“Con muốn được đi học”

(Dân trí) - Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ tới thăm gia đình em Phạm Dự - học sinh lớp 3 trường tiểu học Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi. Ngôi nhà nhỏ chỉ có ông bà. Hỏi ba mẹ đâu, Dự cúi đầu không đáp.

Ông ngoại của Dự khó khăn, lắp bắp giải thích câu chuyện không muốn kể của gia đình. Mẹ Dự mắc bệnh thần kinh từ nhỏ, thường xuyên bỏ nhà đi lang thang khắp trong Nam ngoài Bắc. Số phận trớ trêu thay khi chị gặp cha Dự, một người đàn ông cùng bệnh như mình. Vậy là bé Dự ra đời trong sự ý thức không đầy đủ, không rõ ràng của cả ba và mẹ.

 

Dự lớn lên mang theo ký ức về tuổi thơ hai cái bóng vất vưởng thoáng ở rồi thoáng lại đi mà em gọi là ba mẹ. Ông bà ngoại nuôi em cho tới giờ. Nhưng ông bà cũng già yếu rồi. Ông không thể ra biển đã hơn chục năm nay.

 

Cố gắng lắm, Dự mói được đến trường. Học bổng SPELL sẵn sàng giúp em theo học đến hết bậc phổ thông. Nhưng lo lắng của Dự cũng như của cả chương trình vẫn là vấn đề tư tưởng của ông bà. Ông bà vẫn có ý định để em nghỉ học sớm, tự đi làm nuôi thân nếu gia đình túng bấn quá. Nguy cơ thất học cao của các em phần quan trọng nằm trong chính nhận thức của người lớn về chuyện lên lớp, đến trường của con em họ.

 

P.T