Cậu học trò ở miệt Hậu Giang đỗ thủ khoa Học viện Kỹ thuật Quân sự

(Dân trí)-Ước muốn vào trường Quân sự để tiếp bước ông cha, góp phần bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương đất nước, cậu học trò Lê Công Bá Duy (thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang) đã dự thi Học viện Kỹ thuật Quân sự và xuất sắc trở thành thủ khoa miền Nam của trường.

Tin em Lê Công Bá Duy (học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang) thi đạt điểm cao vào Học viện Kỹ thuật Quân sự khiến cả xóm, người thân, thầy cô, bạn bè mừng vui khôn xiết. Lại thêm thông tin Bá Duy là thủ khoa miền Nam của trường này đã làm nhiều người cảm phục.

Em Lê Công Bá Duy.
Em Lê Công Bá Duy - thủ khoa miền Nam Học viện Kỹ thuật Quân sự với 28 điểm (trong đó Toǡn 9, Lí 9,5 và Hóa 9,5).

Gặp chúng tôi, cô Nguyễn Thị Xuân (mẹ em Duy) cho biết, khi hay tin Bá Duy thi đạt điểm cao, bác của Duy đã ôm em khóc hết cả buổi chiều. “Kết quả mà cháu nó đạt được có cả nụ cười cheŮ lẫn nước mắt của tất cả mọi người”- cô Xuân nói.

Mẹ em Duy kể, lúc đưa Duy đi thi đại học ở TPHCM, bà rất lo lắng. Bà lo không biết con trai có làm bài được không, lo ở nhà không ai chăm sóc cho chồng, bà lo đến nỗi mất ăn mất ngᷧ mấy ngày liền. “Những nỗi lo lắng đó cuối cùng rồi cũng được Bá Duy đền đáp bằng một kết quả thi như mong đợi”, cô Xuân bộc bạch.

Bá Duy và mẹ.
Bá Duy và mẹ.

Cách đ⏠8 năm, cha của Duy bị tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương sọ não, lúc đó Duy khoảng 10 tuổi. Cú sốc này tưởng chừng gia đình em, đặc biệt là mẹ em không gượng dậy nổi. Từ khi bị tai nạn, cha của Duy hầu như không làm được gì, lúc nhớ, lúc quên. Bởi thᶿ, gần chục năm qua, mẹ của Duy - một giáo viên tiểu học trở thành người trụ cột trong gia đình, nuôi chồng, nuôi hai con ăn học.


<ŏBJECT id=PlayerAS classid=clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000 width=450 height=334>
(Thực hiện: Huỳnh Hải)
<Ő class=MsoNormal align=left>Trò chuyện với chúng tôi, Bá Duy nói, lúc cha bị tai nạn giao thông, em còn nhỏ nên chưa biết cuộc sống sẽ khó khăn thế nào. Sau khi vào học cấp 3, Duy mới bắt đầu hiểu được mẹ em đã vất vả thế nào để lo cho cha và hai anh em. ℜEm biết mình phải làm gì để không phụ lòng của mẹ và em đã học với một quyết tâm là đậu đại học, ra trường có việc làm để lo cho mẹ sau này”, Bá Duy bày tỏ.

Với quyết tâm đó, 3 năm học THPT, Duy luôn đạt loại giỏi. Và khi chọn trưᷝng để thi đại học, Duy cho biết, lúc ban đầu em thích ngành nào liên quan đến vật lý nhưng sau đó em đã chọn ngành quân sự. Nói về quyết định này, Duy chia sẻ: “Ông, cha và nhiều người thân của em từng là bộ đội. Vì thế em muốn được tiếp bước họ để bᶣo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng quê hương đất nước. Thêm một lý do nữa, khi vào học trường Quân sự, em muốn giảm gánh nặng cho mẹ, để mẹ đỡ vất vả hơn bởi học đại học rất nhiều tốn kém”.

Chọn thi vào Học viện Kỹ thuật Quân sự, khốũ A nên Duy tập trung ôn tập các môn Toán, Lí, Hóa với một mục tiêu làm sao đạt kết quả cao nhất. Và kết quả thi Duy đạt 28 điểm (trong đó Toán 9, Lí 9,5 và Hóa 9,5) xứng đáng với những gì mà 12 năm đèn sách của cậu học trò quê ở miệt Hậu Giang này.

<Ő class=MsoNormal>Duy kể, lúc coi điểm thi, em rất lo lắng. “Em hồi hộp đến nỗi khi mở máy tính lên mạng xem điểm, em lấy tay che dò từng môn thi một. Khi thấy những con số 9, em đã la lên vì sung sướng, còn mẹ em thì mừng đến khóc”, Duy nhớ lại. Duy cũng ţho biết, khi đi thi em không mong mình sẽ đạt thủ khoa hay á khoa mà chỉ mong đậu nên em cũng rất bất ngờ khi biết mình trở thành thủ khoa miền Nam của trường.

DuyĠchọn ngành quân sự để muốn được tiếp bước ông cha, cống hiến cho Tổ quốc.
Duy chọn ngành quân sự để muốn được tiếp bước ông cha, cống hiến cho Tổ quốc.

Nói về quá trình học tập của mình, Duy chia sẻ, kế hoạch học bài của em là vừa học trên mạng, vừa học từ thầy cô, bạn bè.ĠEm cố gắng giải thật nhiều bài tập, học tập trung những phần trọng tâm để nắm vững kiến thức. Em thường học bài đến 10h tối là đi ngủ để giữ sức khỏe sao cho tốt nhất.

Khi nói về hoàn cảnh gia đình, Duy cho biết, gia cảnh khó khănĠnhưng em không nản chí mà em càng cố gắng hơn. “Em cố gắng vì mẹ, người đã quan tâm, lo lắng hết mực, người đã vì gia đình mà gánh hết trên vai những khó khăn, gian khổ nhất. Em noi gương mẹ, biết chịu đựng, biết hy sinh, không ngại khó vì tương lai của bᶣn thân và gia đình em”, Duy tâm sự.

Mẹ em Bá Duy bày tỏ thêm, biết tin con trai thi đại học đạt điểm cao, gia đình rất mừng nhưng cũng rất lo lắng bởi hoàn cảnh kinh tế còn khó khăn. "Nhưng dù khó khăn đến mấy, tôi cũng cố hếtĠsức để lo cho con nó ăn học. Chỉ mong con nó thành công ra trường, cống hiến những gì mình đã học được để phục vụ Tổ quốc, phục vụ quê hương", mẹ Duy mong mỏi.

 
(Thực hiện: Huỳnh Hải)

Trao đổi với PV Dân trí, thầy Đặng Thanh Tùng - Phó hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn chia sẻ, Bá Duy là một học sinh giỏi của trường. Trong quá trình học, không chỉ học giỏi mà em còn tham gia rất tốt những phong trào, hoạt động của Ŵrường. Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng em biết vươn lên để có kết quả như hôm nay là điều đáng khâm phục. “Chúng tôi cũng đang dự kiến sẽ kết nạp em vào Đảng, mọi hồ sơ thủ tục đã xong, giờ chỉ còn chờ giấy báo trúng tuyển của nơi em thi đại học là tũến hành kết nạp cho em ngay”, thầy Tùng cho hay.

Huỳnh Hải