Bị tai nạn, nữ thí sinh vẫn gắng đi thi đợt 2

(Dân trí) - Thí sinh Nguyễn Thị Nhung, quê ở Quốc Oai (Hà Nội) đã phải bỏ kì thi đợt 1 vào ĐH Lâm nghiệp. Dù vậy em vẫn cố gắng tiêm thuốc giảm đau để đi thi đợt 2 vào khoa Lịch sử Trường ĐH KHXH & NV.

Em Nguyễn Thị Nhung quê ở Quốc Oai (Hà Nội) xuất hiện tại Hội đồng thi ĐH KHXH&NV với khuôn mặt thương tích. Ngại gây chú ý, Nhung đeo khẩu trang vào thẳng phòng thi.

Nhung mệt mỏi và đau đớn nhưng vẫn cố đi thi.

Nhung mệt mỏi và đau đớn nhưng vẫn cố đi thi.

Nhung kể lại chiều tối ngày 30/6, trên đường đi học về em gặp tai nạn giao thông. Vì va chạm khá mạnh nên Nhung bất tỉnh tại chỗ. Em được người dân đưa vào trạm xá xã Tiến Xuân, Quốc Oai, Hà Nội nhưng vì tình trạng khá nặng nên em được chuyển lên bệnh viện huyện điều trị.

Nhung phải khâu hai mũi trên mặt và bầm tím khắp người. Đáng buồn hơn, vì phải nằm viện 3 ngày nên Nhung đã phải bỏ dở kỳ thi đại học đợt 1. Em đã đặt rất nhiều hi vọng trong đợt thi khối A vào ĐH Lâm nghiệp. Việc thi khối C chỉ là "phương án B" đối với Nhung nên: "Em chỉ biết cố gắng hết sức chứ chưa biết kết quả ra sao".

Sáng nay, Nhung vẫn phải tiếp tục tiêm để giảm đau trước khi được bố đưa tới trường thi. Em cho biết, sau khi làm thủ tục dự thi, em lại phải vào viện để điều trị tiếp. "Nhà em cách đây 30 km, nên ngày mai em sẽ phải đi thi từ 4h sáng”, Nhung nói.

Nhung làm thủ tục dự thi

Nhung làm thủ tục dự thi

Thí sinh làm thủ tục dự thi tại Hội đồng thi ĐH KHXH & NV.


Thí sinh làm thủ tục dự thi tại Hội đồng thi ĐH KHXH & NV.


Thí sinh làm thủ tục dự thi tại Hội đồng thi ĐH KHXH & NV.

Thí sinh làm thủ tục dự thi tại Hội đồng thi ĐH KHXH & NV.

Mai Châm