Hà Nội:

Xử nghiêm cô giáo doạ nhốt trẻ vào bao tải

(Dân trí) - Sau khi có thông tin phản ánh việc cô giáo trường Mầm non bán công Việt Hưng <a href="http://dantri.com.vn/giaoduc-khuyenhoc/2006/9/141162.vip">“dọa” nhốt trẻ vào bao tải,</a> Phòng GD-ĐT quận Long Biên đã quyết định đình chỉ công tác của cô Nguyễn Thị Hương Mai và cô Trương Thị Dơn để thanh tra làm rõ nội dung sự việc.

Trong văn bản gửi UBND thành phố Hà Nội sáng nay (20/9), UBND quận Long Biên đã đưa ra kết luận:

 

1. Cho tới thời điểm hiện tại, toàn bộ các bé trong lớp đều khỏe mạnh, hồn nhiên, không có dấu hiệu sợ sệt hay bất ổn về tinh thần.

 

2. Khẳng định việc cô giáo Nguyễn Thị Hương Mai đã dọa cháu Hồng Anh bằng lời khi cháu không thuộc thơ và nói chuyện riêng trong lớp là có thật.

 

3. Việc cháu Hồng Anh bị sốt không phải là do quá sợ hãi mà là do bị sốt dịch, bởi cùng thời điểm ấy đang có dịch sốt trên địa bàn.  

 

UBND quận Long Biên cũng đã yêu cầu ban giám hiệu nhà trường cùng hai cô giáo trên làm kiểm điểm và tự nhận hình thức kỷ luật, tổ chức rút kinh nghiệm trong toàn ngành. Trên cơ sở đề xuất của hội đồng kỷ luật ngành, UBND quận sẽ xem xét, giải quyết vụ việc, xử lý đúng người, đúng lỗi với tinh thần nghiêm túc, khách quan và công khai.

 

Trước đó, cả hai cô giáo đều đã xin lỗi gia đình của cháu Hồng Anh. Tuy nhiên, theo khẳng định của Trưởng phòng Giáo dục quận Long Biên Đặng Việt Hà thì dù hành động của hai giáo viên đó mới chỉ ở mức doạ học sinh nhưng quan điểm của chúng tôi là dù chỉ doạ cũng phải xử lý nghiêm khắc vì đây là sự việc nghiêm trọng vi phạm đến đạo đức nghề nghiệp.

 

Minh Hạnh