Xúc động lễ tri ân và trưởng thành của học trò lớp 12

(Dân trí)-Những học trò tuổi 18 đứng giữa sân trường trong ngày lễ trưởng thành nói lời tri ân “cha mẹ cho con hình hài, thầy cô cho con tri thức” với những bài thơ, câu hát thay lời muốn nói. Đáp lại, là những lời dặn dò ân cần của thầy cô. Thật xúc động biết bao…

Sáng 22/5, Trường THPT Phan Châu Trinh (Đà Nẵng) tổ chức lễ tri ân và trưởng thành cho học sinh khối 12. Đây cũng là ngày những cô cậu học trò năm cuối chia tay 12 năm đèn sách thời phổ thông đong đầy kỷ niệm với thật nhiều cảm xúc.
 
Mỗi tấm huy hiệu mang tên trường được thầy cô ân cần cài lên ngực từng em học trò, mỗi đóa hoa học trò trân trọng cài lên ngực thầy cô giáo, cài lên ngực cha mẹ là mỗi khoảnh khắc đáng nhớ của những cô cậu học trò năm cuối.
 
Xúc động lễ tri ân và trưởng thành của học trò lớp 12
Thầy trò Trường THPT Phan Châu Trinh (Đà Nẵng) trong ngày lễ tri ân và trưởng thành của học sinh khóa 2010 - 2013.
 
Tuổi 18 giữa sân trường trong ngày lễ trưởng thành nói lời tri ân “cha mẹ cho con hình hài, thầy cô cho con tri thức” với những bài thơ, câu hát thay lời muốn nói. Đáp lại, là những lời dặn dò ân cần của thầy cô giáo, như lời thầy Hiệu trưởng, “mong các em giữ gìn sức khỏe cho mùa thi sắp tới, mong các em sống tốt, mong các em vững bước, gặt hái nhiều thành công trên đường đời”

Cùng với những lời tri ân cha mẹ, thầy cô, là những ước mơ, những lời chúc dành cho bạn bè trong ngày chia tay lớp 12 gửi vào những bong bóng vút bay. Tà áo trắng học trò năm cuối cũng đầy những tên bạn với bao nhiêu kỷ niệm. Mùa hè năm học cuối, những dòng lưu bút chuyền tay nhau đầy lưu luyến với những vòng tay ôm và cả nước mắt nghẹn ngào. Khóc đó, rồi lại cười đó, vô tư như tuổi học trò. Tấm bảng lưu niệm đầy những lời nhắn nhủ, những hình ảnh đáng nhớ suốt năm học cuối cấp đề một dòng chữ nói hộ tâm tư bao học trò năm cuối: “Tạm biệt nhé và hẹn gặp những nụ cười trở lại”

Dưới đây là những hình ảnh ghi lại trong lễ tri ân và trưởng thành cho học sinh lớp 12 Trường THPT Phan Châu Trinh (Đà Nẵng) ngày 22/5:

Ngày lễ trưởng thành, học trò 12 cài lên ngực mẹ đóa hoa tri ân.
Ngày lễ trưởng thành, học trò 12 cài lên ngực mẹ đóa hoa tri ân.

Nhớ mãi tình cô ấm áp.
Nhớ mãi tình cô ấm áp.

Nhớ mãi tình cô ấm áp.
Tự hào khi được cô cài lên ngực áo tấm huy hiệu mang tên ngôi trường đã gắn bó suốt 3 năm cuối thời phổ thông.

Đón nhận lời thầy dặn dò.
Đón nhận lời thầy dặn dò.

Lưu bút đặc biệt.
Lưu bút đặc biệt.

Chúng mình sẽ luôn nhớ nhau.
Chúng mình sẽ luôn nhớ nhau.

Nhớ thầy cô.
Nhớ thầy cô.

Nhớ từng khuôn mặt bè bạn.
Nhớ từng khuôn mặt bè bạn.

Nhớ bao nhiêu là kỷ niệm nơi sân trường thuở học trò.
Nhớ bao nhiêu là kỷ niệm nơi sân trường thuở học trò.

Hồn nhiên, vô tư.
Hồn nhiên, vô tư.

Ngẩn ngơ nhìn lại từng tấm ảnh kỷ niệm, từng dòng tin nhắn gửi
Ngẩn ngơ nhìn lại từng tấm ảnh kỷ niệm, từng dòng tin nhắn gửi

Luôn nhớ trường, nhớ lớp
Luôn nhớ trường, nhớ lớp

Tuổi 18 cũng thật nhiều ước mơ
Tuổi 18 cũng thật nhiều ước mơ

Cầm trên tay tờ giấy báo dự thi,...
Cầm trên tay tờ giấy báo dự thi,...

Ước mơ gần nhất là thẳng tiến vào cổng trường đại học
Ước mơ gần nhất là thẳng tiến vào cổng trường đại học

Tạm biệt nhé và hẹn gặp những nụ cười trở lại
"Tạm biệt nhé và hẹn gặp những nụ cười trở lại"

Khánh Hiền