Cô gái tí hon, tật nguyền đi thi ngành Kế toán

(Dân trí) - Tại Hội đồng thi trường ĐH Tiền Giang, một cô bé tí hon, tật nguyền cao chưa tới 1m và chỉ cân nặng 30kg đã quyết tâm thi vào ngành Kế toán trường ĐH Tiền Giang trong kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ 2012.

Trong ngày đầu làm thủ tục dự thi tại trường ĐH Tiền Giang, chúng tôi đã bắt gặp một thí sinh tí hon, tật nguyền là Lê Kim Tiền (sinh 1994: ấp Lộ Ngang - xã Bình Đức, huyện Châu Thành) đã lặn lội từ huyện Châu Thành về Mỹ Tho tham dự kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012 với quyết tâm thi vào ngành ĐH Kế toán.

Chia sẻ với chúng tôi anh Lê Văn Hiền - phụ huynh em Kim Tiền cho biết: Gia đình anh có 3 người con, trong đó Kim Tiền là chị cả. Vừa sinh ra, Kim Tiền đã bị dị tật hai chân, đi đứng rất khó khăn. Tuy nhiên, Kim Tiền vượt qua khiếm khuyết thân thể, luôn cố gắng học tập và thành tích trong 12 năm học qua luôn là học sinh khá, giỏi.

Cô gái tí hon, tật nguyền đi thi ngành Kế toán

Do phòng thi trên lầu nên các bạn sinh viên tình nguyện trường ĐH Tiền Giang phải cõng Kim Tiền lên, xuống sau mỗi buổi thi.

Ngoài ra, anh Hiền cho biết tuy hai chân bị dị tật (phải di chuyển bằng xe lăn, nạng - PV) nhưng những việc như nấu cơm, quét dọn nhà cửa chỉ là “chuyện nhỏ” với Kim Tiền. Trong kỳ thi ĐH năm nay, Kim Tiền quyết tâm thi đỗ ngành Kế toán. Thấy con gái ham học nên anh Hiền đã bỏ hết công ăn việc làm chở con gái lên kinh ứng thí, mong cô gái tí hon của mình có cái chữ để nhẹ cái thân sau này.
Dù chiều cao kiếm tốn và tật nguyền hai chân nhưng Kim Tiền rất quyết tâm theo đuổi học hành.
Dù chiều cao kiếm tốn và tật nguyền hai chân nhưng Kim Tiền rất quyết tâm theo đuổi học hành.

Kim Tiền tâm sự: “Ngoại hình bất thường vốn là thiệt thòi nhưng tri thức là con đường vượt qua khó khăn. Cố gắng học thật tốt để tìm cho mình một việc làm ổn định và không phụ lòng của cha mẹ và thầy cô. Em quyết thi vào trường ĐH Tiền Giang để giảm chi phí thi cử cho ba mẹ.”

Nhìn Kim Tiền đứng lọt thỏm trong đám đông thí sinh thi tại phòng thi 46 (điểm thi trường ĐH Tiền Giang), nhiều bạn thí sinh khác không khỏi cảm phục trước nghị lực phi thường của Kim Tiền. Do Kim Tiền đi lại khó khăn và phòng thi bố trí trên lầu nên Đoàn trường ĐH Tiền Giang đã cử 2 thanh niên tình nguyện trực tiếp giúp Kim Tiền lên, xuống cầu thang trong suốt 3 buổi thi.

Nhìn đôi mắt sáng ngời tự tin của Kim Tiền, chúng tôi chúc em sẽ vượt vũ môn thành công, sớm hoàn thành ước mơ học ĐH của em.

Nguyễn Hành - Vĩnh Sơn