Huế:

Cô thí sinh nghèo lỗi hẹn kỳ thi do mổ ruột thừa

(Dân trí) - Một mình lặn lội từ quê nghèo xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương (tỉnh Nghệ An) vào TP Huế dự thi đại học nhưng thêm lần nữa Nguyễn Thị Hà (19 tuổi) đành lỗi hẹn do bị đau ruột thừa ngay trước ngày vào phòng thi.

Có mặt tại bệnh viện Đại học Y dược Huế, PV Dân trí thấy vẻ rầu rĩ hiện rõ trên gương mặt cô thí sinh nghèo. Dù vừa trải qua cuộc phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa nhưng Hà rất bình tĩnh: “Trưa hôm qua (3/7) sau khi làm thủ tục dự thi về em thấy bụng đau râm ran, càng lúc càng xéo mạnh. Em gọi điện cho bạn học ở trường Cao đẳng Y tế nhưng chiều tối bạn ấy mới về đưa em đi bệnh viện. Em cứ nghĩ đau bụng bình thường nên mua dầu bôi hy vọng sáng mai có thể đi thi tốt. Ai ngờ đâu em bị ruột thừa phải mổ gấp tối qua nên không thể thi được môn thi Toán sáng nay vì vết mổ vẫn còn đau”.

Cô thí sinh nghèo lỗi hẹn kỳ thi do mổ ruột thừa  - 1
Hà trên giường bệnh sau khi mổ ruột thừa xong tối 3/7

Nét mặt ỉu xìu, Hà kể rằng đây là lần thứ hai em vào Huế dự thi đại học, năm ngoái em dự thi vào ngành bác sĩ đa khoa trường ĐH Y dược Huế nhưng thiếu điểm dù em đạt được 20 điểm/3 môn thi.

Rút kinh nghiệm lần đầu năm nay Hà đăng kí dự thi vào trường ĐH Sư phạm Huế (SBD 24251) với ước mơ trở thành một giáo viên dạy Toán. Bên cạnh đó còn thi nguyện vọng 2 vào ĐH Y Dược, ngành Điều dưỡng (SBD 60543).

Kể về gia đình, cô thí sinh có thân hình nhỏ bé ngậm ngùi: “Ở quê đang vào vụ lạc nên phải tranh thủ thu hoạch, trồng mới, em không muốn làm mất thời gian bố mẹ nên quyết định đi một mình. Vả lại có bạn học ở đây nên em khá tự tin, lúc đi bố em có cho 1,5 triệu chi phí trong hai đợt thi nhưng giờ ốm đau không biết có đủ tiền không”.

Được biết Hà đạt danh hiệu học sinh giỏi trong 12 năm học liền và bố mẹ em kì vọng rất nhiều ở cô con gái đầu. Mặc dù đang điều trị bệnh nhưng Hà vẫn tranh thủ thời gian ôn bài, em nói : “Bây giờ em chỉ còn cơ hội duy nhất ở khối B, em chỉ làm hai bộ hồ sơ dự thi ở Huế chứ không thi cao đẳng”.

Cô thí sinh nghèo lỗi hẹn kỳ thi do mổ ruột thừa  - 2
Ước mơ của Hà vẫn là nghề y nên em vẫn còn cơ hội ở đợt thi tới

Trao đổi về bệnh tình của thí sinh Hà, điều dưỡng viên Lê Khắc Phương Chi cho biết : “Tình hình sức khỏe em Hà tiến triển khá tốt, hiện em chưa thể ăn nhiều để đảm bảo đường ruột. Khoảng ba ngày nữa em có thể xuất viện, tiếp tục ôn bài để dự thi đợt hai”, chị điều dưỡng vuốt nhẹ tay lên mái tóc Hà động viên.

Hiện cha của em đã lên đường từ Nghệ An để vào Huế trong hôm nay.

Đại Dương - Đại Long