Xong môn cuối, thí sinh vội vã về quê

(Dân trí) - Trưa nay 10/7, sau khi kết thúc môn thi cuối cùng của đợt 2, nhiều thí sinh đã vội vã ra nhà ga, bến xe để bắt xe về quê.

Tại Bến xe trung tâm Đà Nẵng, sau khi kết thúc môn Hóa, nhiều thí sinh bắt xe ôm ra thẳng bến xe để về nhà kịp ăn cơm trưa với gia đình trong đó chủ yếu là những thí sinh ở gần như Quảng Nam, Huế. Và sau khi kết thúc môn Văn số thí sinh đổ ra bến xe lại càng đông hơn.

“Sáng nay đi thi em mang đồ lên phòng thi luôn. Thi xong em bắt xe ôm ra bến xe để mua vé về nhà. Tuyến Đà Nẵng - Huế cứ 15 phút là có một chuyến nên không phải đợi lâu. Giờ em lên xe là khoảng 11 giờ đã có mặt ở nhà để ăn cơm với gia đình rồi”, một thí sinh cho biết.

Tại ga Đà Nẵng, hầu hết ghế trong phòng đợi đều kín chỗ trong đó thí sinh và phụ huynh đưa con đi thi chiếm phần nhiều.

Thí sinh Nguyễn Thị Lan (quê Quảng Trị) cho biết: “Em thi ngành Y, trường ĐH kỹ thuật Y - dược Đà Nẵng. Thi xong môn cuối cùng, em ra quán ăn cơm rồi bắt xe ôm ra nhà ga luôn. Theo giờ ghi trong vé thì 11h30 lên tàu”.

Đưa con gái ra Đà Nẵng đi thi, chú Nguyễn Bình (quê Bình Định) cho biết, con gái chú thi vào ngành y, ĐH Kỹ thuật Y-dược Đà Nẵng. Ở nhà còn lu bu nhiều việc nên chú đã mua vé tàu lúc 11h trưa nay. Con gái thi xong, hai bố con vội vàng ăn ổ bánh mỳ lót dạ rồi ra ga kẻo trễ giờ.

Một thí sinh đang ngồi đợi tại ga Đà Nẵng 
Một thí sinh đang ngồi đợi tại ga Đà Nẵng 
Khách của ga Đà Nẵng hôm nay phần lớn là thí sinh và phụ huynh về quê
Khách của ga Đà Nẵng hôm nay phần lớn là thí sinh và phụ huynh về quê

Hai mẹ con thí sinh này ngồi đợi tàu đến 
Hai mẹ con thí sinh này ngồi đợi tàu đến 
Thí sinh và phụ huynh mua vé tàu 
Thí sinh và phụ huynh mua vé tàu 
 
Vội vã ra bến xe
Vội vã ra bến xe
Giữa cái nắng chang chang của mùa hè 
Giữa cái nắng chang chang của mùa hè 
Thí sinh ngồi đợi xe ở bến xe
Thí sinh ngồi đợi xe ở bến xe
Hai mẹ con thí sinh này sắm cả quạt, chiếu và đồ nấu ăn nên khi về hơi vất vả. (Ảnh: Khánh Hồng)
Hai mẹ con thí sinh này sắm cả quạt, chiếu và đồ nấu ăn nên khi về hơi vất vả.

Khánh Hồng