"Cô giáo dùng dao “dạy” học trò chỉ là hành động quá trớn"

(Dân trí) - “Theo tôi đây là một hành động đùa giỡn quá trớn với học sinh so với tư cách của một nhà giáo. Tuy nhiên, việc cô Uyên kề dao vào cổ học sinh chỉ có một lần duy nhất chứ không thường xuyên như có báo đã thông tin.”

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Quang Long, Hiệu trưởng trường PTTH Trần Phú (Đà Nẵng) chiều hôm qua 18/3 khi trao đổi với PV Dân trí về thông tin cô giáo Trần Thị Thanh Uyên (đang công tác tại trường THPT Trần Phú) dùng dao “răn dạy” học trò vi phạm trong giờ học.

Ông Nguyễn Quang Long trình bày lại sự việc theo tường trình của cô giáo Trần Thị Thanh Uyên và các em học sinh lớp 11A11 có tham gia buổi học - được ghi hình trong đoạn video và qua điều tra xác nhận thông tin của Ban giám hiệu nhà trường như sau:

“Sự việc xảy ra tại lớp dạy kèm của cô giáo Uyên khi cô đang gọt trái cây cho các em học sinh ăn thì một em học sinh nam trêu chọc bạn, gây mất trật tự trong giờ học. Cô Uyên sẵn con dao trong tay đã dùng dao kề vào cổ em này nhắc nhở em tập trung làm bài tập. Cô trò vẫn cười đùa với nhau. Lúc đó, đã có em học sinh khác ghi hình lại sự việc bằng điện thoại di động.

Cô Uyên có biết có học sinh đang quay phim nhưng vẫn tiếp tục vì cô nghĩ việc mình đang làm chỉ là đang đùa giỡn với học sinh. Các em học sinh đã chuyền nhau đoạn video trên và bàn tán về vụ việc.

Cùng chiều 18/3, ông Huỳnh Văn Hoa, Giám đốc Sở GD-ĐT thành phố Đà Nẵng cho biết: “Sở GD-ĐT đã họp Hội đồng cùng với lãnh đạo trường PTTH Trần Phú ngay trong chiều nay và đã thống nhất kỷ luật đình chỉ công tác đối với cô giáo Trần Thị Thanh Uyên, hiện là giáo viên bộ môn Hóa tại trường PTTH Trần Phú sau sự việc trên”.

Sau khi nghe thông tin sự việc, nhà trường đã mời cô Uyên lên xác nhận vụ việc trên và Ban Giám hiệu nhà trường đã có quyết định chuyển công tác cô Uyên từ phụ trách lớp buổi chiều sang lớp buổi sáng để tạm thời tạo tâm lý ổn định cho học sinh trong lớp và để nhà trường rộng đường tiếp tục điều tra sự việc”.

Ông Long nói thêm: “Theo tôi đây là một hành động đùa giỡn quá trớn với học sinh so với tư cách của một nhà giáo. Tuy nhiên, việc cô Uyên kề dao vào cổ học sinh chỉ có một lần duy nhất chứ không thường xuyên như có báo đã thông tin. Và cô Uyên cũng còn rất trẻ, việc kỷ luật vi phạm với cô Uyên là tất nhiên nhưng kỷ luật để tốt hơn, để tránh sự việc tương tự xảy ra chứ không nên dồn cô vào thế cùng”.

Em Nguyễn Thị Kim Thoa, học sinh lớp 11A11 do cô Uyên chủ nhiệm có tham gia buổi học kèm tại nhà cô Uyên cho biết: “Việc xảy ra là thật nhưng chỉ có một buổi học hôm đó. Em cũng thấy hành động của cô lúc đó cũng hơi quá đà, song sau đó em cũng không để tâm nữa. Tuy nhiên, có báo đã đăng là cô thường xuyên dùng hành động quái lạ để răn dạy học sinh là quá sự thật.

Bình thường, các bạn rất nghịch và cô cũng hay nhắc nhở các bạn phải tập trung. Cô nói: “Cô làm vậy là để tốt cho các em thôi. Các em là học sinh cấp học cuối nên phải tập trung học để còn thi đỗ vào trường đại học”. Không phải em cố nói tốt cho cô Uyên nhưng thực sự cô là giáo viên trẻ nhưng chuyên môn giỏi, có nhiều bạn không học lớp cô Uyên vẫn xin cô kèm học thêm ở nhà.”

Khánh Hiền - Khánh Hồng