Bố mẹ dị tật vẫn nuôi hai con học giỏi

(Dân trí) - Bố không có khả năng nghe và nói, mẹ tinh thần có “vấn đề” nhưng hai anh em Lê Xuân Phi và Lê Xuân Cơ, học sinh Trường tiểu học Hương Long (xã Hương Long, TP Huế) vẫn 3-4 năm liền đạt học sinh giỏi của trường.

Chị Nguyễn Thị Mến, 49 tuổi (mẹ của Phi và Cơ) trò chuyện với chúng tôi bằng cái giọng có vẻ “sỗ sàng” của một người có vấn đề về “tinh thần”, tuy nhiên khi nhắc đến việc học hành của hai con chị hào hứng kể: “Năm nào hai cháu cũng được học sinh giỏi đấy. Năm ngoái tôi cho thằng lớn chụp ảnh khi trao quà, năm nay đến lượt thằng bé được chụp hình...” Hỏi lí do “tiết kiệm”, chị thành thật: “Không có ăn thì lấy đâu tiền cho cháu chụp hình. Nhưng để động viên con nên phải chi 5 ngàn để chụp ảnh, sau này nhìn vào đó mà tự hào...”

 

Chị Mến kể: Chị lấy anh Lê Xuân Thanh năm 36 tuổi. Anh Thanh bị câm điếc bẩm sinh phải ở với bố. Mặc dù biết là khó khăn nhưng vì tình thương mà chị gật đầu lên “xe hoa”. Vì bệnh tật nên anh Thanh chẳng biết làm gì, chị thì đau ốm liên miên... Cuộc sống vốn đã khó khăn, sau ngày cưới hai năm hai anh chị lại liên tiếp hai cháu Phi và Cơ nên cuộc sống lại càng vất vả.

 

Cả 4 miệng ăn chỉ trông chờ vào 3 sào ruộng. Mỗi năm hai vụ được mấy tạ thóc nhưng phải trừ tiền phân đạm nên năm nào nhà anh chị cũng bị đói ăn 3 đến 4 tháng liền.

 

Khi đến tuổi đến trường, Phi và Cơ cũng được bố mẹ tạo điều kiện cho đi học. Được sự giúp đỡ của nhà trường, chính quyền địa phương nên hai em học rất giỏi. Nhưng càng học lên cao, sinh hoạt rồi tiền sách vở lại “nở ra”, nguy cơ thất học luôn rình rập hai em...

 

Bắt đầu từ năm 2006, mặc dù bị câm điếc nhưng anh Thanh vẫn được bạn bè giúp đỡ tìm cho công việc làm phụ hồ ở nhiều công trình trên tỉnh. Số tiền góp nhặt được cũng phụ giúp một phần cho việc học của các cháu.

 

Chị Mến còn cho biết thêm: “Mặc dù bị dị tật, trao đổi với con chỉ bằng cử chỉ nhưng anh Thanh vẫn luôn động viên các cháu học tập thật tốt”.

 

Năm học 2006-2007, hai em Phi và Cơ đã được tổ chức Đông Tây Hội Ngộ (SPELL) trao học bổng, hỗ trợ để ổn định học tập. Sáng 8/9, chuyên viên của chương trình SPELL đã có mặt tại nhà hai em để tiếp tục thăm hỏi, động viên hai em cố gắng học tập thật giỏi để phụ giúp cha mẹ.

 

 Đặng Nguyên Nghĩa