“Vượt vũ môn” trên lưng cha

(Dân trí) - Gặp tai nạn trước ngày thi, em Nguyễn Thị Ngọc Hồng, dự thi vào ngành Thiết kế thời trang trường ĐH Công nghiệp TPHCM được cha cõng đến trường thi hàng ngày.

Hình ảnh người cha Nguyễn Văn Lợi (nhà ở Bình Chánh, TPHCM) cõng con gái Nguyễn Thị Ngọc Hồng liên tục trong những ngày thi đợt 1 của kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay tại hội đồng thi trường ĐH Công nghiệp TPHCM làm nhiều người không khỏi xúc động.
Chú Nguyễn Văn Lợi cõng con gái đi thi.

Chú Nguyễn Văn Lợi cõng con gái đi thi.

Mỗi buổi thi, người bố lại cõng con lên xuống từ nhà gửi xe lên phòng thi nằm ở lầu ba. Bậc thang cao, có những lúc mỏi tay, chú Lợi vẫn cố ôm chặt lấy con, rồi nhấc lên nhẹ nhàng vì sợ làm con đau.

Trước ngày thi nửa tháng, Hồng bị quẹt xe, chân trái phải khâu 17 mũi. Những tưởng sức khỏe em có thể ổn định tạm thời để tham dự kỳ thi thì vết thương của em lại bị tử hoại. Theo lời khuyên của bác sĩ Hồng cần phải nằm viện điều trị nhưng không muốn để lỡ kỳ thi, người bố quyết định đi thi cùng con.

Chú Nguyễn Văn Lợi cõng con gái đi thi.

Đến môn thi cuối cùng sáng nay, khi cõng con từ phòng xuống, vẻ mặt người cha không còn che được sự mệt mỏi. Thế nhưng chú vẫn cười tươi, nhất là khi Hồng chia sẻ mình làm bài khá tốt, đặc biệt là môn tiếng Anh.

“Ngồi trên lưng cha trước mỗi giờ thi đã tiếp thêm cho em rất nhiều động lực để làm bài”, Hồng cho biết.

Kết thúc kỳ thi, việc đầu tiên của chú Lợi là đưa con đến viện. Thí sinh này còn đăng ký thi đợt 2 nhưng hiện tại chưa biết sức khỏe của Hồng có thể tham dự được hay không. Nếu được, hai cha con lại tiếp tục hành trình “vượt vũ môn” vì như chú Lợi bộc bạch: "Chỉ lo con gái không đủ sức, chứ ba còn nhiều sức để cõng con lắm!".

Đến môn thi cuối của con, người cha cũng đã có phần đuối sức.
Đến môn thi cuối của con, người cha cũng đã có phần đuối sức.

Nhưng người cha luôn cố để không làm con đau.

Nhưng người cha luôn cố để không làm con đau.

Hoài Nam