Vụ bé hơn 14 tháng tuổi bị cô giáo trói, bịt miệng: “Gia đình đã từng gọi điện thoại nhắc nhở”

(Dân trí) - “Qua mấy lần theo dõi trên camera, tôi thấy mấy cô có hành động nặng tay với cháu L., nên tôi rất bất bình và gọi điện để nhắc nhở thì được các cô nói là không có vấn đề gì đâu. Còn các vết thâm chắc là do cháu nghịch với các bạn và muỗi cắn thôi”.

Sáng nay, 7/10, PV Dân trí đã có mặt tại gia đình cháu Cù Hoàng Phi L. để xác minh thêm thông tin vụ việc cháu L. bị 3 cô nuôi dạy trẻ ở cơ sở Mầm non Sơn Ca (TP Đồng Hới, Quảng Bình) xách tai, nhét giẻ vào mồm, trói chân tay… gây rúng động dư luận trong những ngày qua.

Căn nhà cấp bốn mà vợ chồng anh Cù Hoàng Thương đang ở nằm sâu trong một con hẻm nhỏ ở phường Hải Đình, TP Đồng Hới, sáng nay người thân đến thăm cháu L. rất đông. Cháu L. vẫn còn rất sợ hãi khi tiếp xúc với người lạ, đặc biệt là phụ nữ trẻ mặc áo quần đồng phục.

Clip: Gia đình cháu L. bức xúc kể lại vụ việc.

Tiếp chúng tôi, anh Thương vẫn chưa hết bức xúc khi kể lại diễn biến những ngày đầu cho con đi gửi trẻ. “Trước khi cháu chưa đi trẻ, ở trong xóm ai cũng khen cháu ngoan. Nhưng từ khi gia đình cho cháu đi gửi trẻ ở Mầm non Sơn Ca về, bỗng nhiên cháu hư hẳn, có nhiều biểu hiện lạ như hay khóc về đêm, tâm lý hoảng loạn khi gặp người lạ, và đặc biệt trên người có nhiều vết bầm tím”.


Anh Cù Hoàng Thương kể lại diễn biến vụ việc với PV Dân trí. (Ảnh: Đặng Tài)

Anh Cù Hoàng Thương kể lại diễn biến vụ việc với PV Dân trí. (Ảnh: Đặng Tài)

Nghi có chuyện chẳng lành, vợ chồng anh Thương thay nhau theo dõi trên camera giám sát đặt trong phòng của cơ sở Mầm non Sơn Ca. Khoảng 10 giờ 30 ngày 5/10, vợ chồng anh Thường đã rất phẫn nộ khi thấy con mình bị các cô nuôi xách tai, đưa vào góc phòng dùng thìa inox đánh vào chân, tay sau đó còn lấy dây buộc chặt hai tay và hai chân của cháu ra đằng sau rồi dùng chân đè cháu xuống sàn nhà.

Không chịu nỗi cảnh con bị hành hạ dã man, vợ chồng anh Thương đã tức tốc chạy lên lớp học và càng đau lòng hơn khi tận mắt chứng kiến cảnh con bị nhét giẻ vào miệng, tay chân bị trói, mặt mũi tái mét. “Khi vợ chồng tôi mở cửa phòng vào, các cô hoảng hốt, ngăn cản và chạy lại lôi giẻ ra, tháo chân, tháo tay cho cháu, tuy nhiên tôi đã chụp lại được cảnh tượng này, sau đó các cô trực tiếp hành hạ cháu cũng đã thừa nhận hành vi của mình”, anh Thương đau đớn kể lại.

Cũng theo anh Thương, trước khi xảy ra sự việc đau lòng này, anh đã từng nghi ngờ các cô nuôi dạy trẻ ở đây chăm sóc con anh chưa tốt khiến cháu L. về nhà thường hay khóc, ít ngủ, tâm lý hoảng loạn, trên người xuất hiện nhiều vết bầm tím. “Trước đó, qua mấy lần theo dõi trên camera, tôi thấy mấy cô có hành động nặng tay với cháu nên tôi rất bất bình và đã gọi điện để nhắc nhở thì được các cô nói là không có vấn đề gì đâu. Vết bầm tím chắc là do cháu nghịch với các bạn và muỗi cắn thôi”.


Cảnh cháu L. bị các cô nuôi trói chân...

Cảnh cháu L. bị các cô nuôi trói chân...


... và trói tay ra phía sau lưng. (Ảnh gia đình cháu L. cung cấp)

... và trói tay ra phía sau lưng. (Ảnh gia đình cháu L. cung cấp)

Nghe các cô nói vậy, nhưng tôi vẫn không tin nên đã thường xuyên theo dõi camera và thật đau lòng khi chứng kiến cảnh con tôi bị các cô hành hạ một cách rất dã man. Cô giáo mà hành động như thế là không thể chấp nhận được, bởi trước đó tôi đã từng gọi điện nhắc nhở rồi”.

Anh Thương cũng cho biết, sau khi sự việc xảy ra, đại diện lãnh đạo ngành giáo dục Quảng Bình, một số cơ quan ban ngành cũng đã đến động viên, thăm hỏi cháu L. Còn về phía các cô giữ trẻ ở Mầm non Sơn Ca, những người trực tiếp tham gia hành hung cháu L. cũng đã đến, tuy nhiên họ chỉ giải thích những hành động đó đều nhẹ, không có ảnh hưởng gì. "Mấy cô không có chút thiện chí gì để nhận lỗi lầm của mình nên gia đình chúng tôi không đồng tình", anh Thương bực dọc .

Xót xa trước cảnh con trai mình bị 3 cô nuôi dạy trẻ hành hạ một cách dã man, vợ chồng anh Thường yêu cầu cơ quan công an và các ban ngành liên cần có biện pháp xử lý nghiêm minh các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

“Nỗi đau này không chỉ riêng gì con tôi mà còn cho cả gia đình tôi và thậm chí là cả xã hội nữa, bởi nếu sự việc không được làm sáng tỏ thì sẽ còn ảnh hưởng đến rất nhiều cháu nhỏ khác nữa”, anh Thương bày tỏ.

Đặng Tài - Văn Lịnh