Cậu học trò muốn làm bác sĩ để giúp dì, giúp anh

Ở với dì và một người anh bị bệnh thần kinh, cuộc sống khó khăn nhưng cậu bé Điền 9 năm liên tục vẫn luôn giành được các giấy khen học sinh giỏi, tiên tiến ...

Hiện tại, Điền đang là học sinh lớp 9A1 Trường THCS Nguyễn Khuyến, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Mồ côi cha từ khi mới lọt lòng, mẹ lấy chồng hai, Điền sống cùng với người dì Trương Thị Út.

Cuộc sống khó khăn ...

Cuộc sống khó khăn ...

Dì Út sống với một người con trai bị bệnh thần kinh, tháng lên cơn động kinh 4 lần, nhưng vì thương cho hoàn cảnh của mẹ Điền và Điền còn quá nhỏ, dì Út đã nhận em về nuôi khi Điền mới chỉ vài tháng tuổi.

Hàng ngày, dì Út vào rừng cao su cạo, lấy mủ thuê và dì phải đưa cả Điền còn nhỏ theo cùng. Với Điền, rừng cao su trở thành người bạn “cùng khổ” thân thiết, nắng cũng như mưa. Lớn lên, Điền bắt đầu làm các công việc phụ giúp gia đình như lấy mủ, dọn nhà cửa, nhặt rau, nấu cơm... Những khi anh trai bị động kinh, lên cơn co giật, chỉ có thể nằm một chỗ, công việc của Điền lại nhiều hơn và vất vả hơn.

Mấy năm trước, thấy hoàn cảnh gia đình dì Út, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ chị và hai con có được một ngôi nhà để ở. Nhờ có mái nhà kiên cố mà cuộc sống của ba mẹ con đã đỡ cơ cực.

Ngoài việc giúp đỡ cho gia đình, Điền còn tranh thủ ra chợ phụ mẹ đẻ bán rau củ quả. Nhìn dáng người nhỏ bé của Điền cứ thoăn thoắt bê hàng, lấy đồ cho khách mà xót xa.

... Nghị lực từ tình thương vô vàn của mẹ

Mẹ đẻ của Điền tâm sự: “Khi quyết định đi bước nữa, tôi nghĩ rất nhiều và hàng đêm không thể nào ngủ được. Cứ nghĩ tới đứa con thơ còn quá nhỏ mà đau xót. Nhưng khi đó, tôi còn quá trẻ và không biết rồi mình sẽ sống như thế nào, thì làm sao nuôi nổi con”.

Mắt ngấn lệ, chị bày tỏ sự biết ơn với dì Út (chị gọi là chị Ba): “Khi đó, chị Ba nói với tôi cứ yên tâm đi bước nữa, thằng nhỏ để chị nuôi... Tôi thực sự rất biết ơn chị, nhưng trong lòng vẫn rất buồn, vì con mình không nuổi nổi phải nhờ người khác nuôi”.
 
Cuộc sống khó khăn ...

Từ khi nhận Điền về nuôi, dì Út coi em như con ruột của mình. Hàng ngày, ba mẹ con rau cháo nuôi nhau. Dì Út chia sẻ: “Tôi biết mình nghèo, không thể cho Điền cuộc sống khá hơn và chỉ có thể cho con học được cái kiến thức. Mong con có thể có tương lai tốt hơn mà thôi”.

Thương 2 mẹ, thương người anh bị bệnh liên miên, Điền luôn cố gắng học thật chăm chỉ. Những bằng khen mà 9 năm đi học em phấn đấu mang về, được dì Út nâng niu, trân trọng, treo ở góc đẹp nhất trong ngôi nhà. Và lúc thấy ánh mắt dì tràn ngập hạnh phúc khi nhìn những tấm bằng khen đó, Điền lại càng có thêm động lực để phấn đấu. Ước mơ của em sau này là trở thành một vị bác sĩ giỏi. Em nói: “Em muốn giúp đỡ dì và anh trai, muốn chăm sóc và chữa khỏi bệnh cho họ. Ngoài ra, bác sĩ còn có thể giúp được rất nhiều người khác nữa”.

Cảm động trước nghị lực vượt khó và tấm lòng của em, một phần học bổng thuộc quỹ khuyến học Ước mơ Việt Nam đã được trao cho em, ngay tại ngôi trường Nguyễn Khuyến mà Điền theo học. Số tiền 10 triệu đồng đã được ông Lê Thanh Trinh, phó Giám đốc Điện lực huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam trao cho Điền.

Chương trình thực tế Ước mơ Việt Nam được phát sóng vào 20h30 tối thứ 4, 5 hàng tuần trên VTV2, do VTV phối hợp cùng IB Group Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện. Các thông tin về chương trình và cách thức ủng hộ có thể truy cập website www.uocmovietnam.vn hoặc Facebook fanpage http://www.facebook.com/UMVIETNAM để biết thêm chi tiết.