“Bật mí” về thủ khoa 29 điểm của ĐH Kinh tế Quốc dân

(Dân trí) - Với tổng 29 điểm (Toán: 9,5 điểm, Lý 9,5 điểm và Hóa 10 điểm), Phạm Huy Bắc, cựu học sinh lớp 12A2 Tin, Trường THPT Chuyên ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội có số điểm cao nhất trong số các thí sinh dự thi vào Trường ĐH Kinh tế Quốc dân năm nay.<br><a href='http://dantri.com.vn/event-1773/Chan-dung-thu-khoa-DH-CD-2011.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;Chân dung thủ khoa ĐH, CĐ 2011</b></a>

Được biết, Bắc dự thi khối A vào khoa Kế toán - Kiểm toán - một trong những khoa có điểm đầu vào cao nhất của ĐH Kinh tế quốc dân. Năm 2010, điểm đầu vào của khoa này là 26 điểm. Tuy nhiên, với điểm số 29, Bắc hoàn toàn có thể yên tâm với 1 suất đậu đại học.

 

“Bật mí” về thủ khoa 29 điểm của ĐH Kinh tế Quốc dân - 1
Phạm Huy Bắc chụp chung với bạn học cấp ba. (Ảnh: VietNamNet)

 

Có một điều đặc biệt là trong khi Phạm Huy Bắc thi khối A Trường ĐH Kinh tế Quốc dân được 29 điểm nhưng em lại không có tên trong danh sách thủ khoa theo thông báo của trường. Tuần trước, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân thông báo trường có 7 thủ khoa khối A cùng đạt 28,5 điểm (trong đó có 5 thí sinh được làm tròn điểm từ 28,25 thành 28,5).

 

Tuy vậy, với 29 điểm, Bắc đã trở thành tân thủ khoa của ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội.

Phạm Huy Bắc sinh ra trong một gia đình làm nông nghiệp ở huyện Lương Tài (Bắc Ninh). Khi Bắc  bước vào học cấp 3, bố mẹ Bắc cố gắng dành dụm cho em lên Hà Nội học với mong muốn con học tập ở một trường tốt.

 

Thi đỗ vào lớp chuyên Toán - Tin của Trường THPT Chuyên ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội, rời xa gia đình, cậu học trò nhỏ khăn gói lên thành phố theo học. May mắn có người họ hàng sống ở khu tập thể Thanh Xuân (quận Thanh Xuân, Hà Nội), Bắc có chỗ ở nhờ trong những ngày theo học cấp ba.

 

Xa gia đình, Bắc sớm phải làm quen với cuộc sống tự lập. Không cần ai nhắc nhở, cậu bạn tự chăm lo cho bản thân, tự sắp xếp việc học hành một cách khoa học, hợp lý để đảm bảo hiệu quả học tập tốt nhất.

 

Chia sẻ về cảm xúc của mình khi nhận danh hiệu thủ khoa đại học, Bắc cho biết: “Khi thi xong em cũng dự tính được số điểm của mình, vậy nên khi công bố điểm em cũng không thấy bất ngờ khi mình được 29 điểm. Tuy nhiên, được thủ khoa là điều em không nghĩ tới”.

 

Khi được hỏi có bí quyết học tập gì để có thể đạt được kết quả cao đến vậy trong kỳ thi ĐH, Bắc thành thật chia sẻ: “Em không có bí quyết gì đâu. Cách học của em là phân bổ thời gian hợp lý cho các môn học và khi học thật tập trung. Ngoài ra, em cũng cố gắng làm nhiều bài tập để nhớ các dạng đề”.

 

“Bật mí” về thủ khoa 29 điểm của ĐH Kinh tế Quốc dân - 2
Phạm Huy Bắc (trên cùng bên phải) và các bạn trong lớp sau buổi sinh hoạt ngoại khóa. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

 

Điều đặc biệt là trong khi nhiều học sinh đua nhau đến các trung tâm, các lò luyện thì với Bắc dường như đó là điều quá “xa xỉ”. Bắc chỉ đi học thêm hai môn Lý, Hóa của các thầy giáo trong trường bởi với em “thế là đủ kiến thức cho kỳ thi đại học”. Cộng thêm một chút thông minh, một chút chăm chỉ vốn có, cậu bạn đến từ quê hương quan họ đã đạt được 29 điểm. 

 

Ngoài ĐH Kinh tế Quốc dân, trong kỳ thi đại học năm nay, Bắc còn dự thi khối B vào ĐH Y Hà Nội và được 26,5 điểm. Chia sẻ về dự định tương lai, Bắc cho biết: “Em quyết định chọn học ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Em muốn theo chuyên ngành Kế toán - kiểm toán. Sau này ra trường em muốn tìm được một công việc phù hợp để có thể giúp đỡ gia đình”.

Linh Anh