Cận ngày thi, sĩ tử tấp nập dồn về thành phố

(Dân trí)- Năm nay đa phần thí sinh đợi đến sát ngày thi ĐH đợt 1 mới lên TPHCM dự thi chứ không rải ra như các năm trước. Vì vậy, 2 ngày nay, các bến xe ngay cửa ngõ TPHCM như bến xe miền Đông, miền Tây, Ga Sài Gòn… đông nghịt thí sinh và người nhà.

8 giờ sáng tại bến xe miền Đông - bến xe lớn nhất của TPHCM chuyên đón xe từ miền Bắc, Trung, Tây Nguyên và Đông Nam  bộ, cảnh tượng xe nối xe tấp nập đổ vào bến. Kèm theo đó là hàng nghìn thí sinh và phụ huynh cùng ồ ạt xuống xe, tìm nơi thi và chỗ trọ. 

Lượng thí sinh quá đông, dồn dập hỏi thông tin khiến đội tiếp sức mùa thi ở bến xe không kịp nghỉ, phải làm việc “bở hơi tai” để hỗ trợ cho sĩ tử. Sinh viên tình nguyện Phạm Thị Hằng cố gắng nói như thét lên: “Thí sinh đông quá, giờ đã giảm chứ lúc 5, 6 giờ sáng đông kinh khủng. Tụi em nói muốn không nổi luôn nhưng vẫn phải cố gắng”. 

Cận ngày thi, sĩ tử tấp nập dồn về thành phố - 1
Tấp nập phụ huynh và thí sinh tại bến xe miền Đông, TPHCM.

Còn theo bạn Ngô Thị Giang, đội trưởng tiếp sức mùa thi tại bến xe miền Đông thì “năm nay thí sinh đến quá trễ, không rải ra như các năm trước mà dồn vào 2 ngày nay. Tuy vậy, đa phần thí sinh có người nhà đón, có chỗ ở nên chúng em ít phải tư vấn về nhà trọ”.

Giang cũng cho biết thêm, vì lượng sĩ tử đổ về quá lớn nên ngoài 3 ca trực cố định, đội quyết định xen thêm 2 ca trực từ 5 - 9 giờ sáng và 16 - 20 giờ. Được biết, ngay trong buổi sáng qua, tại đây đã đón được hơn 4.100 lượt thí sinh và phụ huynh. Trong đó, có hơn 2.000 thí sinh đã được giới thiệu chỗ trọ giá rẻ và miễn phí. 

Tương tự, các điểm khác như bến xe miền Tây, An Sương, Ngã tư Ga, Ga Sài Gòn, Ngã tư Thủ Đức… cũng đông nghịt thí sinh.

Theo Trung tâm hỗ trợ sinh viên TPHCM, đến thời điểm này lực lượng tiếp sức mùa thi đã đón được tổng cộng hơn 89.000 lượt thí sinh. Số nhà trọ được giới thiệu lên đến 23.485 chỗ. Trong đó, mới chỉ có 2.200 chỗ ở miễn phí được giới thiệu

Ngay tại địa điểm số 193 Nguyễn Xí, quận Bình Thạnh, nơi cho 200 suất ở miễn phí cũng đã có đông thí sinh đến ở hơn những ngày trước. Sinh viên Nguyễn Thanh Hùng, trưởng nhà, cho biết có 100 thí sinh và phụ huynh vào ở đây. Đa phần các thí sinh đến từ những tỉnh xa như Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bỉnh, Đắc Lắc...

Cận ngày thi, sĩ tử tấp nập dồn về thành phố - 2

Cận ngày thi, sĩ tử tấp nập dồn về thành phố - 3
Những gương mặt ngơ ngác lần đầu tiên đến nơi lạ.
 
Cận ngày thi, sĩ tử tấp nập dồn về thành phố - 4
Sinh viên tình nguyện tư vấn liên tục...
 
Cận ngày thi, sĩ tử tấp nập dồn về thành phố - 5
... giúp đỡ tận tình
 
Cận ngày thi, sĩ tử tấp nập dồn về thành phố - 6
Tư vấn đường đi cho thí sinh và người nhà.

Một thí sinh bị mất hết tiền trên đường đi vào thi ĐH
 

Đó là thí sinh Nguyễn Văn Thao, quê ở Hà Tĩnh thi vào ĐH Giao thông vận tải TPHCM và CĐ Giao thông vận tải. Khi một mình đi tàu từ quê vào TPHCM để thi ĐH, thí sinh này không may bị kẻ gian lấy mất 2 triệu đồng mà bố mẹ dành dụm cho em đi thi.

 
Sau khi nghe hoàn cảnh của thí sinh Thao, các phụ huynh ở điểm trọ miễn phí 193 Nguyễn Xí, quận Bình Thạnh, TPHCM và sinh viên tình nguyện đã góp mỗi người một ít được hơn 600.000 đồng để em Thao có thể về quê. Mặc dù vậy, thí sinh này cũng quyết định không thi tiếp vào CĐ mà sẽ về quê sớm khi thi xong ĐH.


Lê Phương