Xúc động bài thơ tặng nam sinh chạy xe ôm quyên tiền giúp bạn

(Dân trí) - “Tôi biết câu chuyện này đã lâu. Nhưng sau khi đọc tin Phùng Thiều Lam (sinh viên năm 3 ĐH Kiến Trúc, Hà Nội) ra đi, tôi thực sự cảm xúc. Tôi đã viết một mạch lúc nửa đêm. Tôi nghĩ, Lam ra đi thanh thản và mang theo hình ảnh của một bạn trai tuyệt vời. Tôi đã khóc khi viết”.

Trên đây là tâm sự của Tiến sĩ Lê Thống Nhất về bài thơ “Lời của Lam” với lời nhắn gửi: “ghi hộ Lam gửi Quý”. Bài thơ sau khi đăng tải vài giờ đồng hồ đã nhận được hàng trăm lượt chia sẻ trên mạng xã hội.

“Chưa hề nói đến yêu/ Mà bao nhiêu gắn bó/ Tình bạn cao hơn nhiều/ Đúng lúc mình gian khó/ Những ngày mình nằm đó/ Bạn mưa gió, đêm hôm/ Chàng sinh viên áo đỏ/ Vì mình làm xe ôm”...

Bài thơ bắt đầu bằng hình ảnh của nam sinh Phan Ngọc Quý (SN 1993, SV năm cuối Đại học Bách khoa Hà Nội) lặn lội đêm hôm chạy xe ôm quyên tiền chữa trọng bệnh cho bạn học là Phùng Thiều Lam.

Hình ảnh nam sinh Ngọc Quý (áo đỏ) chạy xe ôm quyên tiền cho bạn học Phùng Thiều Lam (ảnh dưới) chữa trọng bệnh.
Hình ảnh nam sinh Ngọc Quý (áo đỏ) chạy xe ôm quyên tiền cho bạn học Phùng Thiều Lam (ảnh dưới) chữa trọng bệnh.

Chia sẻ với PV Dân trí, TS Lê Thống Nhất cho biết, ông đã đọc được câu chuyện về nam sinh viên chạy xe ôm quyên tiền giúp bạn chữa trọng bệnh từ lâu. Nhưng sau khi đọc tin Phùng Thiều Lam ra đi, ông thực sự cảm xúc.

“Đây là lời Lam do tôi tưởng tượng. Lúc đầu tôi định lấy ngôi thứ nhất là mình để ca ngợi Quý nhưng diễn đạt khó quá. Bỗng dưng tôi nghĩ ra thay lời Lam gửi Quý và toàn bộ bài thơ tuôn trào. Tôi viết một mạch, từ 0h- 1h45 phút thì xong và chỉ chỉnh lại vài từ cho thật “đắt”. Tôi nghĩ, Lam ra đi thanh thản và mang theo hình ảnh của một bạn trai tuyệt vời. Tôi đã khóc khi viết”, ông Lê Thống Nhất cho biết.

Bài thơ xúc động về câu chuyện này đang được chia sẻ không ngừng trên mạng xã hội.
Bài thơ xúc động về câu chuyện này đang được chia sẻ không ngừng trên mạng xã hội.

Cũng theo TS Nhất, trên đời này gặp được một câu chuyện xúc động mà khóc được sẽ làm mình tốt hơn. Đặc biệt, hai bạn trẻ ấy học đúng ngôi trường THPT mà ông từng học nên có lẽ gần gũi hơn.

“Tôi hình dung Lam ra đi nhẹ nhàng nên lời Lam không hề đau đớn hay ủy mị. Điều tôi muốn nói ở đây: người chết rồi vẫn biết cảm ơn đấy! Họ sẽ phù hộ cho những người thân và người tốt”!

Như Dân trí đã đăng tải trước đó, Phùng Thiều Lam (SN 1993 tại Phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An) từng học hai năm chuyên ngành Kinh tế tại Đại học Vinh. Vì đam mê, Lam tiếp tục thi đỗ trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội và là sinh viên năm 3 của trường.

Ngày 7/2/2016 (tức 29 Tết Bính Thân), Lam được chuyển ra bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội vì bị sốc tim và rối loạn nhịp tim nặng. Bác sĩ chẩn đoán Lam bị viêm cơ tim.

Em hôn mê trên giường bệnh trong tình trạng gan, thận và tim đều đã ngừng hoạt động, phải chạy nhân tạo để hồi phục lại, tốn rất nhiều tiền. Gia đình Lam đều đã rất mệt mỏi và khánh kiệt vì số tiền chữa chạy cho con quá lớn.

Khi Lam đang chơi vơi giữa sự sống và cái chết, bạn học thời phổ thông của em là Phan Ngọc Quý đã đăng tải thông tin muốn chạy xe ôm để góp những đồng tiền nhỏ bé nhằm giúp bạn chữa bệnh.

Tuy nhiên, trước sự lo lắng của nhiều người, khoảng 11h trưa 17/4/2016, Lam qua đời tại quê nhà.

Dưới đây là bài thơ của TS Lê Thống Nhất:

LỜI CỦA LAM
Ghi hộ Lam gửi Quý

Chưa hề nói đến yêu
Mà bao nhiêu gắn bó
Tình bạn cao hơn nhiều
Đúng lúc mình gian khó

Những ngày mình nằm đó
Bạn mưa gió, đêm hôm
Chàng sinh viên áo đỏ
Vì mình làm xe ôm...

Bố mẹ mình gian khó
Bệnh mình quá nguy nan
Nhà cửa? Bố mẹ bỏ
Níu mình ở trần gian

Cuộc sống quý vô vàn
Tình bạn càng vô giá
Mình ra đi vội vã
Nhìn bạn chả nói gì...

Ôi! Mình phải ra đi
Nhưng lòng ghi hình bạn
Cõi này như sống tạm
Nhưng rực sáng vô cùng

Mình bay vào không trung
Đừng não nùng bạn nhé!
Cầu mong bạn mạnh khoẻ
Thay mình nhé! Trong đời...

Nhớ bạn lắm! Bạn ơi!
Một con người quý lắm
Dù âm dương xa thẳm
Lam sẽ chẳng quên đâu...

Chắc bạn cũng nguyện cầu
Cho Lam mau siêu thoát
Ôi! Món nợ dài lâu...
Trả ơn sâu kiếp khác!

Mỹ Hà (ghi)

(Email:myha@dantri.com.vn)