Yêu thôi, chưa đủ...

Yêu môn học và chọn nghề mình thích là việc làm thật đúng đắn, nhưng cần phải xem lại những điều kiện khác nữa, những yếu tố khác... giúp ta có thể bám trụ được với nghề.

Tôi học giỏi mọi môn, giỏi nhất là Việt văn và sinh ngữ (Anh - Pháp). Lúc học trung học đệ nhất cấp (cấp II) tôi đã mơ ước mình trở thành cô giáo dạy Việt văn hoặc ngoại ngữ.

 

Lên đệ nhị cấp (cấp III) mơ ước của tôi cao hơn, tôi mơ làm kỹ sư. Tôi cũng giỏi luôn môn sinh - hóa, rất yêu thú vật, tôi đã không ngần ngại thi vào nông nghiệp, ngành thú y để trở thành một kỹ sư nông nghiệp.

 

Thế nhưng học đến năm thứ 3, bắt đầu đi thực tập tại các trại chăn nuôi, tôi mới biết mình đã chọn lựa sai lầm. Với con bé chỉ cao 1,4m, nặng 33kg, làm sao chích heo, vật bò cho nổi? Những ngày thực tập là khoảng thời gian kinh hoàng của tôi.

 

Hằng ngày tôi đã bị heo đạp, heo cắn, heo ủi... không biết bao nhiêu lần. Sang trại bò bị bò cụng! Rồi cũng phải tốt nghiệp. Là dân thành phố, học nông nghiệp bắt buộc phải đi xa. Tôi đã nhớ mình hụt hẫng thế nào trong những ngày đầu xa nhà. Đã vậy thân thể tôi bị không biết bao nhiêu thương tích do những lần bị té trong chuồng heo. Và tôi đã bỏ cuộc...

 

Tôi làm lại từ đầu ở tuổi 35, lấy bằng cử nhân tiếng Anh và sống bằng nghề dạy học. Nếu như trước đây tôi có sự suy nghĩ chín chắn cho nghề nghiệp của mình, giữ vững ước mơ thời cấp II, hẳn đã không hoang phí hơn 10 năm trời.

 

Giờ đây, tôi cảm nhận sự hạnh phúc khi được sống, chẳng những với nghề mình yêu mà nghề đó còn rất thích hợp với tôi. Học sinh lắm lúc khiến tôi bực mình nhưng tình yêu nghề từ nhỏ, tôi đã gắn bó được với bục giảng nhiều năm nay.

 

Tôi muốn khuyên các bạn trẻ: chọn nghề mình yêu thích là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Phải xem thể lực, sức khỏe và hoàn cảnh gia đình... có phù hợp cho ta sống suốt đời với nghề không.

 

Yêu môn học và chọn nghề mình thích là việc làm thật đúng đắn, nhưng cần phải xem lại những điều kiện khác nữa, những yếu tố khác... giúp ta có thể bám trụ được với nghề. Đó mới là điều ta cần nên quan tâm và suy nghĩ.                   

      

Theo Nguyễn Ngọc Hà
Tuổi Trẻ