Quảng Bình:

Xúc động hội thi "Chúng em kể chuyện Bác Hồ"

(Dân trí) - Nhân kỷ niệm 125 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 74 năm thành lập Đội, chiều ngày 15/5, tại Nhà Thiếu nhi TP Đồng Hới (Quảng Bình), Hội đồng Đội tỉnh Quảng Bình đã diễn ra chung kết hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” năm 2015.


Nhằm phát huy những giá trị trong câu chuyện về Bác Hồ cho các em thiếu niên nhi đồng, phát huy việc học tập và làm theo lời Bác và phong trào thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” đã thu hút sự tham gia đông đảo của hàng trăm học sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Và 16 thí sinh xuất sắc đã lọt vào chung kết của khối Tiểu học và Trung học cơ sở đến từ các huyện, thành thị trên địa bàn tỉnh.

Xúc động hội thi Chúng em kể chuyện Bác Hồ
Hội thi đã thu hút sự tham gia đông đảo của hàng trăm em học sinh đến từ các trường trên địa bàn tỉnh.

Dù tiết trời nắng nóng, mồ hôi ướt đẫm, nhưng các em học sinh đến từ các trường vẫn hăng say và thổi hồn vào những câu chuyện của mình khiến hàng trăm khán giả có mặt trong hội trường như rơi nước mắt với những cảm xúc khác nhau qua từng câu chuyện kể về Bác Hồ kính yêu của chúng ta. Trong đó, có nhiều câu chuyện mang tính giáo dục cao qua nhân cách sống của Bác về sự giản dị, tình yêu thương của Bác dành cho các em thiếu nhi.

Nhiều câu chuyện xúc động khiến khán phòng càng trở nên tĩnh lặng.
Nhiều câu chuyện xúc động khiến khán phòng càng trở nên tĩnh lặng.

Mở đầu hội thi lần này là câu chuyện “Bác Hồ chứ còn ai” do em Nguyễn Kiều Trang (lớp 5, Trường tiểu học số 1 Đồng Sơn, TP Đồng Hới) thể hiện, dù rất ngắn gọn nhưng câu chuyện “Bác Hồ chứ còn ai" - chuyện kể về một em bé người dân tộc Nùng đã may mắn được gặp Bác đã khiến nhiều bậc phụ huynh và học sinh có mặt tại hội thi vô cùng xúc động.

Em Nguyễn Kiều Trang với câu chuyện “Bác Hồ chứ còn ai.
Em Nguyễn Kiều Trang với câu chuyện “Bác Hồ chứ còn ai".

Đặc biệt, hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” lần này còn có những câu chuyện nhỏ về cuộc đời và sự nghiệp về đạo đức, lối sống giản dị về tình yêu quê hương đất nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu được các em kể bằng chất giọng mộc mạc, chân tình, hồn nhiên.

Và đây còn là cơ hội để các em học sinh, thiếu niên nhi đồng được gặp mặt, giao lưu học hỏi và thắt chặt thêm tình đoàn kết để cùng thi đua làm nghìn việc tốt dâng lên Bác Hồ kính yêu nhân kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Người.

Đặng Tài