Con thầy Đỗ Việt Khoa được nhận vào trường khác

(Dân trí) - “Cuối cùng con tôi cũng được nhận học. Trước lúc đến đó, vợ chồng tôi đã cùng thống nhất giấu biệt tên “bố nó” đi, kẻo không người ta lại từ chối...” Thầy giáo Đỗ Việt Khoa tâm sự về chuyện tìm lớp cho con gái vào lớp 6.

“Đó là một trường THCS mà hiệu trưởng là thầy giáo cũ của tôi. Chiều thứ bảy (18/8), vợ tôi đã dắt con gái đến. Thầy hiệu trưởng gắt: “Sao bây giờ mới nộp, nhà trường xét tuyển xong 1 tuần rồi, làm sao xét riêng một mình con nhà cô được!”. Năn nỉ, trình bày sự việc một lúc, thầy cũng đã nhận cháu vào.

 

Trước lúc đến đó, vợ chồng tôi đã cùng thống nhất là phải giấu biệt tên “bố nó” đi kẻo không người ta lại từ chối...  Nhưng liệu nay mai cháu còn bị ai gây khó không? Tôi còn một cháu trai 5 tuổi nữa, nay mai có bị từ chối như chị nó không? Giờ đây tôi thấy buồn quá. Lẽ nào tôi đành phải đổi họ thay tên...”

 

Trao đối với Dân trí, thầy giáo Đỗ Việt Khoa đã cho biết như vậy.

 

Ngay sau khi thông tin con gái thầy giáo chống tiêu cực Đỗ Việt Khoa bị từ chối nhận học được Dân trí đăng tải, lãnh đạo trường Quốc tế (Bắc Ninh) đã liên lạc với toà soạn để bày tỏ mong muốn đón cháu vào học.

 

Câu chuyện con gái thầy Khoa bị từ chối nhận học, về “lý” khó có thể kết luận ai sai ai đúng, nhưng về “tình” thì rõ ràng đang ẩn chứa rất nhiều trái ngang trong đó.

 

“Cháu nhà tôi mấy hôm trước đã háo hức mổ lợn đất để mua xe đạp, mua áo mới... Để rồi mấy hôm nay cháu ngồi khóc vì tủi thân. Các bạn của con tôi cùng nộp hồ sơ, đều đã vào được đó, một mình con tôi bị gạt ra thì khác nào sỉ nhục cháu, tước đi cái quyền bình đẳng như mọi người của cháu?” - Nhìn lại sự việc, thấy Khoa kể.

 

Theo thông tin của Dân trí nhận được thì trong 100 chỉ tiêu mà trường THCS Thị trấn Thường Tín đã nhận trong đợt tuyển sinh vừa qua có cả học sinh đúng tuyến và cả học sinh trái tuyến.

 

Tại huyện Thường Tín hiện có hai trường THCS là THCS Thường Tín và THCS thị trấn Thường Tín thì chỉ có trường THCS Thường Tín được coi là trường chuyên, trường điểm.

Phải chăng trường THCS thị trấn Thường Tín là một “trường điểm” mà anh muốn dùng “uy” của người nổi tiếng để đưa con mình vào đó?

 

Tôi không cho rằng trường THCS thị trấn Thường Tín là trường điểm mà phải dùng áp lực nổi tiếng để xin cho con vào đó. Trường tiểu học trước đó con tôi học là trường chuẩn quốc gia, nhiều cháu học khá giỏi đều vào Thường Tín học. Chỉ là vì bạn lớp cháu đều xin vào đó nên cháu muốn vào cùng và tôi để vợ tôi đi nộp hồ sơ. Đến cái đơn, cũng chỉ ghi tên mẹ cháu chứ không ghi tên tôi.

 

Nhà trường đã nhận khi không biết cháu là con tôi. Nhưng khi chia lớp, có người xem học bạ và đã nói cháu Đỗ Hương Thảo là con ông  Đỗ Việt Khoa đấy, thế là không thầy cô nào chịu nhận cháu vào lớp mình.

 

Nếu ngay từ đầu mà trường đó không nhận cháu hoặc nói rõ điều kiện, thì tôi cũng không phải trách họ. Nhưng đến sáng 15/8 họ mới nói lời từ chối khi các trường đều đã tuyển sinh xong, trường nào sẵn sàng nhận con tôi? Tôi bị “tẩy chay”, tôi chịu được. Nhưng con tôi lẽ nào cũng bị như thế...

 

Nhưng thực ra trường THCS Vân Tảo mới là trường đúng tuyến của con anh, còn trường THCS thị trấn Thường Tín đã là trường trái tuyến?

 

Nhà tôi ở xã Vân Tảo, giáp ranh với thị trấn Thường Tín. Trường THCS thị trấn Thường Tín là trường có nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu học tập của con em thị trấn Thường Tín. Do đó, tất cả những trẻ trong độ tuổi cư trú tại thị trấn đều có quyền được học tại trường này.

 

Tuy nhiên, trường THCS thị trấn Thường Tín vẫn nhận cả những trẻ ở địa bàn khác nếu bố mẹ các em có nhu cầu gửi con học ở đó.

 

Về lý, trường THCS thị trấn Thường Tín có quyền nhận hoặc không nhận con tôi. Nhưng, điều tôi thấy buồn là từ 25/7 tôi đã nộp hồ sơ và họ đã nhận nhưng mãi đến tận 15/8 họ mới trả lại hồ sơ con tôi trong khi trường vẫn còn thừa tới 20 chỉ tiêu.

 

Edunet - Người điều hành Mạng giáo dục, Bộ GD-ĐT:

 

"Những lúc bất công, con người ta kêu lên. Cho dù là lí hay tình, ai cũng hiểu sự việc rồi: Anh Khoa đang đau khổ vì con mình bị phân biệt đối xử. Đánh vào mình thì chịu được, đánh vào con mình thì ai mà chịu được. Ở đây là toà án dư luận và lương tâm đang lên án những hành vi thất giáo.

 

Anh Khoa có lí ở một chỗ sẽ để cho dư luận xã hội thấy: Trường THCS thị trấn Thường Tín đó tuyển chưa hết chỉ tiêu và chưa từ chối một em nào, trừ duy nhất con anh Khoa. Và đã có 20 bạn cùng lớp con anh Khoa hồi lớp 5 ở Vân Tảo đã được tuyển vào đây".

 

M.M