Vừa học vừa lo... trường sập!

(Dân trí) - Hơn 400 học sinh và giáo viên trường Tiểu học số 1 Triệu Phước (xã Triệu Phước, Triệu Phong, Quảng Trị) ngày ngày vừa học vừa nơm nớp lo sợ khi phải ngồi bên những chiếc bàn mục ruỗng chỉ chờ gãy, những tấm ngói thủng lỗ chỗ nhìn thấu mặt trời.

Trường được xây dựng cách đây gần 20 năm, gồm 9 phòng học chia đều cho các lớp từ 1 đến 4. Trước cột cờ, nền sân đã xuống cấp thê thảm.

 

Dẫn chúng tôi đi “khảo sát” quanh một vòng, cô Trần Thị Thuỳ Trang, giáo viên chủ nhiệm lớp 1B, cho biết: “Xung quanh toàn là ruộng lúa cho nên nước bao bọc quanh năm. Mấy năm gần đây trường hư hỏng nghiêm trọng. Đặc biệt những trận lụt vừa qua đã làm cho phần móng bị nghiêng”. Vừa nói, cô chỉ tay vào phần xi măng đã bị tróc, phần móng bị nứt do bị lún trong những trận mưa lớn. Do lớp xi măng bên ngoài không còn chức năng bảo vệ, lớp gạch bên trong cũng bắt đầu mục nát.

 

Dẫn chúng tôi vào bên trong ngôi trường, cô Trang chỉ tay lên trần nhà: “Gạch này cũng mục rồi. Nhiều lúc đang dạy, gạch rơi xuống suýt trúng đầu. Nhiều em học sinh ngồi học mà cứ như ngồi đọt cây!”. Phần gạch lâu ngày không được thay mới đã mục và thấm nước tạo thành những vệt chảy nhếch nhác loang lổ trên tường. Dãy phòng dành cho học sinh lớp 1 lớp 2 đã rệu rã, có thể sập, đe doạ tính mạng của nhiều học sinh, nhất là phần vì kèo nước mưa thấm không còn sức chống đỡ.

 

Theo cô Trang cho biết, trước thực trạng trường xuống cấp nghiêm trọng đe doạ tính mạng của hàng trăm học sinh của 3 thôn: Dương Xuân, Hạ La, Duy Phiên, nhiều lần tập thể thầy cô và ban giám hiệu nhà trường đã phản ánh tình trạng trên nhưng vẫn chưa thấy động thái nào của cơ quan có trách nhiệm. Hàng trăm em học sinh ở cù lao Bắc Phước đang ngóng chờ một ngôi trường mới. Bởi chỉ sau một mùa hè được vui chơi chúng lại phải học trong ngôi trường nhếch nhác và nơm nớp lo sợ. Hơn thế nữa, vào mùa hè mưa nhiều ngôi trường sẽ xuống cấp thê thảm hơn.

 

Trao đổi vấn đề này với ông Lê Hữu Phước, Hiệu trưởng của trường, ông băn khoăn: “Hầu hết những con em học ở trường đều có hoàn cảnh khó khăn, đóng góp tiền xây dựng cơ sở vật chất cho trường cũng là chuyện nan giải. Thực trạng xuống cấp của trường thì chúng tôi đã nói khá nhiều. Mong sao Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Quảng Trị quan tâm giúp đỡ”.

 

Nguyễn Khánh - Quách Long