Đắk Lắk:

Xót xa hình ảnh bé gái bị té xuống ổ gà đầy bùn đất khi đang đến trường

(Dân trí) - Con đường đến trường quá xuống cấp với nhiều ổ gà, ổ voi nên cô học trò nhỏ đã bị sụp xuống hố khiến bùn đất bẩn bám từ đầu đến chân khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Mới đây, một tài khoản trên mạng xã hội facebook đã chia sẻ câu chuyện về tuyến đường trung tâm xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) đã hư hỏng, xuống cấp kèm theo đăng tải hình hình một cô bé trong trang phục quần xanh, áo trắng bị bám bùn đất toàn thân do đi xe đạp đến trường nhưng không may bị sụp xuống hố bùn. Không chỉ vậy, một chiếc xe tải đi ngang qua còn văng thêm bùn đất bẩn lên người bé gái khiến em phải quay về nhà để tắm rửa và đến trường muộn.

Bé gái bị té xuống hố bùn trên đường đến trường (ảnh P.L)
Bé gái bị té xuống hố bùn trên đường đến trường (ảnh P.L)

Sau khi câu chuyện được đăng tải đã có hàng trăm lượt chia sẻ, bình luận, đa phần mọi người đều rất xót thương cho cô bé và bày tỏ mong muốn chính quyền các cấp cần xem xét sửa chữa ngay con đường để tránh nguy hiểm cho học sinh cùng người dân địa phương.

Chị Lê Phương Liên (ngụ xã Vụ Bổn) cho biết, hình ảnh bé gái bị bám đầy bùn đất trong khi đến trường là do chị đã chụp lại con gái mình. Cũng theo chị Liên, nhà chị cách trường của cháu B.Y. (9 tuổi, con gái chị Liên) chỉ khoảng 2km nhưng do tuyến đường tại trung tâm xã Vụ Bổn đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng nhất là trời mưa thêm trơn trượt nên mỗi ngày chị đều đưa con gái đến trường để đảm bảo an toàn.

Nhiều học sinh phải đi lại trên con đường lầy lội, xuống cấp
Nhiều học sinh phải đi lại trên con đường lầy lội, xuống cấp

“Hôm đó tôi có việc đột xuất nên con gái lấy xe đạp đến trường nhưng khi con vừa chạy ra ngoài đường được vài trăm mét thì bị ngã lộn xuống hố bùn. Khi đó tôi chạy vội ra thấy con từ đầu đến chân toàn bùn đất mà rớt nước mắt vì thương con, để học được cái chữ thôi mà thấy cũng khổ. Cũng do con đường này kinh khủng quá nhiều ổ voi, ổ gà nên đã nhiều cháu học sinh bị sụp hố nay đến lượt con tôi”, chị Liên nghẹn ngào.

Cũng theo chị Liên, sau khi bé B.Y. bị sụp hố bùn, chị phải đưa con về nhà thay đồ áo và dội nước để làm sạch người rồi mới đưa đến trường khiến sau đó bé bị ốm suốt mấy ngày liền.

“Tôi rất mong con đường trung tâm xã được sửa chữa chứ đã có nhiều ô tô khi di chuyển vào tuyến đường này có khi bị ngập bùn đến nửa cánh cửa khiến không mở được cửa xe mà chỉ dám ngồi im trên xe chờ người khác cứu. Người dân địa phương cũng kêu về con đường này nhiều lần lắm rồi cả mấy năm nay mà vẫn chưa thấy thay đổi”, chị Liên cho hay.

Tuyến đường trung tâm xã Vụ Bổn hư hỏng nặng nề
Tuyến đường trung tâm xã Vụ Bổn hư hỏng nặng nề

Ông Lê Viết Nhượng - Chủ tịch UBND xã Vụ Bổn, cho biết, con đường trung tâm xã khoảng 2km đã xuống cấp, hư hỏng 3, 4 năm nay, phía chính quyền địa phương đã nhiều lần đề xuất và kiến nghị cả với Đại biểu quốc hội tỉnh để được sửa chữa nhưng chưa có chủ trương. Đến nay, UBND huyện đã bố trí triển khai phương án sửa chữa tuyến đường nhưng do thời tiết mưa liên tục nên chưa tiến hành được mà phải dời lại.

Ổ voi, ổ gà xuất hiện chằng chịt trên đường
Ổ voi, ổ gà xuất hiện chằng chịt trên đường

Liên quan vụ việc, ông Y Suôn Byă - Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk cho rằng: “Qua xem xét thực tế tuyến đường trung tâm xã Vụ Bổn đã xuống cấp nên huyện đã bố trí từ nguồn kinh phí dự phòng 1 tỉ đồng và được UBND tỉnh bố trí thêm 500 triệu đồng để cấp phối đá dăm cho tuyến đường. Tuyến đường dự kiến sẽ được hoàn thành ngay trong tháng 12 này”.

Trời mưa khiến con đường trơn trượt, lầy lội
Trời mưa khiến con đường trơn trượt, lầy lội

Về việc làm mới tuyến đường nối xã Vụ Bổn với các xã khác của huyện, theo ông Y Suôn Byă hiện nay huyện vẫn chưa có chủ trương vì nếu làm mới kinh phí sẽ lên tới hàng chục tỉ đồng.

Thúy Diễm