Bà mẹ Vân Kiều và 6 người con đại học

(Dân trí) - Người dân thị trấn Khe Sanh (Hướng Hóa, Quảng Trị) không ai ckhông biết đến bà Hồ Thị Lành, một người mẹ Vân Kiều đã một mình vượt qua rất nhiều khó khăn cơ cực để nuôi 6 người con học thành tài.

Trong căn nhà nhỏ tuềnh toàng của bà Lành, trên một quả đồi nhỏ ở khóm 5 thị trấn Khe Sanh, điều làm chúng tôi chú ý là rất nhiều bằng khen và giấy khen được trang hoàng trên những bức vách xiêu vẹo.

 

Hai vợ chồng bà Lành tần tảo sớm hôm, chắt chiu dành dụm để nuôi 6 người con ăn học. Đúng những ngày khó khăn chồng chất thì tai hoạ ập xuống, năm 1999, chồng bà Lành đột ngột ngã bệnh và qua đời. “Khi đó tui hoang mang lắm, tưởng chừng không gượng dậy nổi. Thằng Sơn mới đậu vào trường Đại học Cảnh sát nhân dân TPHCM, thằng Sỹ cũng đang học trường Đại học Biên Phòng ở Sơn Tây, còn lại đứa thì cấp III, đứa thì cấp II” - Bà Lành nhớ lại.

 

Sau ngày chồng mất là chuỗi ngày bà trằn trọc không ngủ: “Tui thương chồng và thương những đứa con của mình, sợ không đủ sức làm lụng nuôi chúng ăn học nên người”. Nhưng nhớ lời trăng trối của chồng, bà lại gượng dậy, quyết tâm không đầu hàng gian khó để tiếp tục nuôi con. “Mấy đứa thương tui lắm, thấy hoàn cảnh gia đình ngặt nghèo, thương mẹ, đứa nào cũng xin nghỉ học để cùng mẹ gánh vác khó khăn, nhưng tui nào có đồng ý”, bà ngậm ngùi hạnh phúc.

 

Sau nhiều đêm thức trắng tìm hướng đi cho kinh tế gia đình, bà quyết định tận dụng triệt để sức lao động và thời gian để kiếm tiền. Cả ngày bà quần quật ngoài nương sắn, vườn tiêu, ruộng lúa nước; rồi bà nuôi lợn, nuôi gà... Nhờ phẩm chất chịu thương chịu khó và nghị lực phi thường, bà đã không chỉ nuôi con đủ cái ăn mà còn có tiền để theo học.

 

Bà thường động viên những người con khó mấy cũng phải cố gắng, phải biết vươn lên từ khó khăn. Thấu hiểu nghị lực phi thường và tình thương vô bờ bến của mẹ, những người con của bà không chỉ chăm ngoan học giỏi mà còn biết cùng mẹ gánh vác khó khăn. Những tấm bằng khen giấy khen đỏ chói của các con trở thành nguồn động viên rất lớn để bà phấn đấu và quên đi mệt mỏi.

 

Tiếp nối truyền thống của hai người anh, năm 2002, khi Sơn và Sỹ ra trường cũng là lúc Thủy, Thạch trở thành sinh viên trường Đại học Nông Lâm Huế và Thắm là sinh viên năm thứ hai của trường Đại học Sư phạm Huế. Không thua kém những anh chị của mình, người con út Hồ Thị Thương cũng đã thi đậu vào đại học, liên tục là sinh viên giỏi. Đến nay, 4 trong số 6 người con của bà đã ra trường và có việc làm ổn định.

 

Với những nỗ lực không mệt mỏi đó, bà Lành cùng những người con của mình đã nhiều lần được nhận bằng khen của Hội Khuyến học Việt Nam và các cấp các ngành trong huyện, tỉnh; nhiều lần được đi dự Đại hội Gia đình hiếu học tại Hà Nội. “Khó khăn đã bớt đi phần nào nhưng mẹ con tui vẫn phải tiếp tục cố gắng nhiều” - Bà Lành tâm sự.

 

Trần Nghệ