“Chung một ước mơ” học bổng mang đậm tình người

Năm 2009 sẽ kỷ niệm 3 năm học bổng “Chung một ước mơ” do Báo Tuổi Trẻ và SCG, một trong những tập đoàn công nghiệp hàng đầu Đông Nam Á phối hợp tổ chức có mặt tại Việt Nam.

Ước mơ được cắp sách đến trường, được ngồi trên giảng đường đại học tưởng chừng như là điều bình thường đối với chúng ta. Thế nhưng, chúng ta cũng biết rằng, trên khắp mọi miền đất nước vẫn còn có nhiều mảnh đời bất hạnh, những em bé ngày qua ngày lang thang kiếm sống khát khao được đi đến trường, những em học sinh, sinh viên phải từ bỏ những ước mơ đó vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, không có đủ điều kiện, thậm chí có nhiều em dù học rất giỏi nhưng đã phải sớm nghỉ học.

Xã hội ngày càng đổi mới - văn minh thì tri thức lại càng quan trọng. Tri thức là sức mạnh, tri thức là niềm tin để giúp chúng ta đi lên, cùng nhau đóng góp thành công vào việc phát triển đất nước và hội nhập quốc tế. Vậy tại sao chúng ta không cùng nhau chung tay thắp sáng niềm tin nơi các bạn trẻ không có cơ hội đến trường?

Ý thức được điều này, tập đoàn SCG, tập đòan công nghiệp hàng đầu khu vực Đông Nam Á đã nỗ lực cho ra đời học bổng Chung Một Ước Mơ.

Học bổng mang đậm tình người

Chương trình học bổng “Chung một ước mơ” đã lắng nghe và chứng kiến nhiều mảnh đời của các em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên khắp 7 tỉnh, thành phố thuộc vùng Đông Nam Bộ, những tâm hồn trẻ dám sống dám ước mơ và tràn đầy nhiệt huyết, nghị lực để theo đuổi tới cùng một nền giáo dục cao hơn và hơn thế nữa chăm sóc, đỡ đần cho cha mẹ.


Ông Chaovalit Ekabut, Chủ tịch của SCG Paper, cho biết:
“Chúng tôi xem tài và đức là hai tiêu chí lựa chọn các em  học sinh có hoàn cảnh  khó khăn nhưng hiếu thảo với cha mẹ và đạt thành tích cao trong học tập. Điểm khác biệt giữa “Chung một ước mơ” so với các học bổng khác là chúng tôi xem lòng hiếu thảo là tiêu chí chính. Phát triển toàn diện nguồn nhân lực không chỉ bao gồm việc phát triển kiến thức mà còn cả đạc đức. SCG tổ chức các chương trình phát triển nhân lực nâng cao tinh thần đạo đức, đặc biệt là đạo đức trong kinh doanh cùng với mô hình quản trị minh bạch của SCG. Đạo đức cũng chính là nền tảng của Văn hoá Việt Nam.” 

 

Năm 2009 sẽ kỷ niệm 3 năm học bổng “Chung một ước mơ” do Báo Tuổi Trẻ và SCG, một trong những tập đoàn công nghiệp hàng đầu Đông Nam Á phối hợp tổ chức có mặt tại Việt Nam. Trong chặng đường 2 năm qua với vô vàn các khoảnh khắc đầy ý nghĩa, 700 suất học bổng đã được trao, cùng lúc đó là 700 ước mơ đã được tiếp sức để sống và chắp cánh bay lên. “Đối với tôi, học bổng này mang ý nghĩa rất lớn. Không chỉ giúp tôi đỡ đần phần nào cho ba mẹ, học bổng còn giúp tôi trang trải việc học hành. Khi ba tôi và tôi đăng ký nhận học bổng, hai ba con rất lo lắng vì nhiều bạn khác cũng rất xứng đáng. Vì vậy, khi nghe tên mình trong danh sách 350 người được chọn, tôi đã rất vui sướng. Học bổng đã khuyến khích tôi rất nhiều.” em Nguyễn Xuân Xinh, một trong các chủ nhân của học bổng “Chung một ước mơ 2007-2008” chia sẻ. Xinh sinh ra trong gia đình khó khăn. Cha em đã phải hàng ngày bươn chải mưu sinh trên chiếc xích lô cũ để nuôi các con khôn lớn. Đến nay, nh mt người bn tt, chiếc xe gắn máy đã trở thành người bạn đồng hành cùng gia đình em trên những nẻo đường dài. Đền đáp những khó khăn, nhọc nhằn của cha mẹ, em đã học tập rất chăm chỉ và đạt được kết quả xuất sắc và cuối cùng, nỗ lực thành công thi đỗ vào trường Đại học Khoa Học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời em cũng đã nhận được thêm một suất học bổng trị giá 3 triệu đồng khi thi đỗ đại học.

 

Từ những trang tâm sự đầy nước mắt

 

"Trong giấc mơ hằng đêm của tôi luôn có một mái ấm gia đình. Có mẹ, có cha và tôi được ngủ vùi trong vòng tay ấm áp. Thật hạnh phúc khi tôi đã tìm thấy mẹ. Thật hạnh phúc khi tôi được đến trường”  Đây là tâm sự của cô bé Nguyễn Kiều Chi học lớp 11A6 trường THPT Hoàng Hoa Thám (Q. Bình Thạnh), chủ nhân của suất học bổng Chung Một Ước Mơ năm 2008 thứ 351 do báo Tuổi Trẻ và tập đoàn SCG tổ chức trao tặng. Trước lễ trao giải vài ngày ban tổ chức phát hiện thêm hoàn cảnh đánh thương nhưng đầy nỗ lực vươn lên của em Chi. Vì vậy tập đoàn SCG quyết định không dừng lại ở con số 350. Và Chi đã vinh dự có mặt trong buổi lễ trao giải.

“Chung một ước mơ” học bổng mang đậm tình người - 1

Chi và mẹ 
 

Cũng như rất nhiều bạn học sinh khác viết thư xin tham gia chương trình học bổng này, Chi có một tuổi thơ rất khó khăn. Em là trẻ mồ côi ở Đà Nẵng, được một vợ chồng nhận mang về nuôi nhưng lại đưa em vào TP.HCM, bắt em đi bán vé số và thường xuyên đánh đập em. Một lần bị đánh dã man, em đã bỏ trốn lúc khoảng 8 tuổi.  Trung tâm phát huy Bình Triệu đã nhận em về nuôi trong trại trẻ mồ côi. Một phụ nữ bị khuyết tật cả chân, tay, đi lại bằng xe lăn mưu sinh bằng nghề bán vé số thường xuyên đến Trung tâm này thăm các em nhỏ. Chi đã gặp người phụ nữ này và khát khao có được người mẹ. Cảm thương tình cảnh của người phụ nữ khuyết tật, em xin nhận làm mẹ của mình. Tuy hoàn cảnh khó khăn như vậy nhưng trong suốt các năm cấp 2, Chi đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Điều đáng nói là không chỉ Chi mà rất nhiều rất nhiều các bạn học sinh khác viết thư về cho BTC học bổng đã bày tỏ những hoàn cảnh hết sức thương tâm: có em bố mẹ bán rau, lái xe ôm, hay bệnh tật liệt giường, có những em bố mẹ mất, sống cùng ông bà, có em từ bé đã phải hàng ngày phải tự bươn chải kiếm sống và giúp đỡ gia đình…

 

Hãy là những chủ nhân tương lai của học bổng Chung Một Ước Mơ 2009

 

Đó chính là tinh thần của “Chung một ước mơ” trong năm học 2009 – 2010. Năm nay, Báo Tuổi Trẻ và SCG cũng đã bắt đầu tìm kiếm chủ nhân của 350 suất học bổng trong số các em học sinh lớp 10 đến lớp 12 ở các tỉnh và thành phố, cụ thể là Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tây Ninh và Bình Thuận. Ngoài suất học bổng trị giá 2 triệu đồng, các em cũng sẽ có cơ hội trải qua một trại hè khó quên tại thành phố Hồ Chí Minh vào giữa tháng 8 năm 2009. Hội trại sẽ tạo một sân chơi lý thú cho các em gặp gỡ, kết bạn và chuẩn bị tinh thần cho một năm học mới. Hơn nữa, hội trại là môi trường thân thiện và cởi mở  giúp các em có cơ hội rèn luyện khả năng làm việc nhóm và xây dựng kỹ năng lãnh đạo.

 

“Chung một ước mơ” học bổng mang đậm tình người - 2
Các em đang vui chơi

Đặc biệt, để động viên những nổ lực không ngừng của các em học sinh giàu nghị lực, vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống, ban tổ chức cũng dành phần thưởng đặc biệt cho các em đã từng nhận học bổng Chung Một Ước Mơ năm vừa qua đã  thi đậu vào đại học các ngành về kỹ thuật, marketing, quản trị kinh doanh và kế toán. Mỗi phần thưởng trị giá 3 triệu đồng. Tại buổi lễ trao tặng học bổng “Chung Một Ước Mơ 2008”, đã có 23 học sinh được nhận phần thưởng đặc biệt này.

Các em học sinh muốn trở thành một phần trong chương trình Học bổng Chung một ước mơ năm 2009, thủ tục rất đơn giản. Các em chỉ cần nộp Sơ Yếu Lý Lịch đến Đoàn trường, có chứng nhận của đoàn trường, tỉnh đoàn hoặc chính quyền địa phương trước ngày 30 tháng 5 năm 2009, kèm theo một lá thứ trình bày về hoàn cảnh sống, ước mơ và lòng hiếu thảo của mình đối với cha mẹ.

Cùng với chương trình học bổng “Chung Một Ước Mơ”, SCG cũng đã có nhiều chương trình học bổng khác dành cho các nước Đông Nam Á, với tổng trị giá là 1.5 triệu USD mỗi năm. SCG mong rằng những suất học bổng này sẽ giúp các em nâng cao kiến thức để có thể đóng góp thêm nhiều cho cộng đồng mình nói riêng, mà xa hơn nữa, là chung tay vào sự phát triển của toàn Đông Nam Á nói chung.
SCG không chỉ quan tâm đến hoạt động SXKD mà còn thực hiện trách nhiệm xã hội và hỗ trợ cộng đồng ở tất cả nơi đâu tập đoàn có mặt. Ngoài ra tập đoàn rất chú trọng đến việc bảo vệ môi trường.
 

Tại Việt Nam, SCG bắt đầu hoạt động vào năm 1992, có 4 văn phòng đại diện và 7 công ty thuộc các ngành hóa chất, giấy, xây dựng và phân phối, bao gồm Việt Thái Plaschem (Bình Dương), TPC Vina Chemical and Plastic Corporation (Đồng Nai),  công ty TNHH Chemtech  (Bình Dương), Vina Kraft (Bình Dương), công ty TNHH CPAC Monier Vietnam (Bình Dương), công ty TNHH Minh Thai House Component (TP.HCM) và công ty TNHH SCT Logistics Vietnam (TP.HCM).