạnh kể, mặc dù con mình bị thương tích khắp mặt và hai vai nhưng chủ nhóm trẻ không hề điện thoại thông báo cho gia đình chị ngay sau khi sự việc xảy ra. Chỉ đến khi chị tới đón con vào cuối buổi chiều thì mới phát hiện sự việc. Và được cô giáo cho biết cháu bị các bạn cào cấu.

Tuy nhiên, từ khi xảy ra sự việc đến nay, cháu Ý liên tục quấy khóc, tối ngủ hay giật mình và khóc thét, ăn uống giảm sút đi rất nhiều: “Trước khi sự việc xảy ra, con tôi có thể tự ngồi chơi và ít khi khóc. Nhưng bây giờ cháu liên tục quấy khóc, bắt mẹ ẵm trên người liên tục chứ không chịu rời khỏi tay mẹ”, chị Hạnh xót xa.

 

Vụ bé 11 tháng tuổi bị “bầm dập”, bác sĩ yêu cầu cháu bé nhập viện - 1

Sau khi bị thương tích trên cơ thể, cháu Ý luôn sợ hãi và quấy khóc

Đến sáng ngày 22/10, cháu Ý có thêm biểu hiện bị sốt nên gia đình chị Hạnh mang con tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai khám cho cháu. Sau khi thăm khái, bác sỹ đã yêu cầu gia đình cho cháu nhập viện để được điều trị, theo dõi sức khỏe của cháu tốt hơn. Và hiện cháu đang được điều trị tại bệnh viện.

Chị Hạnh cho biết thêm, Ý là con thứ 3 của vợ chồng chị.

Bà Tống Thị Hồng- Phó Chủ tịch UBND phường Trà Bá cho biết, gia đình chị Hồng khá khó khăn, chồng chị đang làm thuê bên nước bạn Lào. Hiện tại vụ việc đang được cơ quan công an thụ lý điều tra, và chưa có kết luận.

Thiên Thư