TPHCM:

Xúc động lễ khai giảng của học trò khiếm thị

(Dân trí) - Hòa chung không khí ngày khai trường của cả nước, những học sinh khiếm thị của Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu (Q.10, TPHCM) có một buổi lễ khai giảng đầy ý nghĩa dù không rợp cờ hoa như những ngôi trường khác.

Tiết mục chào năm học mới của học sinh trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu (TPHCM).
 
Tiết mục chào năm học mới của học sinh trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu (TPHCM).

Không có những màn múa may, không cờ hoa hay bóng bay nhưng buổi lễ khai trường của gần 300 học sinh khiếm thị ở ngôi trường đặc biệt này vẫn giàu cảm xúc. Ngày đầu năm học mới, gặp lại nhau những học sinh vốn chẳng thấy mặt nhau bao giờ nhưng cảm nhận sự yêu thương, quý mến nhau bằng những cái siết tay thật chặt. Trên gương mặt những cô cậu học trò đặc biệt này hiển hiện sự háo hức trong một ngày trọng đại của năm.

Không
Không  nhìn thấy được nhưng những các học sinh khiếm thị này cảm nhận được tình cảm qua cái siết tay chặt.

Bên cạnh các em hôm nay, còn có 69 cán bộ, thầy cô và những thành viên đầy tâm huyết đã cùng chung tay vun đấp cho ngôi trường này.

Thiếu cờ hoa rực rỡ nhưng các em học sinh vẫn có một buổi lễ khai trường ý nghĩa.
Thiếu cờ hoa rực rỡ nhưng các em học sinh vẫn có một buổi lễ khai trường ý nghĩa.

Cô Hà Thanh Vân - Hiệu trưởng nhà trường xúc động chia sẻ: Các học trò của chúng tôi hầu hết đều không nhìn thấy không khí của ngày khai giảng, nhưng các em đã cảm nhận nó bằng cả tâm hồn. Không như những trường bình thường, sự thành công của nhà trường không chỉ là những tấm huy chương mà chính là sự tiến bộ dù là rất nhỏ của các em học sinh.

Những học sinh mới háo hức ngày đến trường.
Những học sinh mới háo hức ngày đến trường.

Mục tiêu phấn đấu của năm học mới ở ngôi trường này rất đơn giản nhưng sẽ là sự nỗ lực rất nhiều của tập thể thầy cô và chính bản thân mỗi học sinh. Ở đó, mục tiêu là mỗi học sinh tăng cường khả năng tự phục vụ bản thân, tạo một cuộc sống ý nghĩa với những hoạt động thiết thực trong gia đình, từng bước tiến đạt đến mục tiêu hòa nhập vào cộng đồng xã hội. “Ngày khai trường năm nay, cô mong các em hãy nỗ lực nhiều hơn nữa để mỗi ngày đến trường là một ngày có ích. Chúng ta hãy cố tự làm tất cả mọi điều chúng ta có thể làm, chúng ta bình đẳng như mọi học sinh, chỉ khác họ là mình khó khăn về nhìn, vì thế không nên ỷ lại quá nhiều vào cha mẹ, vào nhà trường và xã hội”, cô hiệu trưởng nhắn nhủ với những học sinh thân yêu của trường.

 Cô hiệu trưởng bên những học sinh thân yêu của mình.
 Cô hiệu trưởng bên những học sinh thân yêu của mình.

Được biết, tại ngôi trường này có nhiều phụ huynh vì sự học, tương lai của con em mình mà từ những nơi như tận Cà Mau, Bạc Liêu, Lâm Đồng, Hà Nội để đến TPHCM này vừa thuê phòng ở, thay đổi công việc để con được đến học tại trường này. Và trong ngày lễ khai trường này, họ cũng dành thời gian đến tham dự để cảm nhận sự tiến bộ của chính con em mình cũng như động viên tinh thần các em một cách thiết thực nhất.

Lê Phương