Chàng thủ khoa chăm chỉ

(Dân trí)-Bố làm thợ xây, mẹ làm phụ vữa, em Nguyễn Văn Sơn thấu hiểu được nỗi vất vả của gia đình nên sau những giờ học, em không quản ngại làm từ việc đồng áng cho đến việc nhà. Cậu học trò quê Ứng Hòa (Hà Nội) vừa đỗ thủ khoa ĐH Công nghệ GTVT.

Nguyễn Văn Sơn là học sinh lớp 12A3 Trường THPT Ứng Hòa A (huyện Ứng Hòa, Hà Nội). Trong đợt tuyển sinh ĐH vừa qua, Sơn dự thi duy nhất vào ngành Công nghệ kỹ thuật Giao thông của trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải Hà Nội và đã xuất sắc đạt tổng điểm 24.

Chia sẻ cảm xúc khi biết tin mình đạt danh hiệu thủ khoa, Sơn hồ hởi nói: “Em biết tin mình đỗ ĐH và trở thành thủ khoa vào buổi trưa hôm qua từ một người bạn. Đây là một niềm vui và bất ngờ lớn đối với em, bởi khi đi thi, em mong mình sẽ trúng tuyển vào trường, chứ chưa bao giờ nghĩ sẽ trở thành thủ khoa”.

Thủ khoa Nguyễn Văn Sơn và bạn học cùng lớp. (Ảnh: NVCC)

Thủ khoa Nguyễn Văn Sơn và bạn học cùng lớp. (Ảnh: NVCC)

Được biết, Sơn sinh ra trong một gia đình thuần nông, kinh tế gia đình không mấy được khá giả. Bởi vậy, vào những ngày nông nhàn, bố Sơn còn đi làm thợ xây, mẹ Sơn làm phụ vữa. Thấu hiểu được nỗi vất vả của bố mẹ, hàng ngày, sau những giờ học, Sơn không quản ngại làm từ công việc đồng áng cho đến việc nhà. Ngoài ra, Sơn còn thường xuyên hướng dẫn, kèm cặp việc học tập của cô em gái đang học lớp 10.

Trong quá trình học tập, Sơn không có nhiều thành tích nổi trội (12 năm là học sinh tiên tiến) nhưng em luôn được thầy cô và bạn bè đánh giá là người sôi nổi, hòa đồng và hay giúp đỡ bạn bè trong việc học.

Cô Vũ Hải Yến - giáo viên chủ nhiệm của Sơn cho biết thêm: “Sơn học khá đồng đều các môn, nhưng có một điểm yếu là viết chữ xấu. Tuy nhiên, bước sang năm học lớp 12, Sơn không chỉ có sự vượt trội về kiến thức mà chữ viết đã cải thiện tốt hơn nhiều”.

Để học tập tốt và đạt được thành tích như ngày hôm nay Sơn cho biết: "Em nghĩ cần phải có niềm đam mê và thích các môn học để từ đó tìm hiểu và nâng cao kiến thức của mình. Em không chỉ học hỏi kiến thức ở thầy cô và sách vở, mà còn học được rất nhiều từ những người bạn.

Đối với việc ôn thi ĐH thì em dành nhiều thời gian học tập ngày từ khoảng thời gian trước tết, sau đó, em học ít hơn để thư giãn và đảm bảo sức khỏe. Trước đợt thi ĐH 2 tháng, ban ngày, em có tới trường và nhà các thầy cô để ôn thi, buổi tối ở nhà, em dành từ 4 đến 5 tiếng để ôn bài".

Ngoài đam mê việc học tập, Sơn còn là một người ưu thích thể thao, đặc biệt là môn đá bóng và cầu lông. Hàng ngày, Sơn đều bỏ ra ít nhất 1 tiếng để tham gia các môn thể thao này, em cho rằng, thể thao là một cách hiệu quả nhất giúp giảm stress trong học tập. Ngoài ra, Sơn còn tự tin cho biết em nấu ăn rất ngon.

Chia sẻ về kỉ niệm đặc biệt của mình, Sơn tâm sự: Quãng thời gian nghỉ hè năm lớp 1, em không học hè, thậm chí là không động gì tới sách vở. Vì vậy, em gần như quên hết mặt chữ, không đọc, không viết được, nhưng may mắn là năm học lớp 2, em đã học lại và theo kịp được với các bạn. Việc này xảy ra hồi em còn nhỏ, đến giờ em không nhớ được nhiều, nhưng mỗi lần nghe mẹ kể lại, em chỉ biết ngồi cười.

Ngay từ nhỏ cậu học trò Nguyễn Văn Sơn đã thích hình ảnh người thầy đứng trên bục giảng, vì vậy, trong tương lai, Sơn mơ ước mình sẽ trở thành một giảng viên đại học để có thể truyền đạt kiến thức cho nhiều người.

Nhữ Trang