TT-Huế:

2 thí sinh tật nguyền chống nạng đi thi ĐH

(Dân trí) - Đợt thi ĐH lần 1 tại hội đồng thi khoa Du lịch (ĐH Huế) có 2 thí sinh đặc biệt chống nạng đến trường thi. Đó là em Dương Ngọc Cương (Quảng Bình) và thí sinh Trương Đảnh (Thừa Thiên - Huế) cùng dự thi vào ngành Tin học viễn thông (ĐH Khoa học).

Cương cho biết, cách đây hơn 1 năm em bị tai nạn giao thông phải cắt chân phải lên quá gối, đến ngày gần thi ba em đã phải bỏ mọi công việc dở dang ở nhà để đưa em vào Huế thi.
 
“Cả 2 môn thi em làm cũng tạm được vì đề Toán và Vật lý năm nay khó và dài hơn năm trước, nhưng em sẽ cố gắng làm bài tốt môn Hóa vào sáng mai để không phụ công ba mẹ” - Cường tâm sự.

 
2 thí sinh tật nguyền chống nạng đi thi ĐH - 1

Thí sinh Dương Ngọc Cương chống nạng vui tươi đi thi ĐH.

Còn thí sinh Trương Đảnh ở phường An Cựu (TP Huế) thì bị tật từ nhỏ nên đôi chân của em bị teo tóp lại, suốt 12 năm học trên đôi nạng sắt cùng những cơn đau mỗi khi trái gió trở trời. Cả mấy buổi thi, mẹ Đảnh phải nghỉ chợ để chở em đến trường thi.
 
“Đề cả hai môn Toán và Lý năm nay đều khó hơn mọi năm, nhưng em sẽ đã gắng để làm bài tốt, phấn đấu vào ngành tin học Trường ĐH Khoa học Huế. Ngành tin học mà em chọn phù hợp với tình trạng sức khỏe của em và phát triển tương lai” - Đảnh cho biết.
2 thí sinh tật nguyền chống nạng đi thi ĐH - 2

Khác với Cương, thí sinh Trương Đảnh bị tật nguyền bẩm sinh nên đã phải chống nạng suốt 12 năm học qua trên đôi nạng sắt. Đảnh rất khao khát được đậu ĐH chuyên ngành Tin học viễn thông để phát triển tương lai.

Cả hai thí sinh đặc biệt này đều có hoàn cảnh khác nhau nhưng cả hai đều có chung một mục tiêu đó là thi đỗ ĐH, sau này ra trường kiếm tiền nuôi bản thân.

Ngọc Thụ - Đại Dương