Cùng Cô Gái Hà Lan xây trường, giúp học sinh vượt khó:

Chung tay cùng đèn đon đóm

Những tin nhắn ủng hộ với suy nghĩ “thêm 1 tin nhắn là thêm vài viên gạch xây trường”, những lời kêu gọi, những số tiền chuyển khoản chắt chiu từ đồng lương hưu ít ỏi…

...dành để động viên nghị lực vượt khó học giỏi của các em học sinh liên tục được gởi đến chương trình Khuyến học Đèn Đom Đóm của Cô Gái Hà Lan trong suốt thời gian qua. Điều này cho thấy Đèn Đom Đóm không những tác động sâu sắc đến cộng đồng, mà còn làm lan tỏa lòng nhân ái trong mỗi con người Việt Nam.
 
Chung tay cùng đèn đon đóm - 1
Chị Minh Phượng (bìa trái) và cô Vân (bìa phải) - hai trong số rất nhiều khán giả đã tích cực đóng góp cho chương trình Đèn Đom Đóm.
 
Hạnh phúc vì được sẻ chia với các em - Bạn Nguyễn Thanh Trang (sinh viên trường Đại học Ngoại thương Hà Nội) - Tình nguyện viên của chương trình Khuyến học Đèn Đom Đóm:
 
Hình ảnh các em học sinh ngồi chen chúc trong ngôi trường xiêu vẹo, hoàn cảnh gia đình đầy khó khăn… nhưng các em vẫn luôn quyết tâm đến trường đã thúc giục tôi phải làm điều gì đó thật hữu ích. Và tôi đã rủ bạn bè, thay vì nhắn tin tám chuyện, thì mình hãy gửi tin nhắn ủng hộ để Đèn Đom Đóm có thêm ngân sách. Tôi và bạn bè thật sự hạnh phúc khi thấy có rất nhiều người quan tâm đến chương trình, và càng hạnh phúc hơn khi nhìn thấy thành quả nhận được trong các buổi quyên góp. Cảm ơn Đèn Đom Đóm đã trở thành chiếc cầu nối để chúng tôi góp phần nâng bước các em tới trường.
 
Đèn Đom Đóm cho tôi cơ hội sống lại với nghề giáo - Cô Nguyễn Thị Vân (Mai Dịch, Hà Nội - giáo viên hưu trí):
 
Dù chỉ được nhìn thấy hoàn cảnh cơ cực của các em học sinh cùng điều kiện giảng dạy vô cùng khó khăn và thiếu thốn của các đồng nghiệp qua màn ảnh nhỏ, nhưng tôi có cảm giác như được đi đến tận nơi và chứng kiến tận mắt, vì chính tôi cũng đã từng trải qua hoàn cảnh tương tự, nên tôi rất thương các em. Khi xem xong chương trình, với 3 triệu đồng trong tay, tôi đã quyết định đi vay mượn thêm 6 triệu để gởi tặng ngay cho 9 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhất. Tôi mong rằng ngày càng có thêm thật nhiều người quan tâm đến các em qua chương trình Đèn Đom Đóm.
 
Mong muốn trẻ em nào cũng được đến trường - Chị Đỗ Thị Minh Phượng (công tác tại Nhà máy Thông Tin M1) - đã gửi 93 tin nhắn ủng hộ cho các em:
 
Từ ngày biết đến chương trình khuyến học Đèn Đom Đóm qua kênh VTV2, tôi luôn canh đến giờ phát sóng để không bị bỏ sót tập nào. Trong đêm Gala tổng kết của Đèn Đom Đóm, tôi vui mừng được tham dự và hòa chung niềm hạnh phúc với ngôi trường Thượng Trạch được xây mới. Bản thân mình được nuôi dưỡng và ăn học đầy đủ, đồng thời nhận thấy ích lợi to lớn của việc học, tôi cảm thấy cần phải hành động để bù đắp cho sự thiếu thốn ấy. Như chúng ta đã biết, một trong những quyền của trẻ em là quyền được đi học, cho nên tôi muốn góp phần mình để trẻ em nào cũng được hưởng niềm vui đến trường.
 
Để lan tỏa tinh thần “chia sẻ là hạnh phúc”, Đèn Đom Đóm của Cô Gái Hà Lan mong tiếp tục là cầu nối để đón nhận sự đóng góp từ cộng đồng bằng vật chất lẫn tinh thần qua các kênh thông tin của chương trình. Cùng chúng tôi ghé thăm các ngôi trường khó khăn qua chương trình truyền hình thực tế Đèn Đom Đóm được phát sóng hằng tuần vào lúc 19h55 tối thứ 3 trên VTV2 và 8h sáng Chủ Nhật trên VTV3.
 
Chung tay “góp thêm một viên gạch xây trường, trao thêm một xuất học bổng” cho các em học sinh ở 20 trường khó khăn còn lại với các hình thức sau:
 
- Nhắn tin DDD về tổng đài 8704 đóng góp cho chương trình.
 
- Liên hệ và gửi đóng góp trực tiếp (tiền, vật chất…) về: Chương trình khuyến học Đèn Đom Đóm 2010 với số tài khoản (VND): 0021100129008, (USD): 0021100466004  - Ngân hàng TMCP Quân Đội (Sở giao dịch Hà Nội)hoặcBan Khoa Giáo Đài TH Việt Nam, số 43 - Nguyễn Chí Thanh - Ba Đình - Hà Nội. ĐT: (04) 38318655.
 
Kết nối với chương trình thông qua website www.dendomdom.com.vn và mạng xã hội www.facebook.com/quydendomdom