Xây nhà bán trú cho học trò miền núi bằng tiền mua… 1 cái bánh mỳ

(Dân trí) - Mỗi sinh viên đóng góp 5.000 đồng, vậy là SV 9 trường ĐH-CĐ ở Nghệ An đã đóng góp được 150 triệu đồng để xây dựng nhà bán trú cho học sinh miền núi. 5.000 đồng chỉ đủ mua một cái bánh mỳ nhưng “góp gió thành bão” xây nên căn nhà bán trú cho gần 100 học sinh xã biên giới Na Ngoi.

Kế hoạch vận động xây dựng nhà bán trú cho học sinh miền núi Nghệ An được bàn bạc và thống nhất tại Đại hội khóa 2 Hội Sinh viên Nghệ An vào năm 2013. Nhưng ý tưởng này “manh nha” trước đó khá lâu, từ những chuyến ngược núi mang áo ấm, sách vở cho học sinh miền núi của các đoàn sinh viên, thanh niên tình nguyện.


Ở nhiều địa bàn vùng cao của Nghệ An, các em học sinh vẫn phải ở trong những túp lều tạm để đi học.

Ở nhiều địa bàn vùng cao của Nghệ An, các em học sinh vẫn phải ở trong những túp lều tạm để đi học.

“Ở nhiều nơi thuộc các huyện miền núi cao của tỉnh Nghệ An, cuộc sống của đồng bào còn hết sức khó khăn. Sự học của các em nhỏ đã được quan tâm nhưng cũng chỉ ở một mức độ rất nhỏ. Chúng tôi đã đi và đã được chứng kiến các em học sinh trọ học trong những căn lều, lán tạm bợ, hở tứ bề. Mùa hè còn đỡ, mùa đông, gió lạnh cứ lùa thông thống vào lều. Các em đang tuổi ăn, tuổi lớn, tò mò khám phá nhưng nam nữ ở chung với nhau rất bất tiện.

Chỗ ở vất vả, cái ăn thiếu thốn đã ảnh hưởng rất nhiều đến con đường đến trường của các em. Ý tưởng kêu gọi sự đóng góp của lực lượng học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên để xây dựng những căn nhà cho học sinh miền núi yên tâm bám trường, bám lớp đã được hình thành như thế”, anh Bùi Văn Vinh - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Nghệ An tâm sự.


Sinh viên 9 trường ĐH, CĐ ở Nghệ An đã đóng góp được 150 triệu đồng, cùng với lực lượng Bộ đội Biên phòng xây nhà bán trú cho học sinh xã biên giới Na Ngoi (Kỳ Sơn, Nghệ An) (ảnh: Minh Châu).

Sinh viên 9 trường ĐH, CĐ ở Nghệ An đã đóng góp được 150 triệu đồng, cùng với lực lượng Bộ đội Biên phòng xây nhà bán trú cho học sinh xã biên giới Na Ngoi (Kỳ Sơn, Nghệ An) (ảnh: Minh Châu).

Tại Đại hội khóa 2 Hội Sinh viên Nghệ An đã thống nhất kêu gọi mỗi sinh viên đóng góp 500 đồng mỗi tháng để “góp gạch” xây nhà bán trú cho học sinh miền núi. Mỗi năm học 10 tháng, vị chi mỗi sinh viên góp 5.000 đồng, số tiền ấy chỉ đủ mua một cái bánh mỳ nhưng “góp gió thành bão”, hàng nghìn sinh viên tại 9 trường ĐH, CĐ đóng trên địa bàn Nghệ An đã chung tay đóng góp để làm nên căn nhà bán trú vững chãi tại xã vùng cao Na Ngoi (Kỳ Sơn, Nghệ An).

Sau hơn 1 năm phát động, các bạn sinh viên tại 9 trường ĐH, CĐ trên địa bàn Nghệ An đã đóng góp được 150 triệu đồng. Cùng với sự chung tay của Tỉnh đoàn Nghệ An, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Nghệ An đã bắt tay vào công việc dựng nhà bán trú cho học sinh tại Trường THCS Na Ngoi (Kỳ Sơn). Với số tiền 150 triệu đồng và vật liệu tận dụng tại chỗ, lực lượng Bộ đội biên phòng là chủ công trong việc xây dựng để đến đầu năm học 2014 - 2015 80 học sinh của xã biên giới này đã được chuyển từ những căn lều tạm bợ vào những căn phòng vững chãi. Có chỗ ở an toàn, con đường đến trường của các em cũng bớt gập ghềnh hơn.

Sinh viên Trịnh Bá Bằng - lớp CĐ CNTTK39, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nghệ An chia sẻ: “Thực sự với 500 đồng thì hiện nay em không thể mua được cái gì cả, đến gói tăm nhỏ nhất cũng 2.000 đồng rồi. Sinh viên nghèo, sống nhờ vào “viện trợ” của bố mẹ nên cũng không có nhiều tiền để đóng góp, chia sẻ với các em học sinh miền núi nhưng rất vui khi số tiền rất nhỏ của chúng em đã góp phần xây lên những căn nhà kiên cố, vững chãi giúp các em che mưa, che nắng, để các em có điều kiện ăn ở an toàn, quy cũ hơn”.

Căn nhà gỗ vững chãi, khang trang do Hội sinh viên và Bộ đội Biên phòng Nghệ An xây dựng đã giúp 80 học sinh xã Na Ngoi có chỗ ở trước thềm năm học 2014-2015 (ảnh Minh Châu).
Căn nhà gỗ vững chãi, khang trang do Hội sinh viên và Bộ đội Biên phòng Nghệ An xây dựng đã giúp 80 học sinh xã Na Ngoi có chỗ ở trước thềm năm học 2014-2015 (ảnh Minh Châu).

Sau khi căn nhà đầu tiên từ cuộc vận động xây dựng những “Ngôi nhà chắp cánh ước mơ” hoàn thành, hiện Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An, Ban thanh thiếu niên trường học (Tỉnh đoàn Nghệ An) cùng Bộ đội biên phòng Nghệ An đang khảo sát địa điểm để xây dựng căn nhà thứ hai cho học trò vùng cao.

“Mục tiêu của chúng tôi là sẽ xây dựng 4-5 “Ngôi nhà chắp cánh ước mơ” trong 1 nhiệm kỳ đại hội. Với 5,000 đồng, các bạn sinh viên đã tạo ra được một chương trình lớn, hết sức có ý nghĩa. Điều đó thể hiện trách nhiệm cộng đồng xã hội, trách nhiệm với các em thiếu niên, nhi đồng của các anh chị sinh viên.

Với 5.000 đồng các bạn có thể không mua được gì nhưng số tiền đó đã mang lại ngôi nhà bán trú khang trang, mang lại cho các em học sinh nghèo miền núi cao có thêm niềm tin, động lực để vượt khó đến trường”, anh Dương Hoàng Vũ - Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Nghệ An cho biết.

Từ đồng tiền lẻ của sinh viên các trường ĐH, CĐ Nghệ An, những túp lều tạm bợ sẽ được thay thế dần bằng những ngôi nhà vững chãi, kiên cố. Sự học ở những nơi non cao sẽ bớt đi những vất vả, con đường đến trường của trẻ em vùng cao sẽ bớt đi những trở ngại, gập ghềnh.

Hoàng Lam