Cậu bé không học trường đã đậu thủ khoa

(Dân trí) - Đậu một lúc vào hai trường đại học, trong đó là thủ khoa của ĐH Y Dược Huế nhưng Cung Văn Dũng quyết định không theo học y khoa mà chọn Cơ điện tử, ngành học mà em rất say mê dù điểm thi vào Đại học Bách khoa TPHCM hơi… bị “thấp” là 28.

Sinh ra trong một gia đình nề nếp, bố làm nghề y, mẹ là giáo viên nên từ nhỏ Dũng được bố mẹ rèn luyện tính tự lập và tự giác cao, việc học tập được coi là nhiệm vụ hàng đầu. 

 

Lớn lên từ làng quê Phú Mậu (Phú Vang, Thừa Thiên - Huế), từ nhỏ Dũng đã rất ham học. Hồi bé, hàng ngày em đã phải vượt sông để đi học. Ngay từ những năm tiểu học, Dũng đã là một học sinh giỏi, có tư chất, chăm chỉ và đặc biệt lại thích tìm tòi, đào sâu suy nghĩ  từng vấn đề của bài học nên em có một nền kiến thức vững vàng.

 

Ngoài học theo thầy theo bạn và làm hết bài tập trong sách giáo khoa, Dũng có thêm một niềm đam mê là đọc sách. Vì thế, Dũng không học thêm kiểu “gạo” bài mà là học để hiểu các vấn đề một cách thấu đáo, bài bản kiểu và chắc chắn trong từng môn học, đặc biệt là những môn yêu thích như hóa, sinh, lý, toán….

 

Trở thành học sinh Trường THPT chất lượng cao Quốc Học - ngôi trường danh tiếng nhất vùng, Cung Văn Dũng càng chăm chỉ và quyết tâm học tập tốt. Trong lớp 12/1, Dũng nổi bật bởi ngoài vẻ hiền lành, và nhất là một trong “top 10” của lớp về các môn tự nhiên.

 

Hàng ngày lịch sinh hoạt và học tập của Dũng khá chuẩn: học bài cũ, nghiên cứu bài mới, rảnh rỗi thì xem phim hoạt hình, đọc sách báo, ngủ trước 11 giờ… Nhờ thế, em đã có được sức khỏe tốt và tinh thần tỉnh táo học tập ngay cả trong mùa thi.

 

Từ khi đi học lên đến THPT, Dũng giành rất nhiều giải về máy tính bỏ túi, lý, toán cấp tỉnh và cấp quốc gia… Vì thế bạn bè, người thân không  ngạc nhiên khi Dũng đạt 29,5 điểm, trở thành thủ khoa ngành Bác sĩ đa khoa của ĐH Y dược Huế.

 

Đậu một lúc vào hai trường đại học, trong đó là thủ khoa của Đại học Y Dược Huế nhưng Cung Văn Dũng “bật mí” em sẽ không theo học y khoa mà chọn Cơ điện tử, ngành học mà em rất say mê dù điểm thi vào Đại học Bách khoa TPHCM hơi… bị “thấp” là 28.

 

Xem ra Dũng rất tự tin khi quyết định đi học xa nhà. Người thân của em ai cũng tin rằng dù đi đâu nhưng với một phong cách sinh hoạt và học tập chững chạc, Dũng sẽ vẫn vững vàng trong tương lai. Dũng cho biết: “Cũng hơi tiếc khi phải rời xa Huế, nhưng em nghĩ sẽ thú vị hơn khi được học theo nguyện vọng mình”.

 

Châu Giang